Thứ ba, 5/9/2006, 05:07 GMT+7

Hoa hậu Thế giới 2005 muốn là luật sư giỏi

Không có dấu hiệu mệt mỏi sau gần 12 tháng thực hiện nghĩa vụ của người sở hữu vương miện Miss World, Unnur Birna cho biết, cô đang mong chờ ngày đăng quang của một nữ hoàng mới. Unnur muốn sớm được về Iceland, tiếp tục học đại học và trở thành luật sư.

Unnur Birna
Hoa hậu Thế giới 2005, Unnur Birna, tới xem trận bóng đá Brazil - Croatia tại World Cup 2006. Ảnh: Global Beauties.

Unnur tiết lộ, cô choáng váng khi thấy tên mình được xướng lên cho danh hiệu Hoa hậu Thế giới 2005. Cô nói: “Vài tuần trước đêm chung kết, một số website bầu chọn tôi là gương mặt triển vọng cho ngôi vị Nữ hoàng sắc đẹp. Nhưng giữa một nhân vật triển vọng và chiếc vương miện còn một khoảng cách rất xa. Tôi hoàn toàn bất ngờ khi nghe thấy tên mình”.

Sau 1 năm kể từ khi đăng quang, cô gái đến từ Iceland đã đi khắp hành tinh, thực hiện nghĩa vụ của Hoa hậu Thế giới. Unnur Birna cho biết, cô thích nhất là chuyến đi tới bang Iowa của Mỹ, tuy đó không phải là địa điểm du lịch hàng đầu của quốc gia này. Dưới con mắt của Hoa hậu, Iowa “là nơi đẹp kỳ diệu và người dân nơi đây rất hiếu khách”.

Hồi tháng 6, Unnur được mời tới Berlin (Đức), dự buổi lễ công bố một mẫu xe mới của hãng Hyundai và xem trận Brazil gặp Croatia trong khuôn khổ Cup bóng đá thế giới hôm 14/6. Cô khiến mọi người ngỡ ngàng vì vẻ đẹp thánh thiện của mình. Những ai được gặp Unnur “bằng xương bằng thịt” đều nhận xét, cô xinh đẹp hơn trong những bức ảnh rất nhiều, dù cô không trang điểm, cũng không đội vương miện. Người đẹp tuyên bố, cô là fan cuồng nhiệt của đội tuyển Brazil và câu lạc bộ Arsenal của Anh.

Nụ cười tươi tắn và vẻ đẹp đằm thắm của Unnur luôn chinh phục người đối diện.
Ảnh: Maratechnology.

Unnur tâm sự, điều hạnh phúc nhất khi sở hữu vương miện Miss World là được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên gương mặt của các em nhỏ nơi cô tới thăm. Đối với những thiếu nhi này, dường như được gặp Hoa hậu Thế giới là một dịp không thể nào quên. Tuy nhiên, cô sinh viên ngành luật cũng nhận định, làm người nổi tiếng cũng không dễ dàng gì. Cô luôn phải sống với sự quan tâm, chú ý của công luận, xa gia đình và bạn bè. Lời khuyên của đương kim Hoa hậu dành cho 104 người đẹp sẽ có mặt tại Ba Lan trong cuộc thi Miss World 2006 là: “Hãy là chính mình. Hãy sẵn sàng cho một cuộc sống mới, nhưng đừng đánh mất cá tính của mình”.

Vào ngày 30/9, vương miện Hoa hậu sẽ được Unnur Birna trao cho một cô gái khác. Vậy cô sẽ làm gì sau đó? Unnur cười và nói: “Tôi sẽ về nhà và tiếp tục học Đại học Reykjavik. Sau khi hoàn thành khóa đào tạo về nhân chủng học, tôi sẽ học ngành luật và muốn trở thành một luật sư tài năng”. Các phóng viên từng tiếp xúc với cô gái 22 tuổi này đều nhận xét, đây là một cô gái thông minh, thậm chí còn thông minh hơn rất nhiều người đồng trang lứa. Vì vậy, có thể coi Unnur là ví dụ điển hình để đánh tan quan điểm về những “người đẹp ngốc nghếch” xưa nay.

Mai Trần (theo Global Beauties)

Lien he quang cao