Những thói quen ngộ nghĩnh của 'sao'
Đàm Vĩnh Hưng thích nhất là được nghe những tràng pháo tay kéo dài mãi của khán giả cùng tiếng la ó, hò hét, thích được hát nhiều bài cùng một lúc. Còn diễn viên Trương Minh Quốc Thái lại "nghiền" a lô đến mức hễ hết một phân đoạn hoặc dứt một màn kịch là nhào vô ôm lấy cái điện thoại.
Giới nhạc sĩ vẫn hay nhắc đến chiếc áo vàng của nhạc sĩ Vũ Hoàng. Anh có thói quen mặc áo vàng mỗi khi xuất hiện trong bất kỳ sự kiện hay chương trình văn hóa nào. Còn nhạc sĩ trẻ Tuấn Khanh thì từ khi bước sang lĩnh vực sáng tác chuyên nghiệp, anh luôn "triển lãm" cái đầu được húi đến tận cùng chân tóc.
Nếu ai là fan ruột của ca sĩ Tuấn Ngọc hẳn sẽ luôn thắc mắc tại sao anh luôn cầm micro có dây... lòng thòng, trong khi hầu hết ca sĩ đều thích micro không dây để dễ nhảy nhót, di chuyển. Không phải sân khấu Tuấn Ngọc biểu diễn không có micro không dây, mà là do anh rất thích sử dụng loại có dây (dù biết nó luộm thuộm hơn). Do vậy, nếu như trong một chương trình nhỏ, ấm cúng cộng với một sân khấu không quá rộng, anh vẫn thường yêu cầu một chiếc micro có dây để dễ biểu diễn vì "dù sao có cái dây để cầm trong lúc không có chuyện gì để làm sẽ giúp tôi cảm thấy... an tâm, tự nhiên hơn".
 |
| Ca sĩ Tuấn Ngọc thích được hát bằng micro có dây loằng ngoằng. Ảnh: Thanh Niên. |
Ca sĩ Hương Lan gây ấn tượng với công chúng không chỉ ở giọng hát ngọt ngào mà còn vì mái tóc ngang lưng. Mái tóc ấy dù thật đơn giản nhưng nó gắn liền với chị đã hơn vài chục năm ca hát. Nếu bất ngờ gặp chị ngoài đường với mái tóc ngắn uốn cong, ai đó cũng đừng giật mình tiếc rẻ và thắc mắc tại sao mới thấy chị tóc dài đây mà giờ đã ngắn củn như thế này. Mái tóc dài (tóc giả) và tà áo dài là 2 báu vật mà chị luôn cất kỹ trong hành trang để sử dụng mỗi khi bước lên sân khấu.
Kể về những thói quen của mình, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tâm sự: "Cũng có thể gọi là cái... tật nữa chứ. Bản thân tôi có một điều rất lạ là mỗi khi nghe nói ở đâu đó có người thần tượng mình hay người quá thích mình là tôi phải tìm đến nơi cho bằng được, dù nơi đó có xa mãi tận đâu. Còn gì sung sướng hơn khi được nghe người khác nói lên những điều họ cảm nhận về mình với tất cả tình cảm chân thành".
Còn ca sĩ Thanh Thảo lại có thói quen khá... mệt nhọc là mỗi khi bị căng thẳng quá sức, y như rằng ngày ấy cô làm tất tần tật công việc nhà từ trên xuống dưới. Không chỉ lau chùi, dọn dẹp nhà cửa cho đến khi mệt đừ người, cô còn tranh thủ trưng bày lại tất cả đồ vật trong nhà. Nhiều lúc làm xong người cô... mềm nhũn như cọng bún, nhưng những lúc ấy "tôi lại thấy đầu óc thảnh thơi hơn", cô ca sĩ Búp Bê bảo thế.
 |
| Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng thích được nghe các fan nói về anh với những tình cảm chân thành. Ảnh: damvinhung. |
Những thói quen... ăn uống ngộ nghĩnh
Đạo diễn Mỹ Khanh cười vang, say sưa nói về "triệu chứng" khác thường của mình: "Bình thường một ngày uống 3-4 ly cà phê đá, nhưng khi viết kịch bản hay ra trường quay, số lượng lên đến hơn một chục ly. Tôi chẳng để ý, vì cứ thấy hết là kêu, đến khi gom ly, dọn bịch mới giật mình. Nếu đi quay xa, tôi dặn người phục vụ pha sẵn một chai, chỉ cần một ly đá thôi, cứ thấy hết thì đổ thêm cà phê vào, mà châm cà phê riết mấy người phục vụ cũng... oải luôn. Cũng lạ, không biết vì tim mạch quá khỏe, hay do cà phê... dỏm mà uống nhiều như vậy tôi cũng chẳng thấy tim đập chân run như nhiều phụ nữ khác. Ghiền cà phê đến nỗi khi quay, nó trở thành thứ nước giải khát duy nhất, ngoài ra uống gì tôi cũng thấy nhàn nhạt, khó chịu".
Đó là khi "ra trận", còn về nhà, Mỹ Khanh cũng có hẳn một mối cà phê. "Cứ mỗi lần thấy tôi ngồi với cái laptop là cô bán quán sát bên mang cà phê qua. Biết thói quen, cô ấy nhắm chừng thời gian và qua đổi ly khác. Giờ về nhà mới, chưa tìm ra mối nên đành pha sẵn để trong tủ lạnh, mà cũng chưa tìm được loại cà phê ưng ý nữa". Chính vì thói quen này của Mỹ Khanh mà ông xã và cô con gái nhỏ của chị từ không biết đến và không thích cũng thành uống mỗi ngày với chị, nhưng "số lượng có hạn".
Chưa hết, liên quan đến sở thích này của Mỹ Khanh còn có nhiều chuyện cười khác. Chị kể: "Tôi với đạo diễn Lê Bảo Trung cũng hay đi uống cà phê, mà vào quán là tôi gọi cà phê, còn Bảo Trung lại thích nước ép trái cây hoặc nước dừa, tới chừng bưng ra, người phục vụ nào cũng đặt thức uống nhầm vị trí. Đỗ Phú Hải cũng vậy, cũng hay uống nước ép, nên cũng làm mấy anh bồi bàn ngạc nhiên không kém khi mình mới là chủ nhân ly cà phê đá".
Cũng uống cà phê thành thói quen, nhưng diễn viên Nguyệt Ánh lại đam mê "môn" khác hơn, đó là muối ớt rang. "Cứ mỗi lần đi là thủ sẵn một bịch muối ớt thật thơm và cay. Không có gì ăn, buồn miệng thì đem ra chấm chấm mút mút, còn có xoài me cóc ổi, mà nhất là vào khoảng 2-3h chiều, lúc giải lao, thì món này còn gì bằng", Nguyệt Ánh vừa kể vừa "chắp chắp" môi. Ánh cho biết, quay ở thành thị, có mấy xe trái cây thì đỡ, còn ở vùng sâu thì chỉ có cách nhờ chủ nhà (mà đoàn làm phim dừng chân) mua giùm khi đi chợ, và "thích nhất là về miền Tây, vì cây trái sẵn có trong vườn, mà lại tươi ngon nữa".
(Theo Thanh Niên)