Hoa hậu và một ngày 'vật vã' với nắng biển
Dưới cái nắng đổ lửa của khu du lịch Hòn Ngọc Việt, Nha Trang, hôm qua, các người đẹp dù có đang mệt mỏi vì lịch làm việc dày đặc cũng vẫn cố nở nụ cười thật tươi trước máy ảnh và ống kính truyền hình. Họ thức dậy từ 4h sáng, trang điểm (có người) nhịn ăn để giảm vòng eo và chịu cảnh “cười trong nắng” đến hơn 4 tiếng đồng hồ.
34 người đẹp thức dậy, tập trung trong thế đã sẵn sàng lúc 5h30, để cùng chụp hình trước bình minh. Không khí biển trong lành làm họ rất hào hứng dù có người mi mắt còn… “dính nhau”. Sau phần chụp hình chung và màn rượt đuổi nhau trên cát để quay phim gần 1 giờ, các người đẹp được chia thành 4 nhóm, thay phiên nhau làm việc với 2 êkíp quay phim, chụp ảnh đến 16h.
 |
| Mệt nhưng vẫn phải cười. |
Công việc của mỗi thí sinh là biểu diễn một đoạn trước ống kính truyền hình, nói về những cảm xúc trước biển. Từng người đẹp đều cố gắng trau chuốt từng chữ, thể hiện khả năng “không biết mệt mỏi” sau giấc ngủ dang dở. Xúc cảm trước biển, có cô nói bằng lời ca điệu múa, có người nghĩ về tuổi thơ của mình, có người bày tỏ tâm trạng nhớ nhà, có người muốn hòa vào “làn nước trong xanh”... Một thành viên của Ban tổ chức đã ví von người đẹp năm nay “nói hay như MC”.
Dù tỏ ra rất yêu thiên nhiên, cảm xúc cũng dạt dào, nhưng các người đẹp lại bị một nỗi ám ảnh khác tấn công khi thể hiện mình, đó là ánh nắng. Vừa tươi cười xong trước ống kính, mỗi khi đạo diễn hô ngừng là các cô tranh thủ chui vào mái che, thi nhau… thở. Đến hơn 10h sáng thì đa số đã mệt lả, nhưng vẫn phải lao ra giữa “nắng vàng, cát trắng, biển xanh” khi được lệnh. Lời nói của họ lúc này cũng vẫn bay bổng, nhưng phấn son trên gương mặt thì đã có phần nhợt nhạt vì mồ hôi. Khi được phóng viên của VnExpress ngỏ lời chụp ảnh, một người đẹp dù mới quyết chí lấy điểm Hoa hậu Thân thiện ngày hôm trước, cũng nói thật lòng: “Em xin lỗi anh, không thể bước ra nắng một phút nữa”.
Hơn 11h, sáu cô gái dẻo dai nhất còn nán lại thực hiện một clip ngắn. Trong cái nóng có thể làm “cháy” da người, họ được yêu cầu trồi lên sụt xuống dưới nước sao cho cùng một lượt. Vì khả năng diễn có hạn và cũng đã thấm mệt, cô này trồi cao thì cô kia sụt thấp. Cảnh quay được thực hiện hơn 15 phút dưới cái nắng chói chang "chính Ngọ". Họ lên bờ với thân hình mệt lả, bụng đói meo và trở về nhà ăn với nỗi mừng vui khôn tả.
 |
| Màn "trồi lên sụt xuống" ở bể bơi. |
Sau 13h30, một tốp thí sinh khác tiếp tục “dầm nắng”. Lần này, không dầm trên cát mà là trên sóng. Những người đẹp được chụp hình giữa biển trên ca nô. Một lần nữa sóng biển chập chùng và ánh mặt trời làm họ… dâng trào cảm xúc. Tốp này kết thúc buổi làm việc lúc16h, cũng trong những cái thở phào nhẹ nhõm.
Từ lúc này, tất cả thí sinh bước vào màn trình diễn cuối cùng tại bến cảng của khu du lịch Hòn Ngọc Việt, trông họ đỡ mệt mỏi hơn với cái nắng có phần dịu đi của biển chiều…
Sau một ngày “đùa với nắng”, một thí sinh đang rất mệt vì chứng viêm họng vẫn tuyên bố sẽ dưỡng sức để ngày hôm sau (19/8) bước vào cuộc thử thách mới trong khuôn khổ của cuộc thi Hoa hậu Biển, cũng bắt đầu lúc 5h30.
Bài và ảnh: Đỗ Duy