Thứ ba, 28/11/2006, 10:09 GMT+7

Thanh Thảo ví mình như ngôi sao cô đơn giữa đời thường

"Càng nổi tiếng cảm giác càng cô đơn, nhất là sau khi rũ bỏ ánh hào quang sân khấu, trở về với chính mình, tự mình đối diện với những bộn bề cuộc sống. Đôi khi tôi thèm có một người, chỉ một người thôi nhưng thật sự thân thiết, cùng chia sẻ mọi buồn vui cuộc sống", ca sĩ "Búp Bê" tâm sự.

- Không có bầu sô nhưng thấy chị luôn nhanh nhạy đến không ngờ với thị trường, chị có bí quyết gì vậy?

- Nói vậy chứ đôi lúc trạng thái tinh thần không ổn, tôi cũng hay bị stress vì thời gian không đủ để thực hiện mọi ý tưởng và chạy tất cả các việc một lúc. Chính vì thế, việc trễ nải công việc là không tránh khỏi, nhưng vẫn phải cố gắng hết sức để dung hòa mọi thứ thôi.

- Chị sẽ ra album dân ca và nói từng hát dân ca khi mới vào nghề. Vậy thời khởi nghiệp của chị đi qua những thể loại âm nhạc nào?

- Ngay khi bước vào con đường âm nhạc, tôi thường hát cặp đôi với Quốc Vũ hoặc Mai Tuấn (hai ca sĩ hát nhạc quê hương thời điểm giữa thập niên 90) những ca khúc nhạc quê hương. Nhưng sau này, tôi phát hiện sở trường của mình là dòng nhạc trẻ với loạt ca khúc sôi động nên rẽ sang, và đó cũng là con đường nhanh nhất đưa tôi đến gần khán giả.

Ca sĩ Thanh Thảo. Ảnh: Phạm Hoài Nam.

- Đất diễn của dòng nhạc dân ca không nhiều, chị sẽ hát dân ca dài lâu nữa hay chỉ dừng lại như một cuộc dạo chơi, như một cách tạo thêm màu sắc cho mình?

- Tôi sẽ hát dân ca theo phong cách rất Thanh Thảo: trẻ trung, hiện đại và dàn dựng lại trên sân khấu những ca khúc màu sắc rộn rã. Và tôi nghĩ, đây cũng là một "món ăn" làm phong phú thêm bữa tiệc âm nhạc của chính mình.

- Hát nhạc trẻ hip hop sôi động, rock cũng từng, dân ca cũng tham gia, vậy còn thể loại nào chị dự tính sẽ thể nghiệm?

- Vẫn chưa biết được. "Tắc kè hoa" mà! (cười)

- Nhạc thị trường bây giờ cũng nhiều loại, không giống như xưa. Chị xếp mình thuộc loại nào?

- Khó mà phân biệt được như thế nào là nhạc thị trường và thế nào là nhạc không phải thị trường. Còn với bản thân, tôi luôn muốn hát những ca khúc vừa được đông đảo khán giả yêu thích lại vừa khẳng định được vị trí trong khán giả.

- Cựu thành viên nhóm MTV Hùng Vũ không làm quản lý cho chị nữa. Chị cảm giác thế nào, khi Vũ Em (tên gọi thân mật của Hùng Vũ) được tiếng là nhiệt tình và tận tụy hết lòng phụ giúp chị từ khi bắt đầu có danh, ra đi?

- Rất tiếc là Vũ Em đã quá bận bịu với công ty riêng nên không thể tiếp tục hợp tác với tôi trong công việc. Nếu có thể sắp xếp được, biết đâu có một ngày, Vũ lại có thể giúp đỡ tôi thì sao.

- Lúc trước chị muốn phát triển "thương hiệu búp bê" ở lĩnh vực kinh doanh quà tặng, bây giờ ý định thực hiện đến đâu rồi?

- Đúng là tôi có rất nhiều ý tưởng để phát triển "thương hiệu búp bê". Nhưng cho đến giờ phút này, tôi muốn dành toàn bộ thời gian và sức lực cho ca hát. Sau này, rảnh ra sẽ ngồi tính toán cụ thể hơn.

- Cũng có một số nghệ sĩ nói chị mở Andy spa làm gì cho cực thân, tiền đó để gửi ngân hàng hay để dành làm chuyện khác "khỏe" hơn, chị nghĩ sao?

- Đúng là nghệ sĩ làm kinh doanh cũng khá nguy hiểm, làm không được là có nguy cơ tiêu luôn tên tuổi mình. Nhưng khi người ta trẻ, dù thành công hay thất bại đều là những bài học kinh nghiệm quý giá.

- Chị mê trang trí nhà cửa, vậy chị có ý định làm cho mình một bộ sưu tập về... nhà cửa như với bộ sưu tập nước hoa vốn được nhiều người biết đến?

- Tôi rất thích nội thất nhà đẹp, nhưng hiện tại chỉ mới sưu tầm nhà trên báo thôi, tức là: Cắt hình nhà đẹp và làm bộ sưu tập nhà bằng giấy. Còn nhiều chi phí phải lo lắm, chưa thể nghĩ đến "dự án" này được.

- Album của chị có tên "Ngôi sao cô đơn", nhiều người nói như thế đồng nghĩa với việc chị tự nhận mình là ngôi sao, chị sẽ lý giải sao đây?

- Mỗi người sinh ra đã là một ngôi sao trên bầu trời đầy sao. Tôi cũng là một trong số đó nhưng lại là một ngôi sao - một cá thể cô đơn với những cảm xúc rất đời thường.

"Ngôi sao cô đơn" ở đây không có nghĩa là một ngôi sao ca nhạc mà là một vì sao trong bầu trời đầy tinh tú. Vậy thôi. Và những gì mình hát trong album là tâm sự của chính mình, được đem ra sẻ chia cùng những người yêu nhạc.

- Cái tên album nghe có vẻ "tâm trạng và nhạy cảm" quá, nhất là khi mấy năm qua, vây quanh chị đã có rất nhiều scandal chuyện tình, chị thấy sao?

- Tôi muốn người ta đến với tôi bằng chính tên thật của mình: Phương Thảo chứ không chỉ vì nghệ danh Thanh Thảo. (Thanh Thảo tên thật là Phạm Trịnh Phương Thảo. Lúc mới đi hát, chị đổi nghệ danh Thanh Thảo để khỏi trùng với đàn chị Phương Thảo đang nổi tiếng lúc đó).

- Tự nhận mình là một gương mặt nữ ca sĩ đã cũ, thuộc vào hàng lâu năm, vậy chị cần có những gì để khán giả còn nhớ và chú ý đến mình?

- Thay đổi và làm mới trước hết là để vượt qua chính bản thân mình và giữ được vị trí lâu dài trong lòng khán giả. Tôi rất ngưỡng mộ những nữ ca sĩ như Madonna, thời gian vẫn không làm giảm đi lòng yêu nghề cũng như khả năng biến hóa trên sân khấu. Trong lĩnh vực nghệ thuật, tôi chỉ biết nhìn thẳng và đi tới. Còn có ai đi cùng mình hay không tôi cũng không biết nữa.

- "Cô gái lắm chiêu" sẽ như thế nào trong năm 2007 nhỉ?

- Với thói quen tự hoạch định mọi đường hướng cho chính mình và làm việc theo cảm hứng nên tôi không thể biết trước sắp tới tôi sẽ làm những gì. Thôi thì bất ngờ vẫn hay và hấp dẫn hơn.

- Vì sao chị lại có cái tên bài hát sáng tác "Đâu ai sống cho mình" đầy tâm trạng như vậy?

- Đó là cảm xúc thật của chính mình và sẽ có một người cảm nhận được những câu hát từ đáy lòng đó.

- Dư luận hết ồn ào với chị về chuyện tình với đồng nghiệp, nay lại đồn đại những tin tức gọi là chuyện tình... đồng tính, chị muốn nói gì?

- Tin đồn thì vẫn là tin đồn mà thôi.

(Theo Thời Trang Trẻ)

Lien he quang cao