Thứ sáu, 13/4/2007, 10:57 GMT+7

Nhật ký của 'quả bom sex' bị đánh cắp

Luật sư Howard Stern của Anna Nicole Smith yêu cầu Giám đốc Công ty Heritage (Dallas, Mỹ) ngừng cuộc bán đấu giá 2 cuốn nhật ký của người quá cố ngày 14/4, vì đây là những món đồ bị ăn trộm. Howard đòi được nhận lại tài liệu ghi suy nghĩ thầm kín nhất của người tình.
Người mẫu Playboy ghét sex/ Cha của Daniellyn là paparazzi/ Anna Nicole đột tử

Nhật ký của Anna Nicole
Một trang nhật ký của Anna. Ảnh: The West.

Một luật sư đại diện cho Howard Stern gửi thư cho Doug Norwine, giám đốc phụ trách mảng đấu giá các kỷ vật về âm nhạc và giải trí của nhà Heritage: "Đại diện cho quyền lợi của thân chủ, Stern yêu cầu quý vị gửi trả hai quyển nhật ký ngay lập tức".

Anna Nicole Smith
Người mẫu - diễn viên Anna Nicole Smith.
Ảnh: Fansite.

Nhà Heritage tuyên bố, họ đã thẩm định rất kỹ và tin rằng, hai quyển nhận ký được một tay chuyên buôn đồ kỷ niệm của "sao" mua hợp pháp trước khi rao bán trên eBay. Hãng này còn có hóa đơn thanh toán 16.000 USD do Anna Nicole mua hàng ở hiệu Bloomingdale năm 1992, một tấm séc có chữ ký của cô và chứng minh thư cô được cấp ở Texas năm 1994. Một thương gia người Đức đã mua những món đồ trên từ trang eBay với giá 500.000 USD tháng trước và bán lại cho Heritage.

Giám đốc Doug Norwine nói: "Nếu không có yêu cầu của tòa án thì cuộc đấu giá vẫn sẽ diễn ra theo kế hoạch. Sau khi đấu giá xong, chúng ta mới quyết định phải giải quyết vấn đề theo hướng nào". Giá khởi điểm do nhà Heritage đưa ra cho cuộc đấu giá ngày mai là 20.000 USD.

Chứng minh thư của Anna. Ảnh: The West.

Hai cuốn nhật ký được cựu người mẫu Playboy viết từ năm 1992 đến 1994, ghi lại khá nhiều chuyện như tình yêu của cô dành cho nhà tỷ phú dầu lửa J. Howard Marshall II và những lo âu về ẩm thực. Cô qua đời hôm 8/2 vì sốc thuốc.

Mai Trần (theo The West)

Lien he quang cao