Nguyễn Quang Dũng: 'Số tôi dính vào đâu ồn ào đó'
"Bây giờ, tôi thấy mình không khùng mà tôi phải làm cho mọi người phát khùng. Thật ra, tôi rất yêu bản thân và trách nhiệm với bản thân lắm", đạo diễn của "Hồn Trương Ba, da hàng thịt" nói.
- Quang Dũng phim, Quang Dũng sân khấu và Quang Dũng blog, anh đang tập trung cho vai trò nào nhiều nhất?
- Có lẽ khi nhớ đến tôi, người ta biết ngay một thằng cha làm đủ thứ mà coi cũng được. Thế thì không cớ gì phải tự ép mình vào làm một thứ. Thôi thì kiếp này tôi là một kẻ tạp kỹ vậy.
- Thường khi làm nghệ thuật, người ta hay giấu kín mọi suy nghĩ của mình. Anh thì làm điều ngược lại, phơi bày hết ra, kể cả mảng miếng, ý tưởng, chuyện tự sướng với bản thân, thậm chí cả chuyện yêu thầm trộm nhớ một "ai kia" xinh đẹp. Vì sao?
- Tôi không làm nghệ thuật mà là đang làm công việc giải trí cho mọi người. Khán giả thấy vui, bỏ tiền mua vé, nhà sản xuất trả lương cao cho tôi, đó là cái tôi muốn người ta nhớ đến tên tôi. Vậy thôi. Còn tôi cho bạn bè trên blog biết một số bí mật bởi vì tất cả điều đó đều lành mạnh và trong sáng.
Tôi cũng còn nhiều bí mật khác có vẻ không lành mạnh (mà thật ra đối với tôi, tất cả sự thật đều lành mạnh), chỉ có điều khi nào tôi nói, và nói với ai mà thôi. Khi người nói và người nghe lành mạnh thì câu chuyện cũng vậy, và ngược lại.
- Có một điều chưa thấy anh "bật mí", đó là tại sao "ai kia" của anh cũng là một ca sĩ, xinh tươi và chân dài, nhưng anh lại không dựa vào cô ấy để xây dựng hình mẫu nhân vật nữ chính trong kịch bản mới "Nụ hôn thần chết", mà lại chọn Hồ Ngọc Hà?
- Đối với tôi, "ai kia" không phải hình ảnh một ca sĩ hay một chân dài... mà còn quan trọng hơn. Tôi chọn Hà vì cô ấy có vẻ kịch tính hơn và phải công nhận là Hà rất đẹp. Và kịch tích ở đây tôi luôn nghĩ đến mặt tích cực.
- Anh nghĩ sao về chuyện nhắm Hồ Ngọc Hà vào vai chính?
- Đối với tôi, có hai thứ quan trọng nhất là hợp vai sau khi casting và làm việc chuyên nghiệp. Casting là công việc tôi lựa chọn họ và họ chọn tôi. Nếu hai điều này cùng tìm thấy nhau thì lúc đó mọi thứ bắt đầu. Tôi không nhượng bộ ai cả và tôi cũng không cần ai nhượng bộ. Cứ cảm thấy tự tin vào nhau thì hợp tác.
 |
| Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Ảnh: Thế Giới Văn Hóa. |
- Những dự án của Nguyễn Quang Dũng luôn tạo sự ồn ào. Từng có dự án "Võ lâm truyền kỳ" xảy ra ngoài tầm kiểm soát của anh. Vậy với việc làm phim lần này thì sao?
- Tôi cũng chẳng hiểu vì sao thứ gì tôi dính dáng vào lại thường rất ồn ào và kịch tính. Có lẽ số mạng tôi là vậy. Để tôi tra lại tử vi xem có đúng như vậy không?
- Anh từng nói việc tung kịch bản lên blog là để tra tấn người đọc, thử xem sức chịu đựng và chờ đợi của họ như thế nào. Vậy sau khi kịch bản được tung hết rồi, anh thấy sức chịu đựng của họ đến đâu qua những ý kiến?
- Kịch bản được tung hết trừ năm trang cuối. Thực ra, lúc tung kịch bản, nhiệm vụ chính của tôi là đọc lại để phát hiện những lỗi chưa hay và chỉnh sửa lại. Buồn cười nhất là không có nhiều ý kiến lắm về kịch bản, nhưng khi tôi ngừng việc tung lên thì rất nhiều người thắc mắc.
Các độc giả cũng như khán giả xem phim, rất khó đoán. Họ giống những người trong bóng đêm và điều thú vị của đạo diễn là phải tìm ra họ là ai. Tôi cũng đang làm chuyện đó bằng giấy để suy nghĩ xem hiệu quả lên hình như thế nào.
- Anh hay nói những câu nghe đúng chất tuyên ngôn. Đó là thói quen của anh hay chỉ là một cách nói cho qua chuyện?
- Thường khi người ta bí, không biết nói gì thì hay la làng lên những tuyên ngôn. Giống như khi phim không ai hiểu gì hết, không bán vé được, người ta cũng hay la tuyên ngôn.
- Vậy tuyên ngôn của "Nụ hôn thần chết" là gì?
- Tôi gửi gắm tư tưởng của mình cho khán giả, đó là: bỏ tiền ra mua vé xem phim của tôi không phải là hành động phung phí. À mà xin đính chính, tên phim là Nụ hôn, không có "thần chết". Nụ hôn nghe ngắn gọn hơn, dễ nhớ, dễ dịch ra tiếng nước ngoài, nếu bán được.
- Nếu phải nghĩ một câu nào đó để PR cho bộ phim của mình, anh sẽ nói gì?
- Nếu mọi người tin tôi thì tôi sẽ có một tuyên ngôn nữa. Đây là bộ phim tình cảm lãng mạn của Nguyễn Quang Dũng, người đã làm Hồn Trương Ba, da hàng thịt, một thể loại chẳng liên quan gì đến phim này. Tóm tắt ngắn gọn: phim Nụ hôn là yêu theo kiểu Nguyễn Quang Dũng.
- Khi chọn cho mình dòng "phim nhảm nhí" như anh tự nhận, anh thấy sao về sự dũng cảm của mình?
- Tôi chẳng thấy mình dũng cảm gì cả vì tôi nghĩ, nhảm nhí có cái hay của nó. Nó làm người ta xả stress tốt.
- Nhìn bề ngoài, ai cũng dễ cảm giác anh chẳng có trách nhiệm gì với bản thân, nhưng với công việc thì luôn tung ra những câu "chí mạng". Có điều gì mâu thuẫn ở đây?
- Thêm một tuyên ngôn nữa: Bây giờ, tôi thấy mình không khùng mà tôi phải làm cho mọi người phát khùng. Thật ra, tôi rất yêu bản thân và trách nhiệm với bản thân.
- Vậy tại sao cái thể hiện ra bên ngoài lại luộm thuộm và bụi bặm?
- Bởi vì tôi yêu bản thân nên tôi không thích bản thân bị gò bó. Thế là rất có trách nhiệm rồi.
(Theo Thế Giới Văn Hóa)