Thứ sáu, 8/12/2006, 02:57 GMT+7

Thy Dung: 'Tôi không nanh nọc'

Khác hẳn với hình ảnh ghê gớm, đanh đá qua khá nhiều tuyên bố hùng hồn trên báo chí, "cô dâu" Thy Dung ngoài đời cởi mở và "ngoan" hơn nhiều. Dung bảo cô không cố ý gây nên những scandal trong nghề, và tin rằng thời gian sẽ giúp cô chứng minh sự thân thiện của mình.

- Sau album thứ 4 "Xưa", khán giả mới có đôi chút hình dung về ca sĩ Thy Dung. Cảm giác của chị ra sao trước sự chậm trễ này?

- Đúng là so với nhiều người, cái tên Thy Dung đến với khán giả muộn hơn. Đó là vì lúc ấy tôi chưa có kinh nghiệm trong việc quảng bá tên tuổi. Giờ thì khác. Tôi đã dần biết cách phát triển các mối quan hệ. Cùng với thời gian, kinh nghiệm trong nghề cũng tăng lên, và cái tên Thy Dung mỗi ngày được ghi dấu thêm một chút. Tôi không thấy buồn vì sự chậm trễ này. Con đường âm nhạc của tôi còn dài, và tôi sẽ cố gắng hết sức cho lựa chọn ấy. 

Ca sĩ Thy Dung. Ảnh: casithydung.

- Nhưng rõ ràng, làm tới 4 album chỉ để có được cái tên trong thị trường âm nhạc không phải là chuyện đơn giản. Điều gì giúp chị có được sự kiên nhẫn đó?

- Sự đam mê. Tôi yêu âm nhạc, được học hành đào tạo bài bản, vậy thì chẳng có lý do gì mà tôi không theo đuổi và chinh phục niềm đam mê ấy. Hồi đầu đi hát, tôi còn thường xuyên bị người ta kêu nhầm thành Thùy Dung, giờ thì hết rồi. Ngày trước, để có sô diễn, tôi phải nhờ người này người kia giới thiệu giùm, giờ thì đã nhiều người tự điện thoại mời tôi. Làm gì cũng cần kiên nhẫn, và tôi luôn ghi nhớ điều đó để không hấp tấp, vội vàng.

- Nhưng nhiều người nói rằng chị có tiền làm album (mà chưa chắc bán đã chạy) là bởi chị có người yêu giàu giúp đỡ. Thực tế thì sao?

- Tôi không có người yêu giàu để nhờ tài trợ. Tin đồn là chuyện thường, tôi cũng đã quen với nó rồi. Thậm chí thấy hình tôi hay xuất hiện trên báo, người ta còn bảo tôi là người mẫu lấn sân ca nhạc. Nhưng những lời đồn thổi kiểu này rồi cũng sẽ qua đi nếu mình biết nằm ngoài nó. Bao nhiêu tiền đi hát tôi đổ hết vào album, thậm chí còn vay nợ để album được tốt nhất, ưng ý nhất. Tôi sẽ đi hát để trả nợ, và ngay khi hết nợ, tôi sẽ lại làm album.

- Ngay từ khi xuất hiện trên thị trường âm nhạc, cái tên Thy Dung luôn đi kèm với những scandal. Chị cố tình chơi nổi, hay có lý do gì khác?

- Chẳng ai có thể đoán trước những điều không tốt sẽ xảy ra với mình trong tương lai. Tôi lại càng không muốn tên mình được người khác biết đến luôn đi kèm với những scandal. Nhưng dù muốn dù không, bước vào con đường này tôi cũng phải chấp nhận nhiều điều mình không thích. Lắm khi ra đường, người ta còn nhìn tôi và nói bằng những từ ngữ "con này, con kia" rất khó nghe. Tôi cũng không thể quay lại từng người thanh minh rằng mình không phải như thế. Hồi đầu thì khổ sở, giờ thì tôi đã quen và biết cân bằng chính mình. Điều mong mỏi duy nhất của tôi là được khán giả nhắc đến tên Thy Dung chuyên môn giỏi chứ không phải điều tiếng xấu.

Những ai không biết tôi ngoài đời, chỉ đọc qua báo chí thường hình dung tôi ghê gớm, đanh đá, thậm chí nanh nọc. Tôi cũng không hiểu sao một câu nói hết sức bình thường, vậy mà lên báo lại thành như thế. Nhưng tôi tin vào mình, tin vào sự chân thành của mình trước sau cũng được người khác thừa nhận.

Ảnh: casithydung.
Ảnh: casithydung.

- Luôn gắn mình với hình ảnh cô dâu, từ "Mơ làm cô dâu" tới "Cô dâu dễ thương", sắp tới, chị nghĩ sao về việc tiếp tục series "Cô dâu hạnh phúc (hân hoan đám cưới), rồi "Cô dâu đau khổ" (vì cãi nhau với chồng)?

- Tôi sẽ theo đuổi hình ảnh này tới cùng, bởi người phụ nữ ai cũng mong mình đẹp, mà ngày đẹp nhất chính là ngày lên xe hoa. Tất nhiên, một cuộc hôn nhân nhiều khi không chỉ xuất phát từ tình yêu. Có nhiều lý do để dẫn đến đám cưới, và tôi chỉ cố gắng tìm cách chia sẻ nỗi niềm dù đó là hạnh phúc hay đau khổ. Cuộc sống của tôi có thể khác, nhưng trong âm nhạc, tôi muốn được là người sẻ chia đến tận cùng.

 Lê Bảo thực hiện

 
Lien he quang cao