Thứ bảy, 4/11/2006, 07:00 GMT+7

Pierce Brosnan vẫn đau vì mất vai James Bond

Hơn một năm đã trôi qua từ khi các nhà làm phim 007 quyết định chọn Daniel Craig vào vai siêu điệp viên của nước Anh, thay vì chàng tài tử đã gắn bó với nhân vật này 7 năm. Pierce vẫn chưa nguôi căm tức vì không được đóng "Casino Royale" - bộ phim tìm lại cội nguồn của James Bond.

Pierce Brosnan
Diễn viên Pierce Brosnan. Ảnh: Postershop.

Pierce Brosnan nói: "Tôi luôn muốn được quay lại, đóng vai Bond thời trẻ, để tìm hiểu nguồn gốc của nhân vật này. Tôi đã thất vọng kinh khủng khi bị gạt ra ngoài nhưng phải cố hiểu rằng, đó là sự thật không thể thay đổi".

Chàng tài tử thổ lộ nỗi lòng khi ở Toronto (Canada) để giới thiệu bộ phim mới, Seraphim Falls. Anh nói: "Được nhận vai James Bond, được hóa thân vào nhân vật này là niềm hạnh phúc lớn với bất kỳ ai. Chắc bây giờ Daniel Craig đã nếm được vị này rồi".

Dù sao, ở tuổi 53, Pierce cũng có niềm hạnh phúc vì dứt được ra khỏi hình bóng James Bond để tạo ra một hình tượng mới. Anh tâm sự: "Bây giờ là lúc tôi thay đổi, khám phá tài năng diễn xuất của mình. Tôi không thể cứ sầu não mãi. Cuộc đời chỉ là một trò chơi thôi. Lúc này tôi thắng, lúc khác bạn thắng".

Mai Trần (theo ANI)

 
Lien he quang cao