Trọng Tấn không lo bị chìm khi hát nhạc đỏ
Kỷ niệm 10 năm đi hát, "giọng ca vàng" đã trở về sở trường bằng việc phát hành một album nhạc đỏ. Dù muốn đặt dấu ấn 10 năm nghệ thuật của mình qua album "Một chặng đường", nhưng Trọng Tấn vẫn khiêm tốn nhận rằng: Đó chỉ là kỷ niệm đẹp trong đời.
- Chuyển hướng đình đám với âm nhạc Lê Minh Sơn, nhưng ngay trong album kỷ niệm 10 năm ca hát của mình, anh lại không hề đưa ca khúc nào của nhạc sĩ trẻ này vào album. Vì sao vậy?
- Kết hợp với Lê Minh Sơn không phải một sự kiện quá lớn, nó chỉ là một bước chuyển có ý nghĩa trong quãng đời ca hát của tôi. Album mới này toàn dòng nhạc đỏ, chính thống, hơn nữa các ca khúc được nối lại với nhau thành một câu chuyện có thật, do đó nếu đưa ca khúc của anh Sơn vào tôi sợ nó sẽ hơi lạc điệu. Sự chuyển hướng của tôi với Lê Minh Sơn là một chặng đường khác, và tôi sẽ ghi dấu nó trong một dịp khác.
Hát nhạc Lê Minh Sơn không ảnh hưởng gì tới phong cách của tôi, bởi nhạc của anh ấy viết cho tôi, nghe kỹ lại vẫn là bán cổ điển. Sang năm, tôi đang tính kết hợp với Sơn làm một album nhẹ nhàng hơn. Album hát cùng chị Thanh Lam hơi nặng.
 |
| Ca sĩ Trọng Tấn. Ảnh: H.S. |
- Nói "hơi nặng", có thể đoán anh đang nuối tiếc vì đã thực hiện album với Lê Minh Sơn. Anh nói sao?
- Tôi nói nặng không phải là tôi đang hối tiếc, bởi nặng là ý đồ của chúng tôi khi làm album đó. Có thể nó hiệu quả với người này, và không hiệu quả với người kia, đó là những điều khó tránh khỏi. Nhưng dù kết quả cuối cùng có thế nào, tôi vẫn phải làm. Bởi với nghệ sĩ, làm mới mình là điều cần thiết. Nếu dừng lại sẽ đồng nghĩa với chuyện nghệ sĩ chẳng còn gì.
- Khi nói tới "một chặng đường", khán giả thường hình dung đó phải là một cái gì đó đồ sộ. Nhưng album này của anh có vẻ như chưa xứng tầm khi trong đó chỉ có những ca khúc cũ từ thời anh mới có tiếng. Anh nghĩ sao về ý kiến đó?
- Sẽ quá dài nếu tôi đưa tất cả số ca khúc gắn với tên tôi từ ngày đầu đi hát cho tới giờ. Hơn nữa, tôi vẫn xin nhấn mạnh rằng, album ra mắt lần này không phải điều gì quá to tát mà chỉ là một kỷ niệm quãng thời gian 10 năm làm nghệ thuật.
- "Tiếng đàn bầu", ca khúc đưa tên Trọng Tấn đến với khán giả cả nước, lần hát lại này có vẻ không còn nhiều cảm xúc như ngày anh đạt giải nhất Sao Mai 1999. Vì sao vậy?
- Ấn tượng về một Trọng Tấn hát Tiếng đàn bầu năm 1999 với tôi mãi mãi không bao giờ phai. Đó là thời khắc thăng hoa và tôi ưng ý nhất. Nhưng điều này không có nghĩa là sau này tôi không còn có những giây phút như thế nữa. Vẫn có nhiều khán giả rưng rưng nước mắt khi nghe tôi hát lại ca khúc này, dù rằng đó chỉ là chương trình hát hội nghị.
- Ra một album nhạc đỏ trong thời điểm các ca sĩ đua nhau làm album cuối năm, anh nghĩ sao nếu album của anh bị "chìm" giữa hàng trăm sự cạnh tranh?
- Tôi tin vào khán giả của tôi. Nếu ai đó thích nghe Trọng Tấn hát, chắc chắn họ sẽ không bỏ qua đĩa nhạc này. Mỗi dòng nhạc có sức sống riêng, vì thế tôi không sợ mình bị "chìm".
Lê Bảo thực hiện