Thứ năm, 31/8/2006, 07:25 GMT+7

Tùng Dương sẽ hết 'Quái'

Trở về sau hai tuần chu du 3 nước châu Âu cùng êkíp "Vọng nguyệt", Tùng Dương lại quay cuồng với những lời mời diễn dày đặc. Không còn hình ảnh của một Dương "Quái", chàng ca sĩ có chất giọng vang ấm đang từng bước làm mới bản thân, trở về đúng là mình: trẻ trung và thực sự "manly".  

- Hai năm đã trôi qua sau khi Quán quân Sao Mai - Điểm hẹn ghi tên mình vào làng nhạc Việt. Những cố gắng tiếp theo của anh sẽ thế nào?

- Khán giả luôn ghi nhận giá trị đích thực, và bản thân giá trị ấy luôn có nhiều cơ hội tồn tại. Thời gian này là khoảng lặng của tôi. Tôi đang ấp ủ cho mình những dự tính. Yếu tố quan trọng là giọng hát, và thành công sẽ đi liền với đam mê. Mà tôi luôn có đam mê.

Tùng Dương và Pat Metheny - nghệ sĩ guitar nhạc jazz nổi tiếng thế giới. Ảnh nghệ sĩ cung cấp.

- Trong tương lai, sẽ có một loạt ngôi sao bước ra từ sân chơi âm nhạc trước đó anh từng tham gia. Để vượt qua họ, anh phải chiến thắng những áp lực nào?

- Điều quan trọng nhất là vượt qua bản thân mình. Tiềm năng có thể lớn, nhưng sự trau dồi và đam mê cũng đóng vai trò không ít trong thành công. Ca sĩ trẻ thì nhiều, nhưng không phải ai cũng có đủ đam mê theo đuổi nghề nghiệp. Nghề nghiệp âm nhạc lắm sóng gió, người có bản lĩnh kiên cường để trụ vững mới là người mạnh mẽ.

Đến tận thời điểm này, tôi vẫn luôn lắng nghe ý kiến đóng góp từ khán giả và nuôi tình yêu nghề nghiệp bằng những lời động viên ấy. Mỗi ca sĩ chỉ có một giọng hát, không ai giống ai. Sự cạnh tranh thúc đẩy người làm nghề cố gắng để không bị bật khỏi guồng quay. Mỗi người phải hiểu công việc mình đang làm. Vượt qua bản thân mới khó chứ tôi không cố gắng bon chen qua mặt người khác. Với tôi, nỗ lực để hôm nay nhìn lại thấy mình trưởng thành hơn hôm qua, đó mới là mục tiêu. "Bon chen, ích kỷ" không có trong từ điển ngôn ngữ của tôi.

- Anh nói luôn cố gắng để vượt qua bản thân, nhưng thời gian qua, có vẻ như anh đã đi quá xa hình ảnh gần gũi công chúng ngày trước?

- Sau thời gian thử nghiệm phong cách mới, nhiều người nhận xét không hợp với tôi. Nghệ thuật vốn khắc nghiệt, đòi hỏi sự cân bằng rất khó. Cái mình thích thì khán giả chưa chắc đã muốn. Khán giả bây giờ rất tinh ý. Cái mới đưa ra phải rất thận trọng, nếu không sẽ bị đào thải ngay.

Tôi biết có nhiều người không đồng ý những gì tôi thể hiện trên sân khấu thời gian gần đây. Tôi hy vọng khán giả hiểu cho ca sĩ, đó là sự sáng tạo và muốn khẳng định cá tính. Nghệ thuật không có sáng tạo thì không còn là nghệ thuật. Tất nhiên, trước sự góp ý chân thành, tôi sẽ cố gắng cân bằng bản thân để vừa giữ cá tính trong nghệ thuật mà vẫn được sự ủng hộ, đón nhận của công chúng.

- Từ khi nào anh nhận ra mình khác biệt với gu âm nhạc của công chúng?

- Kinh nghiệm rút ra từ những thử nghiệm. Giờ đây tôi đã hiểu với mình điều gì là quan trọng. Dù quay lại, tôi thấy mình mất nhiều thứ bởi sự thể nghiệm liều lĩnh, nhưng đôi khi vì nghệ thuật mà phải chấp nhận. Tôi đang cố gắng lấy lại hình ảnh, và mong chờ sự cổ vũ.

- Đóng khung với hình ảnh một Tùng Dương hát tự sự, tại sao anh còn muốn thay đổi bằng những loay hoay trong âm nhạc?

- Tôi thử nghiệm chứ không loay hoay đi tìm phong cách. Phong cách âm nhạc của tôi đã định hình, và tôi chỉ muốn vùng vẫy trong khoảng không gian riêng mình thôi. Hai khái niệm này khác hẳn nhau. Tất nhiên, tôi đang nỗ lực để lần xuất hiện sắp tới sẽ là một Tùng Dương mới mẻ.

- Nhưng rất có thể anh sẽ thất bại trong những thử nghiệm. Sao anh không chọn cho mình lối đi an toàn như nhiều người vẫn làm?

- Mọi chuyện đều có thể xảy ra. Nhưng nếu không dám thay đổi thì người nghệ sĩ sẽ không đủ dũng cảm để làm nghề, và không nhận ra giới hạn mỗi người ở đâu. Tôi không dám coi mình là người quá dũng cảm, nhưng tôi tự tin với bản thân.

Tùng Dương tại chiếc ban công - nơi Romeo và Juliet từng hẹn hò. Ảnh nghệ sĩ cung cấp.

- Vậy hình ảnh trong tương lai của anh sẽ thế nào?

- Sẽ là một Tùng Dương trưởng thành hơn, cá tính nhưng đã biết tiết chế và không cường điệu hóa, không quá diễn. Tôi sẽ luôn như vậy, mộc mạc nhưng chân thành bằng cả trái tim.

Tấm lòng và sự trải nghiệm cuộc sống sẽ làm nên một Tùng Dương khác. Khán giả có thể không còn nhìn thấy tôi đơn sơ như ngày đầu, nhưng thẩm mỹ âm nhạc và phong cách sẽ còn nguyên dấu.

- Kết thúc chuyến lưu diễn cùng êkíp "Vọng nguyệt", kỷ niệm nào ở lại trong anh?

- Tôi đến Italy, Đan Mạch và Thụy Điển. Tôi đã thăm ngôi nhà nơi chàng Romeo và nàng Juliet từng hẹn hò, và chụp ảnh ngay tại ban công lãng mạn ấy. Ai tới đây cũng có đôi có cặp, nhìn qua nhìn lại chỉ mỗi mình tôi solo. Nghĩ mà thấy đơn côi quá.

Lê Bảo thực hiện

Lien he quang cao