Chủ nhật, 8/4/2007, 02:14 GMT+7

Chuyến viễn du vào tâm linh với 'Bí ẩn của linh hồn'

Tối 7/4, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), đêm đầu tiên Đẹp Fashion Show 5 đã diễn ra. Nhiều hiệu ứng thị giác, vũ đạo chuyên nghiệp, 5 bộ sưu tập thể hiện phong cách của từng nhà tạo mẫu là ấn tượng đọng lại.
> Hình ảnh Đẹp Fashion Show 5

Một không gian rộng lớn với vải trắng tang tóc, hương khói âm u, đầy đủ bàn thờ, di ảnh là bối cảnh cho câu chuyện mang nặng tính tâm linh. Ở đó, có đôi trai gái yêu nhau nhưng phải chia lìa đôi ngả âm dương. Cái chết đã ngăn cách họ. Chàng trai quyết dấn thân vào cõi âm để tìm lại người yêu...

Chàng trai đau đớn vì mất người yêu. Ảnh: Hoàng Hà.
Chàng trai đau đớn vì mất người yêu. Ảnh: Hoàng Hà.

Cuộc hành trình vào chốn tâm linh của nhân vật Người Nam (diễn viên múa Quách Hoàng Điệp đóng) để đi tìm Người Nữ (do Linh Nga đảm nhận) chính là đường dây dẫn dắt khán giả đến với các bộ sưu tập của 5 nhà thiết kế Hà Linh Thư, Văn Thành Công, Trương Thanh Hải, Tiến Lợi và Công Trí. 5 bộ sưu tập được sắp xếp theo trình tự từ nhạt nhòa, hoặc tăm tối, rồi dần dần đi đến chỗ tươi sáng, rực rỡ.

Dù được kết cấu như một vở kịch, nhưng thời trang vẫn là yếu tố quan trọng nhất, là "nhân vật chính" của chương trình. Khán giả mải mê xem múa, nghe world music của nhạc sĩ Quốc Trung, song vẫn không thể bỏ qua những đường nét trên các trang phục được trình diễn. Các nhà tạo mẫu được đặt hàng ngay từ đầu theo kịch bản, nên tính nhất quán của chương trình được thể hiện khá rõ.

Nhận lời thực hiện bộ sưu tập mở đầu cho Bí ẩn của linh hồn, Hà Linh Thư tạm thời quên đi những gam màu rực rỡ vốn là điểm mạnh của mình để chỉ sử dụng hai màu trắng - đen. Hai màu sắc tương phản mạnh mẽ này đã làm nổi bật chủ đề của "Phân định", đó là sự đối lập trong đời sống của con người và vạn vật: có ngày có đêm, có thiện có ác, có sinh có tử...

Một mẫu của Hà Linh Thư được trình diễn trong chương trình. Ảnh: Hoàng Hà.
Một mẫu của Hà Linh Thư được trình diễn trong chương trình. Ảnh: Hoàng Hà.

Với "Phiêu diêu", Văn Thành Công đảm nhiệm việc tạo nên một không gian huyền bí, hư ảo chốn Tuyền Đài. Những linh hồn trong trang phục màu trắng, với hoa văn trang trí lập thể màu đen, bay vật vờ, vương theo bước Người Nam khi chàng lạc vào thế giới âm. Trên nền âm thanh là tiếng dòng sông cuộn chảy, bộ sưu tập của Văn Thành Công dường như đã kéo khán giả vào một thế giới khác, siêu thực, hỗn mang.

Ở màn 3 có tiêu đề Âm dương hội ngộ, chàng trai bước vào nhà hát của những bóng ma. Trong phần này, bên cạnh các người mẫu, còn xuất hiện những nhân vật nghệ sĩ, do NSND Đàm Liên, NSƯT Thúy Hường, ca sĩ Tùng Dương, nhà thơ Vi Thùy Linh... đảm nhiệm. Bài thơ Ngày Linh do Vi Thùy Linh đọc được xử lý thành tiếng vọng ma quái, xen lẫn tiếng cười hoang dại. Trương Thanh Hải đã lấy cảm hứng từ trang phục sân khấu cổ, kết hợp với nét đương đại để tạo nên bộ sưu tập này.

Rồi giữa chốn địa phủ ấy, người xem bất ngờ như lạc vào thiên đường khi chiêm ngưỡng bộ sưu tập "Thăng hoa" của Nguyễn Tiến Lợi. 30 mẫu thời trang dạ hội của anh là những trang phục có tính ứng dụng cao, rực rỡ, nhiều màu sắc. Những linh hồn yếu ớt, cô đơn và mong manh không còn nữa, chỉ thấy một không gian cháy rừng rực, đầy chất tâm linh. Ở nơi tận cùng của âm thế dường như lại giống dương gian nhất. Con người ta không chết đi, mà chỉ chuyển sang một thế giới khác, cũng sinh động, biến đổi, cũng có yêu thương, hờn ghen như trên cõi trần. Lửa trên màn hình, lửa thực giữa sân khấu đánh mạnh vào cảm giác của khán giả.

Và từ đó mà con người "Siêu thoát". 30 mẫu trong bộ sưu tập của Công Trí đóng vai trò kết màn diễn đều là thời trang ấn tượng, trên chất liệu lưới và cotton. Những bộ đầm dài có kích thước rộng, theo khối và mảng lớn, lộng lẫy và biến ảo. Trong vùng đất của sự chuyển động ấy, Người Nam và Người Nữ gặp nhau lần cuối cùng, rồi chia tay mãi mãi. Nhưng cuộc chia ly đó không mang lại cảm giác đau đớn, mà đó là sự thoát xác, sự tri nhận. Nàng đã có một cuộc đời khác ở cõi vĩnh hằng.

Người Nữ đã trở thành người con gái đẹp nhất Địa Phủ. Ảnh: Hoàng Hà.
Người Nữ đã trở thành người con gái đẹp nhất Địa Phủ.
Ảnh: Hoàng Hà.

Khi được hỏi "Đêm diễn đầu tiên đạt được bao nhiêu phần trăm mong muốn của anh?", đạo diễn Phạm Hoàng Nam trả lời: "40%". Vì thời gian quá gấp gáp, anh phải bỏ đi nhiều ý tưởng trong kịch bản. Một vài diễn viên, người mẫu tối qua còn quên động tác. Phần ánh sáng cũng chưa được như ý. Tuy nhiên, Phạm Hoàng Nam hài lòng vì êkíp đã hoạt động tương đối nhịp nhàng, và trong buổi biểu diễn thứ hai tối nay, anh sẽ điều chỉnh lại một chút để sự phối hợp này càng nhuần nhuyễn hơn.

Có ý kiến cho rằng sân khấu quá rộng, với 3 tầng của khu sảnh Trung tâm Hội nghị Quốc gia, gần như không một vị trí nào có thể bao quát tất cả hoạt động trên sân khấu. Đạo diễn Phạm Hoàng Nam thừa nhận điều này, và cho biết, theo thiết kế của anh, chỗ ngồi của khán giả cao hơn và sát sân khấu hơn. Tuy nhiên, vì một số lý do, ý đồ này đã không được thực hiện. Dự định mời khán giả mặc áo đen, đeo mặt nạ tham gia cùng đêm diễn cũng vì thế mà "tan theo mây khói".

Ý Phương

Lien he quang cao