Thanh Thảo không thích lập lờ giới tính
"Tôi không quan tâm đến lời đồn về giới tính của bất kỳ ai, cũng không chú ý người bị đồn là đồng tính hay dị tính. Tôi chỉ không thích những người lập lờ về giới tính nhằm lừa dối hay lợi dụng tình cảm của người khác", búp bê Thanh Thảo bày tỏ quan điểm.
- Chị than buồn, còn những lời đồn thì nói rằng chị đang rất hạnh phúc với một mối quan hệ đồng tính. Chị nói gì về điều này?
- Tôi xin không nói gì về chuyện của mình. Còn về chuyện đồng tính, tôi chỉ biết nói thế này, tôi biết rất nhiều người bạn ở "giới tính thứ 3" nên hiểu và tôn trọng họ. Đa phần đều là những người có tài, có địa vị xã hội. Họ sống đạo đức và hữu dụng, điều đó quan trọng hơn việc họ có đồng tính hay không.
Khi đến với một người bạn, tôi muốn tìm thấy sự chân tình, thông minh để học hỏi, chia sẻ lẫn nhau. Miễn là họ tốt và thật lòng, tôi sẽ coi đó là một người bạn thật sự.
 |
| Ca sĩ Thanh Thảo. Ảnh: Phạm Hoài Nam. |
- Chơi với bạn trong giới này nhiều dễ bị "nhiễm", chị nghĩ thế nào?
- Chẳng việc gì phải nghĩ đến chuyện đó, nhiễm hay không là do mình. Tôi không nghĩ những người ở nhà, không đi chơi với người đồng tính thì không phải là gay, les và ngược lại.
Tôi cũng không bao giờ nghĩ về bạn mình với chuyện giới tính. Bạn là nơi tôi có thể chia sẻ đến cả những chuyện thầm kín nhất mà không thể thổ lộ cùng người yêu. Người yêu có thể mất đi hoặc thay đổi, nhưng tình bạn là vĩnh cửu. Với người bạn thân nhất tôi có thể quên mình là ai, người ta có khó khăn cũng chính là khó khăn của tôi, sẽ phải cùng nhau vượt qua và tiếp tục đi tới.
- Chị nói gì về những người bạn thân trong giới nghệ sĩ của mình?
- Tôi có rất ít bạn thân trong giới, nhưng tôi quý nhiều người và cũng được nhiều người yêu quý, kết bạn hoặc cộng tác với nhau hàng chục năm. Rất khó có một tình bạn chân thành trong giới nghệ sĩ, nên tôi rất ngưỡng mộ những tình bạn thân thiết giữa Đàm Vĩnh Hưng - Hồng Ngọc, Phương Thanh - Minh Thuận… Họ sống nghĩa khí, thương yêu thật lòng, chia sẻ động viên nhau chứ không ganh tị hay tính toán.
- Có khi nào chị cảm thấy hối hận vì sống hết mình với bạn bè?
- Cũng có trường hợp làm cho tôi rất buồn, nhưng không bao giờ hối hận. Nhiều người cho rằng tôi thiếu thông minh hay dại dột để người khác lợi dụng lòng tốt, nhưng tôi thấy mình đã có một người bạn rất thân và một quãng thời gian đáng nhớ.
Tôi chưa bao giờ quá tính toán hay sòng phẳng trong tình bạn. Tôi hạnh phúc khi nhìn thấy ánh hào quang bạn tôi đang có, nhưng đôi lúc mặc cảm và buồn khi tình bạn ngày xưa không còn. Bây giờ, không còn những lúc người bạn ấy "xắn tay áo", đứng về phía tôi, giúp đỡ tôi. Thậm chí, khi tôi ốm đau người ta cũng quên thăm hỏi...
Dù vậy, tôi chưa bao giờ chán nản. Dẫu sao tôi cũng đã may mắn có được những người bạn 18 năm sau gặp lại vẫn tốt với nhau, luôn dõi theo mọi bước đường của nhau. Hay tình thân của tôi với Phương Uyên, Công Trí cũng kéo dài 10 năm rồi còn gì. Nhiều khi nghĩ về họ, tôi mới thấy mình không cô đơn.
(Theo Ngoisao)