Thứ năm, 19/10/2006, 10:55 GMT+7

'Ngôi sao tiếng hát truyền hình 06' chỉ đổi mới hình thức

Cuộc thi tìm kiếm ngôi sao đang được giới nhạc sĩ đánh giá là không có nhân tố nổi bật về giọng hát, trong khi đó hình thức thì liên tục được "cải tiến". Sân chơi đổi từ giám khảo chấm điểm sang để khán giả quyết định giải thưởng, từ thi thố đến tiếp thị hình ảnh thí sinh, từ ca hát đến phô diễn hình thức... 

Tên mới của cuộc thi năm nay được bớt cụm từ "TP HCM" và thêm vào 2 chữ "ngôi sao" (so với cái tên truyền thống "Tiếng hát truyền hình TP HCM" đã tồn tại 15 năm). Đổi mới hơn, Ban tổ chức (BTC) quyết định kéo dài cuộc thi hơn những năm trước (hơn 2 tháng), quy mô tuyển chọn cũng mở rộng trên toàn quốc, tổ chức từ TP HCM kéo ra đến Hòn Ngọc Việt - Nha Trang. Tất cả, theo những người thực hiện, đều phải thật lộng lẫy, từ sân khấu, người dẫn chương trình, đến thí sinh, thành phần giám khảo...

Thí sinh lúc nào cũng được BTC trang điểm thật lộng lẫy khi lên sân khấu.
Ảnh: C.T.S.

Sau hơn 1 tháng tổ chức, gần đến hồi kết của cuộc thi, tình hình chung được giới báo chí và nhạc sĩ "sơ kết": "Mục đích chính (tìm ngôi sao) chưa thấy đạt đến, vì chất lượng thí sinh, theo chính giám khảo đánh giá, là không có nhân tố vượt trội. Trong khi đó, chuyện thay đổi luật chơi và tổ chức thiếu chuyên nghiệp của BTC đang làm khán giả xem đài phải... chóng mặt".

Luật chơi biến hóa liên tục

Khi cuộc thi khởi động, BTC đưa ra trước giới báo chí một giải pháp khá an toàn, rằng "luật chơi có thể thay đổi bất kỳ lúc nào nếu thấy cần thiết". Đổi lần 1, lần 2... cho đến khi "ngày hội" đã gần tàn cuộc mà những người thực hiện vẫn "thấy cần thiết" nên cứ... tiếp tục đổi.

Đầu tiên, đêm thi chung kết 1 được đảo lên trước 2 đêm gala (đúng lịch trình thì khán giả sẽ bình chọn, để loại từ 10 còn 8 thí sinh sau 2 đêm gala này rồi mới đến chung kết 1). Kế tiếp, BTC ra một quyết định mới toanh: cả 10 thí sinh đều vào vòng chung kết xếp hạng trước sự bất ngờ của những khán giả đã nhắn tin mỏi tay để giúp thí sinh mình yêu thích chiến thắng. Rồi một "luật" mới cũng được áp dụng khá chóng vánh: cả 10 người này sẽ "vui cả làng" thi từ 7 đến 28/10 để chọn 4 chứ không phải loại dần như đã công bố ban đầu. 

Thay đổi thứ hai là thành phần giám khảo. Công bố trước cuộc thi như sau: "Bắt đầu từ vòng còn lại 8 thí sinh, Hội đồng giám khảo chuyên môn sẽ được đổi tên thành Hội đồng thẩm định, thành viên mới hoàn toàn, khoảng 5-6 vị là nhạc sĩ, ca sĩ, đạo diễn, nhà báo...".

Nhưng cuối cùng, trong đêm chung kết 1, cả Hội đồng chuyên môn (nhạc sĩ Trần Long Ẩn, NSND Trần Hiếu, NSƯT Quang Lý, ca sĩ Cẩm Vân, đạo diễn Huỳnh Phúc Điền, nhạc sĩ Hồ Quang Bình) được bê nguyên thành Hội đồng thẩm định. Đến 2 đêm gala nhạc truyền thống và nhạc trẻ thì những vị này không thấy nữa, thế chỗ là 4 nhà báo. MC gọi luôn họ là Hội đồng báo chí... cho tiện. Cuối cùng, với 10 thí sinh còn lại, hội đồng nào, gồm ai sẽ thẩm định thì... chỉ có trời mới biết.

Việc nhắn tin qua điện thoại di động để bình chọn cho thí sinh được coi là thay đổi táo bạo nhất của BTC. Luật chơi "thoáng" đến mức chấp nhận một thuê bao bình chọn cho một thí sinh đến 9 lần trong một ngày (thay vì mỗi thuê bao chỉ được bình chọn một lần duy nhất trong một vòng thi, như thông lệ bình chọn xưa nay của các cuộc thi có khán giả tham gia bình chọn). Với thể thức này, chưa hẳn người hát hay nhất sẽ được bình chọn nhiều nhất, bởi kết quả cuộc thi hoàn toàn phụ thuộc vào khán giả.

Giám khảo mù mờ về tiêu chí đánh giá

Chuyện khiến khán giả của HTV bàn tán nhiều nhất trong những ngày qua là nhận xét của Hội đồng thẩm định cuộc thi năm nay. Với Sao Mai - Điểm hẹn trước đó, nhạc sĩ Huy Tuấn lỡ khen thí sinh đẹp có vài lần còn bị phản đối quyết liệt (ý kiến phản đối cho rằng "đây là cuộc thi hát chứ không phải thi hoa hậu"). Còn trong cuộc thi này, Hội đồng thẩm định biến luôn vòng thi hát của thí sinh thành cuộc thi sắc đẹp. Sau khi thí sinh trình bày ca khúc, những nhận xét được đưa ra là: "Em rất xinh", "Em di chuyển trên sân khấu rất chuyên nghiệp", "Em rất ăn hình", thậm chí "Em mang vẻ đẹp của một hoa hậu làm từ thiện"... Chờ mãi, người ta mới nghe được NSND Trần Hiếu (một trong 6 vị của Hội đồng thẩm định) nói về chuyên môn.

Khi Hội đồng báo chí làm nhiệm vụ, nội dung thẩm định cũng chẳng khá hơn. Vẫn là những câu kiểu "Em biết giao lưu", "Em hát tình cảm", "Em khá về ngoại hình"... Trong khi đó thí sinh hát phô, chênh sai lời thì không một ai đả động. Chính vì vậy mà theo dõi cuộc thi này, khán giả sẽ thấy toàn "ngôi sao" vì tất cả đều khá hoàn thiện trong mắt giám khảo.

Thí sinh "công nghiệp dây chuyền"

Vào những vòng trong, khi quyền định đoạt giải thưởng được chuyển qua khán giả, thì các thí sinh đua nhau tìm cách lấy lòng những người nhắn tin, gọi điện cho quyền lợi của mình thay vì thể hiện sao cho ra cái chất của giọng ca.

Hát nhạc gì đầu cũng... vàng. Ảnh: C.T.S.

Hát xong một bài, họ như những cái máy bật ra liên khúc "Tôi yêu tất cả các bạn, hãy bình chọn cho tôi. Mã số của tôi là...". Hát nhạc buồn, nhạc sầu, họ vẫn cười toe toét vẫy chào đội ngũ khán giả cuồng nhiệt được thuê muớn, lấp đầy những hàng ghế đầu tiên. Có người chú trọng "giao lưu" đến nỗi chẳng nhớ cả lời bài hát, có người khiến ban nhạc hết hơi "đuổi theo"... Còn về cách phục trang của thí sinh (có nhà thiết kế của BTC lo), hát nhạc truyền thống, nhạc dân ca đều chung một kiểu: quần áo như đi dạ hội, tóc tai đủ màu, xoăn đủ kiểu...

Cuộc thi còn 2 đêm nữa để chọn ra 2 thí sinh chiến thắng cuối cùng, nhưng đến giờ này khán giả mới chỉ thấy "ngôi sao BTC" còn "ngôi sao thí sinh" thì chưa lộ diện, người được giám khảo đánh giá cao thì khán giả bình chọn thấp và ngược lại.

Đỗ Duy

Lien he quang cao