'Paris Hilton vẫn sống khỏe trong tù'
Luật sư của người đẹp tóc vàng tuyên bố như vậy với báo chí, sau khi thân chủ của ông quyết định "đếm lịch" sớm hơn một ngày so với quy định. Tuy nhiên, ông vẫn cho rằng, Paris phải vào phòng giam chỉ vì vi phạm luật giao thông là hình phạt quá nặng và bất công đối với cô.
 |
| Paris Hilton chụp ảnh căn cước tù nhân với gương mặt make-up kỹ. Ảnh: Daily Mail. |
Ông Richard Hutton nói: "Paris Hilton xác định tư tưởng rõ ràng: 'Tôi phải thực hiện nghĩa vụ đầy đủ, chấp nhận thực tế khó khăn để cả thế giới biết tôi có thể chịu đựng những gì'. Cô ấy muốn dành thời gian ngồi tù để suy ngẫm những gì mình đã làm và nghĩ xem mình có thể làm gì cho thế giới".
Hôm 4/5, cô công chúa của tập đoàn khách sạn Hilton bị tuyên 45 ngày ngồi tù vì tội vi phạm luật giao thông trong thời gian được hưởng án treo. Tuy nhiên, cô được giảm xuống còn 23 ngày. Tối 3/6, ngay sau khi dự lễ trao giải điện ảnh MTV, cô tới trình diện tại nhà giam. Ông Hutton cho biết thêm: "Các quản giáo nhận xét Paris rất duyên dáng, lịch thiệp. Cô ngỏ lời cảm ơn họ vì đã giúp đỡ cô".
 |
| Quang cảnh nhà tù Regional Century ở Los Angeles, nơi Paris thi hành án. Ảnh: AFP. |
Người đẹp tóc vàng là tù nhân số 9818783. Khi tới nhà giam, cô được chụp ảnh, lăn tay, kiểm tra sức khỏe và được phát một bộ áo tù nhân màu cam. Căn phòng rộng 3,5 x 2,5 m của cô có 2 giường, một bàn viết, bồn rửa mặt, toilet và một cửa sổ nhỏ. Hằng ngày, Paris phải dậy từ 6h30, dùng bữa trong phòng giam.
Paris Hilton sẽ bị cách ly với các tù nhân khác để đảm bảo an toàn cho cô. Cô cũng không được trang điểm, dùng điện thoại di động hay xem TV mà bị giam trong phòng 23 giờ mỗi ngày. Hutton chỉ trích: "Paris bị cách ly với thế giới chỉ vì lái xe khi bằng lái không có hiệu lực. Thật quá bất công và vô lý. Cô ấy trở thành nạn nhân của một hệ thống luật pháp mà xưa nay chúng ta vẫn tự hào. Nhưng dù sao thân chủ của tôi cũng xử sự rất tuyệt vời. Tôi tự hào về cô ấy".
Mai Trần (theo People, Daily Mail)