Thứ tư, 23/8/2006, 10:02 GMT+7

‘Cận vệ’ của thí sinh Hoa hậu

Hơn nửa số thí sinh đến với cuộc thi Hoa hậu VN có một “cánh tay phải” đi cùng để giúp họ thể hiện mình giữa rừng người đẹp. Chỉ là thành phần phụ nhưng mẹ, chị, chú, dì, chuyên viên trang điểm của thí sinh thiện chiến không thua gì những nhân vật chính.

Chuyến phà sớm nhất chở người từ đất liền qua khu du lịch Hòn Ngọc Việt (Nha Trang) vào buổi sáng có thành phần không thay đổi: người nhà thí sinh. Theo quy định của Ban tổ chức, họ không được ăn, ở cùng các cô gái dự thi mà phải chịu khó đi về 2 lần mỗi ngày. Từ sáng sớm đến tối mịt, những “cận vệ” này có đủ chuyện để lo: chuẩn bị trang phục, trang điểm; góp ý cách đi đứng, nói năng; dặn dò cho ngày hôm sau. Với lịch tập luyện và biểu diễn khá căng của cuộc thi năm nay, những dịch vụ đi kèm bao gồm: xoa bóp, săn sóc da cũng được đội ngũ này tận dụng triệt để nhằm đảm bảo sức khỏe cho “gà” của mình. Một vài người trong số họ còn có “nhiệm vụ điệp viên”, nhất cử nhất động của các thí sinh khác được ghi lại và truyền khá nhanh. Trong đội quân này, chuyên viên trang điểm thường bắt đầu ngày làm việc lúc 4h sáng, kết thúc lúc 5h chiều, còn những người mẹ thì luôn muốn thời gian ở bên con gái là “bất tận”.

Một trong những người nổi bật nhất tại cuộc thi này là mẹ của thí sinh Trần Thị Hương Giang. Đang là nhân viên làm việc tại Bưu điện Hải Dương, bà đã xin nghỉ phép hẳn 20 ngày, đến tận Nha Trang săn sóc con gái. Vì phải ở với con đến tận khuya và bắt đầu làm việc trở lại lúc 3h sáng, người mẹ này không đặt phòng khách sạn mà lang thang ở rừng dừa Vinpearl trong khoảng thời gian trống. “Nếu không có mẹ thì em phải tự lo, tuy nhiên chắc chắn rất khó khăn”, Hương Giang tâm sự. Mẹ chẳng những lo miếng ăn, giấc ngủ cho Giang mà còn như một cô giáo luôn bên cạnh tận tình chỉ bảo cô cách cư xử, nói chuyện với bạn bè, báo chí và đám đông luôn vây xung quanh ứng cử viên của ngôi hoa hậu này.

Mẹ con thí sinh Cao Thanh Hằng.
Mẹ con thí sinh Cao Thanh Hằng.

Người đẹp Phạm Thúy Trang cũng có người đi cùng là mẹ. Người “cận vệ” này chẳng những chăm sóc con gái mà còn kiêm luôn nhiệm vụ giúp nhiều thí sinh không có người thân đi cùng. Trước cuộc thi Hoa hậu Thân thiện, bà được các thí sinh bình chọn là “Người mẹ thân thiện nhất". Trong khi những cuộc thi căng thẳng diễn ra, bà mẹ này kiêm luôn nhiệm vụ giữ tư trang và điện thoại di động cho những thí sinh không có người thân đi cùng. Bà còn khuyến khích chuyên viên trang điểm riêng của Thúy Trang giúp đỡ những thí sinh không có điều kiện khác.

Không hẹn nhưng 2 người đẹp Cần Thơ là Nguyễn Thị Tuyết Vân và Lưu Bảo Anh đều có người thân đi cùng là chú ruột. Chú Đặng Hùng của Vân là chuyên viên trang điểm cô dâu, quyết định “tài trợ” cho cháu hoàn toàn phần làm đẹp trong cuộc thi này bao gồm mỹ phẩm, trang phục, trang sức... Còn chú của Bảo Anh lại thể hiện sự khéo léo bằng cách tự tay kết cườm cho cô cháu gái mặc trong đêm chung kết và cũng chính là người đảm nhận việc trang điểm cho thí sinh này trong những buổi xuất hiện trước mọi người. “Dĩ nhiên chú thì không thể bằng mẹ và cũng không thể ở bên cạnh nhiều như mẹ, nhưng bù lại tôi cũng cảm thấy rất ấm áp khi có người thân ở bên”, Tuyết Vân tâm sự.

Một thành phần khác cũng hùng hậu không kém “đội quân thân mẫu” là các chuyên viên trang điểm và người phụ trách những câu lạc bộ thời trang đưa thí sinh đến với Hoa hậu Việt Nam 2006. Đa số họ là nam giới nên ngoài nhiệm vụ chuyên môn, bao gồm hướng dẫn tướng đi dáng đứng, trang điểm, trang phục, những “tay phải nam” này không tham gia các việc bên lề như thông tin hay săn sóc đặc biệt. Thí sinh Nguyễn Thị Tú Yên của Đà Nẵng sinh hoạt tại câu lạc bộ thời trang StarFace của TP HCM, được nơi này cử hẳn một chuyên viên trang điểm đi cùng, hoàn toàn miễn phí. Thí sinh Trần Diễm Trinh của Cần Thơ thì được đích thân người phụ trách câu lạc bộ thời trang Hướng Dương mà cô đang sinh hoạt tận tình đưa đến cuộc thi, cũng không kể đến bất kỳ khoản phí nào. “Ban đầu nhiều người đã tưởng nhầm là bạn trai, nhưng thật ra thì họ như những người thày của chúng tôi trong cuộc thi này thì đúng hơn, đôi khi còn tốt hơn cả bạn trai”, Tú Yên nói vui. Mai Phương Thúy là thí sinh may mắn hơn cả khi được nhà thiết kế thời trang, trang điểm nổi tiếng Việt Hùng tài trợ vô điều kiện ở cuộc thi này.

Chuyên viên trang điểm cho Trần Thị Kim Thanh.
Chuyên viên trang điểm cho Trần Thị Kim Thanh.

Sự hỗ trợ của người thân giúp thí sinh tự tin hơn, nhưng cũng không ít trường hợp làm cho họ mất đi thiện cảm của những người xung quanh. Một người mẹ có con từng chinh chiến qua khá nhiều cuộc thi người đẹp, cũng có mặt trong cuộc thi năm nay, được giới báo chí rỉ tai nhau phải hết sức... cảnh giác. Bất kỳ thông tin nào bất lợi cho con của mình đều được bà tìm tận mặt để “hỏi chuyện” và sẵn sàng “khuấy động” nếu con không đạt giải cao.

“Không có gia đình đi theo thì tủi thật, nhưng bù lại không bị bất kỳ một áp lực nào”, thí sinh Lê Thu Hương tâm sự. Cô gái Hà Nội này đã một mình đăng ký, một mình vào miền Trung dự thi. Chuyên viên trang điểm đã có ban tổ chức lo, trang phục thì tự chuẩn bị sẵn vì cô “rất tin vào năng khiếu thẩm mỹ của mình”. Thí sinh Đỗ Thị Lan Hương của Hà Nội cũng vào Nha Trang một mình. 20 tuổi, cô coi đây là một cơ hội để rèn luyện khả năng tự lập của mình sau nhiều năm được gia đình chăm sóc kỹ lưỡng. “Hơn nữa, đây cũng là dịp để mình thể hiện suy nghĩ, tình cảm và tinh thần tập thể giữa những bạn bè cùng trang lứa một cách tự nhiên nhất”, Lan Hương nói.

Giữa những bữa ăn không có mẹ bên cạnh, nhìn bà phải vất vả từ sáng sớm đến tận khuya, có lần Thúy Trang đã bật khóc. Cô tâm sự có mẹ luôn bên cạnh là một hạnh phúc, “nhưng cũng thật xót xa khi mình thì ở giữa những tiện nghi sang trọng nhất, còn mẹ thì ngày 2 buổi “vượt biển” sang để săn sóc”, Trang tâm sự. Nỗi niềm của cô cũng chính là tấm lòng của nhiều người đẹp có hiếu khác trong cuộc thi hoa hậu năm nay.

Đỗ Duy