Phan Anh chấp nhận đánh đổi để được ca hát
Bước vào ca hát chuyên nghiệp đã 5 năm, "cây đinh" của nhóm Biển Xanh mới đánh dấu sự nghiệp solo của mình bằng album đầu tay "Tình yêu chắp cánh". Dám "đấu tranh" với gia đình, Phan Anh chấp nhận đánh đổi những điều kiện tốt nhất tại New Zealand để được đứng trên các sân khấu ca nhạc Việt Nam.
- Bố làm tham tán thương mại tại New Zealand, sao anh từ chối cơ hội phát triển mình tại nước ngoài để về Việt Nam bắt đầu sự nghiệp âm nhạc bằng những bước đi ngắn như vậy?
- Nếu ở nước ngoài mà được hát, chắc chắn tôi sẽ ở lại. Nhưng ở đó tôi không được sống là mình, với đam mê của mình. Về Việt Nam, tự thân vận động trong nghề, tôi biết mình sẽ vất vả. Nhưng thà vất vả mà được thoải mái tinh thần còn hơn nhàn rỗi mà lúc nào cũng đau đáu nhớ sân khấu.
- Nói là tự thân vận động, nhưng bố mẹ anh chắc cũng không bỏ mặc anh phải bươn chải khi biết anh thực hiện album đầu tay. Thực tế thế nào?
- Bố mẹ tôi rất phản đối việc tôi đi theo con đường âm nhạc. Nếu là học, phải đầu tư bao nhiêu tiền bố mẹ cũng không tiếc. Nhưng cứ nhắc tới hát hò, y như rằng mẹ tôi không khỏi cằn nhằn. Vì thế để có được sản phẩm này, tôi đã phải chắt bóp suốt 5 năm đi hát, không một lời than vãn khó khăn với mẹ. Cũng may, sau nhiều năm thấy con mình không thay đổi sở thích âm nhạc, bố mẹ tôi cũng đã đỡ khắt khe hơn. Nhưng để xin tiền làm album, câu trả lời cuối cùng tôi nhận từ bố mẹ sẽ luôn là: "Không có đâu".
 |
| Ca sĩ Phan Anh. Ảnh nghệ sĩ cung cấp. |
- Chắt bóp mãi mới có tiền làm album, anh đã thiết kế những gì cho đứa con tinh thần ấy?
- Album của tôi được chia làm hai phần riêng biệt. Phần một là những ca khúc sôi động, trẻ trung dành cho tuổi teen. Phần hai dành cho lứa tuổi trung niên, với những bài hát nhạc xưa, tình tứ và lãng mạn. Sở dĩ tôi phân chia rõ ràng hai phần như vậy là bởi tôi muốn đáp ứng phong phú nhu cầu công chúng, và cũng vì sự yêu thích của chính mình nữa. Tôi hát nhạc trẻ vì đó là bản chất âm nhạc của Biển Xanh, còn hát nhạc xưa vì đó là niềm đam mê của tôi.
- Đi theo dòng nhạc xưa, anh sẽ làm thế nào để cạnh tranh với các ca sĩ bây giờ đang thống lĩnh ở mảng này?
- Tôi thực sự không quan tâm tới chuyện ai đó hát dòng nhạc này thế nào. Tôi chỉ biết hát bằng cảm nhận và tri thức và chất trẻ trong mình.
Khi làm phần 2, tôi phải chịu áp lực rất lớn vì hầu hết những ca khúc tôi cover đều đã rất nổi tiếng bởi những giọng ca hàng đầu hải ngoại, được người yêu nhạc Việt Nam biết đến từ rất lâu. Tôi mua không biết bao nhiêu album của các ca sĩ đi trước như Elvis Phương, Tuấn Ngọc..., nghe và nghiền ngẫm. Sau đó, tôi thay tất cả bản phối cũ thành bản phối mới, biểu hiện qua âm thanh, nhạc cụ hiện đại. Tôi muốn làm khác mọi người, và mang dấu ấn của riêng tôi.
- Nhưng nghe anh hát "Yêu em dài lâu", "Và tôi cũng yêu em"... vẫn thấy giọng anh "sến" lắm. Anh nói sao?
- Giữ lại bản chất của ca khúc là việc cần thiết. Tôi chỉ làm mới nó, thổi vào nó những cảm nhận khác chứ không biến đổi nó thành một bài hát hoàn toàn lạ lẫm khiến người nghe không nhận ra.
- Ở tuổi 26 mới có album đầu, anh nghĩ sao khi mình đã quá tuổi để nổi tiếng?
- Tôi không hy vọng sản phẩm đầu tay lập tức gây sốt thị trường, nhưng tôi tin album của mình sẽ đi cùng với mọi người trong thời gian dài.
Với album này, tôi muốn thay đổi quan niệm của nhiều người khi cho rằng ca sĩ trẻ không hát được nhạc xưa. Dòng nhạc tôi theo đuổi có thể nghe được rất lâu mà không lỗi thời, không chán. Tôi cũng nhận mình hơi tham lam khi không chịu buông tay để đầu tư cho duy nhất thể loại âm nhạc, nhưng với cả nhạc xưa và nhạc trẻ, tôi đều hứng thú và chắc chắn, sẽ không bỏ cuộc chơi.
- Làm nghệ thuật đã lâu, nhưng bây giờ so với cậu em trai Tuấn Tú (MC chương trình Chiếc nón kỳ diệu), anh có vẻ không nổi tiếng bằng. Cảm giác của anh thế nào?
- Nếu phải hy sinh thêm nhiều điều nữa để Tuấn Tú được thành công, nổi tiếng hơn trong nghề nghiệp, tôi cũng chấp nhận mà không hề ân hận.
Lê Bảo thực hiện