Kylie Minogue lao động để quên bệnh tật
Trong thời gian điều trị ung thư tại Paris (Pháp), "showgirl" của Australia vẫn mơ ước ngày trở lại sân khấu ca nhạc. Cô còn miệt mài viết sách và chế nước hoa "Tình nhân".
 |
| Kylie Minogue vẫn đầy sức sống sau khi điều trị ung thư. Ảnh: Daily Mail. |
Chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của Kylie phải hủy bỏ, khi cô bị phát hiện ung thư vú. Ngay khi khỏe lại, cô quyết định không để khán giả phải chờ đợi lâu, bằng cách tiếp tục diễn, mở đầu bằng sô ngày 11/9 tại Sydney (Australia). Báo chí xứ sở chuột túi dự đoán, khán giả sẽ rất xúc động khi Kylie bước ra sân khấu với mái tóc húi cua - kết quả của chương trình xạ trị. Nữ ca sĩ 38 tuổi từ chối đội tóc giả.
Những người tiếp xúc với Kylie Minogue đều ngạc nhiên về tham vọng và sức sống mạnh mẽ của cô gái mảnh mai này. Từ tháng 5/2005, cô phải mổ phẫu thuật, hóa trị và xạ trị. Một năm sau, cô bắt đầu dành 6 giờ mỗi ngày để luyện tập với vũ đoàn. Cô còn đi tập thể thao với người hướng dẫn là Gary Logan, cựu vô định thế giới môn quyền Anh. Trong thời gian đó, cô viết cuốn sách dành cho thiếu nhi có tựa đề The Showgirl Princess, biểu diễn cùng em gái Dannii và xuất xưởng nước hoa mang tên Darling hồi đầu tháng này. Kylie được mời làm biên tập viên cho tạp chí Vogue số ra tháng 12 tại Australia.
 |
| Kylie Minogue giới hiệu nước hoa "Darling". Ảnh: Australia News. |
Nghị lực của Kylie Minogue có được một phần là nhờ người yêu cô, Oliver Martinez tiếp sức. Cô khen ngợi anh: "Martinez sâu sắc, cổ điển nhưng rất hài hước. Anh ấy là người đàn ông tuyệt vời nhất tôi từng quen biết". Đôi tình nhân này đều muốn có con, nhưng bệnh tật có thể sẽ tước đi khả năng sinh nở của Kylie. Vì vậy, họ chưa có kế hoạch đính hôn hay kết hôn. Người đẹp tiết lộ, Oliver thậm chí chưa bao giờ ngỏ lời cầu hôn. Cô nói vẻ chấp nhận: "Tôi luôn mong được làm cô dâu lắm. Nhưng bây giờ chúng tôi vẫn hạnh phúc bên nhau và tiếp tục sống".
Mai Trần (theo Daily Mail)