Phòng trà TP HCM vào cảnh 'chợ chiều'
M&Tôi nối gót Đồng Dao, sẽ đóng cửa từ 4/10. ATB và 2B vẫn duy trì thế hoạt động bình lặng. Theo chiều hướng thiếu thị trường chung, vị trí "đơn thân độc mã" của Không Tên (phòng trà còn lại có mời ngôi sao) vừa lợi thế, vừa chông chênh.
Lê Quang, chủ phòng trà Không Tên, thừa nhận rằng hiện nay không ông bà chủ nào có thể mạnh miệng nói "làm giàu từ hoạt động kinh doanh phòng trà". Tất cả hoạt động diễn ra hằng đêm với sự tham gia của những ngôi sao: Quang Dũng, Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm... có vẻ đình đám, nhưng có lợi nhuận thì cũng chỉ đủ bù chi cho những đêm vắng khách khác với những ngôi sao kém sáng hơn. Lý do khiến ông chủ này mở ra Không Tên giữa thời kỳ hoạt động phòng trà đang được coi là "năm ăn năm thua" cũng chỉ là "có nơi để hội tụ anh em nghệ sĩ".
 |
| Hồ Ngọc Hà tại phòng trà M&Tôi. Ảnh: hongocha.info. |
Thực tế, doanh thu của phòng trà không thể đủ để những ông bà chủ làm "anh hùng", dựng hẳn một cơ ngơi cố định để hoạt động. Hầu hết phòng trà hiện nay đều là thuê mướn tạm bợ địa điểm và kinh doanh trong tình trạng "được một ngày vui một ngày". Chính vì lẽ đó mà những cái tên sừng sỏ như: Tiếng Tơ Đồng, Đồng Dao đã lần lượt giải thể, trả mặt bằng. Gần đây nhất, nơi được đánh giá là khá "ngon" như M&Tôi đã phải trả nhà để thực hiện một dự án xây cao ốc (trong toàn bộ khu Saigon Square). Máu nghề chưa dứt, ông chủ phòng trà này định kiếm một địa điểm khác để tiếp tục gầy dựng cái tên M&Tôi, nhưng hiện giờ vẫn tìm chưa ra một nơi thích hợp.
Không kể những địa điểm quy mô nhỏ như: Vô Thường, Văn Nghệ, Planet... hiện thời thị trường phòng trà TP HCM còn lại 3 "cây đinh": Không Tên, 2B và ATB. Cả 3 đều có những cái khó riêng. Nếu Không Tên được coi là nơi duy nhất còn lại có mời ngôi sao ca nhạc (đáp ứng nhu cầu hiện nay của khán giả phòng trà), thì lại có số chỗ ngồi quá ít (300). Một đêm Mỹ Tâm, Quang Dũng hát là khách ngồi tràn cả ra đường đi. Còn ATB và 2B thì rộng rãi hơn, thoáng hơn, nhưng cố hữu với sự lựa chọn từ trước đến nay của mình (chỉ có 2 ngôi sao Mỹ Hạnh, Ánh Tuyết thường trực) nên cũng không được coi là một địa điểm thật hot với giới yêu nhạc. Phí một khách phải trả không cao, nhưng những nơi này cũng không đầy khán giả như M&Tôi hay Không Tên những ngày có "sao".
Nghịch lý là trong khi phòng trà rơi vào cảnh đìu hiu, thì ca sĩ - đối tác chính của họ - lại đang trong thời kỳ sung sức, đua nhau thay da đổi thịt những chương trình của mình. Quang Dũng chuẩn bị cho kế hoạch những đêm Tình ca, Đức Tuấn có chuỗi Tiếng hát Trương Chi, nhiều người khác muốn tổ chức những đêm diễn giới thiệu album mới... chỉ còn sự lựa chọn duy nhất là phòng trà Không Tên
Phòng trà là nơi ca sĩ giới thiệu, tiếp thị album, gặp gỡ khán giả quen thuộc, tổ chức những đêm nhạc quy mô vừa phải... Đó cũng là nơi khán giả gặp gỡ thần tượng của mình một cách thân tình, ấm cúng hơn, nghe họ hát một cách trọn vẹn hơn. Từng ấy công dụng có vẻ vẫn chưa đủ cho chúng tồn tại giữa thời sô ca nhạc truyền hình, hội nghị khách hàng... "tấn công" triền miên.
Đỗ Duy