Thứ ba, 7/11/2006, 04:48 GMT+7

'Britney Spears khoe cơ thể quá lộ liễu'

Tòa án Los Angeles (Mỹ) đã bác đơn kiện tờ Us Weekly bịa chuyện về cuốn băng ghi cảnh phòng the của công chúa nhạc pop. Thẩm phán Lisa Hart Cole cho rằng, Britney Spears không đủ cơ sở cáo buộc tờ báo trên phỉ báng cô.

Britney Spears
Ca sĩ Britney Spears. Ảnh: The Place.

Vợ chồng Britney Spears đệ đơn kiện từ năm ngoái, yêu cầu Us Weekly phải bồi thường 20 triệu bảng vì một bài báo đăng hồi tháng 10/2005 cho rằng, Brit và K-Fed đang lo sốt vó sau khi cuốn băng tình yêu do họ quay trong phòng ngủ bị thất lạc. Báo này đưa tin, Britney nghĩ một người giúp việc của cô đã ăn trộm và sợ cuốn băng sẽ bị phát tán rộng rãi. Cô còn cho các cố vấn pháp lý xem bản sao. Luật sư của cô ca sĩ viết: "Hình ảnh của Britney Spears đã bị bôi nhọ đầy ác ý, trở thành kẻ ngốc khi ngồi xem băng sex với luật sư".

Tuy nhiên, thẩm phán Hart Cole nói: "Nguyên đơn khởi kiện không phải chuyện xem hay không xem băng sex. Tòa phải xem xét chuyện đăng tin hai vợ chồng quay băng sex với nhau có phải là bôi nhọ danh dự không". Bà nhận định, Britney đã phô bày vẻ gợi cảm của cô một cách thoải mái trước công chúng, đồng thời nhờ đó mà kiếm tiền. Vì vậy, một bài báo không thể bị coi là phỉ báng cô được.

Ảnh: The Place.

Vị nữ quan tòa đưa dẫn chứng là chương trình truyền hình thực tế Britney & Kevin: Chaotic của vợ chồng Britney Spears hồi năm 2005. Trong đó có nhiều cảnh Brit ghi hình K-Fed khỏa thân trong phòng tắm, cảnh cô vợ không mảnh vải che thân phỏng vấn chồng trên chuyến xe bus đêm.

Mai Trần (theo Reuters)

Lien he quang cao