Thúy Vinh mong một gia đình hạnh phúc
"Tại sao là phụ nữ mà lại không để tâm đến thế mạnh của mình cho được. Tính cách mạnh mẽ là vốn có nhưng cũng rất nhiều lúc tôi tỏ ra mềm yếu, chỉ là không để lộ nó ra một cách quá rõ ràng mà thôi", người đẹp cầu mây một thời tâm sự.
- Chị thường bắt đầu ngày mới vào lúc mấy giờ?
- Sáng nào tôi cũng phải dậy từ 8h để đi làm.
- Công việc và thu nhập chủ yếu của chị bây giờ là gì?
- Tôi vẫn kinh doanh thời trang và làm việc cho một công ty quảng cáo.
- Bận rộn thế, chị dành thời gian nào để chăm sóc shop thời trang của mình?
- Đó là niềm đam mê của tôi mà. Tuy không có nhiều thời gian như trước đây vì phải đi làm, nhưng tháng nào tôi cũng phải ít nhất 1-2 lần đi Trung Quốc để chọn lựa mẫu mã cho cửa hàng của mình.
 |
| Người mẫu Thúy Vinh. Ảnh: thuyvinh. |
- Do đâu mà chị giã từ thể thao?
- Sau Asiad 1998, tôi tự thưởng cho mình một chuyến vào Sài Gòn nghỉ xả hơi. Dịp này, tôi tình cờ gặp người mẫu Đức Hải và được anh mời vào làm người mẫu cho hãng thời trang Milano. Sau vài ngày suy nghĩ, tôi đã quyết định ở lại đây để tiếp tục đến với niềm đam mê thứ hai của mình.
- Có khi nào chị thấy nhớ và quay lại làm một vận động viên?
- Quả thật thời gian đầu ở Sài Gòn, tôi cũng tới tham gia huấn luyện cho các em ở đội cầu mây Trung tâm Thể dục thể thao quận Tân Bình. Từ bỏ một sở thích, thói quen của mình cũng khiến tôi nhớ lắm, nhưng đã quyết định rồi thì không bao giờ hối tiếc.
- Ấn tượng mà chị muốn bộc lộ trên sàn diễn thời trang là gì?
- Mạnh mẽ và thực sự cá tính.
- Những người mà vẻ bề ngoài rất mạnh mẽ cứng rắn thì thực tế lại rất yếu đuối và nhạy cảm trong chuyện tình cảm. Chị nghĩ sao về nhận xét này?
- Tôi là vậy đấy, tin không? Tôi khi đã yêu là yêu hết mình, chẳng còn lý trí gì nữa.
- Nụ hôn gần đây nhất của chị mang ấn tượng gì?
- Một nụ hôn bị động mới chết chứ... và chết đến bây giờ luôn đấy.
- Nhiều người khen ngợi sắc đẹp của chị. Còn tự đánh giá, chị thấy mình thế nào?
- Tôi chẳng thấy mình hấp dẫn một chút nào cả, thật đấy!
- Nếu để tự khen mình một chút, chị nghĩ đâu là điểm khiến chị trở nên thu hút?
- Có lẽ chính là sự hòa đồng vốn thường có ở một vận động viên.
- Chị nói sao về video clip giả trai mà chị đóng cùng với Thanh Thảo?
- Đừng hiểu lầm ý tưởng của Thanh Thảo nhé. Đây chỉ là một video clip và trong đó tôi với Thảo đều là những học sinh. Tôi là một cô nhóc cá tính và yêu thích thể thao nên sau giờ học tranh thủ mặc đồ gọn gàng để có thể thoải mái chạy ra chơi bóng rổ với các bạn nam cùng lớp thôi mà. Nói giả trai nghe ghê quá.
- Vì sao chị lại nhận lời tham gia clip đó?
- Với tôi, Thanh Thảo là một người bạn rất thân. Thảo có ý tưởng quay một clip như vậy và mời tôi diễn vai đó. Thấy hợp nên tôi nhận lời thôi, có gì đặc biệt đâu.
- Một Thúy Vinh của thể thao trước kia và Thúy Vinh của làng thời trang bây giờ có điểm gì giống và khác nhau?
- Thì tôi vẫn là tôi thôi.
- Thực tế cái nào hợp với chị hơn cả?
- Cả hai đều là những đam mê nhất thời thôi. Công việc của tôi bây giờ mới là quan trọng hơn cả.
- Niềm đam mê hiện tại của chị là gì?
- Kinh doanh.
- Gặt hái được nhiều thành công, sự nổi tiếng có ảnh hưởng thế nào đến cuộc sống riêng của chị?
- Chưa bao giờ tôi thấy mình là người nổi tiếng.
- Ai là thần tượng của chị?
- Người mà tôi thần tượng chính là em gái của mình. Vì sự kiên trì và nghị lực.
- Đã bao giờ chị muốn thay đổi một điều gì đó của bản thân mình?
- Có chứ! Tôi muốn mình có thêm được sự kiên trì để làm các công việc cho chu đáo và hoàn hảo hơn.
- Vậy thời điểm hiện tại, ai là người quan trọng nhất với chị?
- Bố tôi đã mất. Hiện giờ, những người thân thiết nhất tôi chỉ còn lại mẹ và em gái. Thúy Hiền thì đã yên bề gia thất với tổ ấm của nó nên không còn phải lo lắng nữa. Hiện giờ, tôi cố gắng làm việc thật tốt để mẹ không phải lo lắng nhiều về mình.
- Còn mong ước của chị?
- Một gia đình thực sự hạnh phúc.
(Theo Màn Ảnh Sân Khấu)