Nick Carter dùng Ashlee Simpson để trả thù Paris Hilton
Cựu thành viên ban nhạc Backstreet Boy sẽ không bao giờ tha thứ cho nàng tỷ phú tóc vàng vì đã phản bội anh trong thời gian hai người quan hệ. Hành động trả đũa tức thời của Nick là chờ lúc Paris đi Australia, anh nhảy lên giường với cô em nhà Simpson.
Nick Carter đã tiết lộ về mưu chước trả thù này khi cùng em trai Aaron trả lời phỏng vấn trang Page Six của tờ New York Post hôm 29/9.
 |
| Nick Carter - Paris Hilton ông ăn chả, bà ăn nem. Ảnh: Socialite. |
Đang cặp kè với cậu anh nhà Carter, Paris Hilton vẫn dan díu với Chad Michael Murray - người khi ấy lại là hôn phu của một phụ nữ khác. “Lúc đó, tôi như một chú gà con ngây thơ, chả biết gì. Đến 3 tháng sau, có người mới nói với tôi: ‘Nick, sao anh lại để Paris cắm sừng lên đầu như vậy?’. Tôi đã rất đau khổ”, chàng trai 26 tuổi kể lại. “Sau đó, tôi quyết định phải trả đũa và bắt đầu kế hoạch của mình. Tôi đã ‘hợp tác’ với Ashlee Simpson. Khi Paris từ Australia trở về, cô ấy đã biết hết”.
“Tôi đem chuyện nói thẳng với Paris: ‘Em biết anh làm gì rồi đấy, đó là cái giá mà em phải trả. Tại sao em không nói thật với anh chuyện của em?’. Và cô ấy bắt đầu thề thốt: ‘Em chẳng làm gì cả, em không phản bội anh’. Nhưng lúc ấy tôi đã thật sự phải lòng Ashlee và nghĩ rằng sẽ tiếp tục đi lại với cô ấy”. Nick Carter nói rằng anh không hề hối hận, nhưng vẫn cảm thấy đắng ngắt vì trò lừa dối của bồ cũ. Anh còn cay đắng thốt lên rằng: "Paris Hilton muốn hại đời tôi".
 |
| Ca sĩ Ashlee Simpson - người giúp Nick Carter "đòi lại công bằng". Ảnh: ASworld. |
Trong khi đó, cậu em Aaron cũng giải thích về cuộc đính hôn “điện giật” của mình với người mẫu Playboy, Kari Ann Peniche, người từng hẹn hò với anh trai Nick. Ca sĩ 19 tuổi cho biết anh quyết định hủy hôn vì nhận ra mình chưa thực sự sẵn sàng để lập gia đình. “Lúc đó mọi việc rối tung. Cô ấy rất buồn, nhưng tôi biết mình đã sai lầm”. Aaron rất tiếc nuối vì “sai lầm đó không hề rẻ”. “Tôi đã mua cho Kari đôi hoa tai trị giá 10.000 USD, trong khi chẳng nhận vật đính ước nào từ cô ấy. Tôi muốn lấy lại đồ của tôi”.
Y.P. (theo Page Six)