Thứ bảy, 19/8/2006, 10:59 GMT+7

Gala 1 'Giai điệu mùa thu' khai mạc ấn tượng

jytjtykjtu
Pianist Nguyễn Vân Anh nhận hoa từ khán giả. Ảnh: A.V.

Tối qua, trước giờ mở màn "Giai điệu mùa thu 2006", một "cơn sốt vé" nhẹ diễn ra ở cổng nhà hát TP HCM, điều ít thấy ở các chương trình âm nhạc vốn bị xem là "hàn lâm". 7 nghệ sĩ trẻ trình diễn những bản độc tấu, hòa tấu violon, piano cùng dàn nhạc không làm phụ lòng người nghe trong Gala đầu tiên. 

Mở màn đêm diễn là cuộc hội ngộ thú vị giữa NSND Tạ Bôn và cây violon Tạ Tôn trong bản nhạc đầy ý nghĩa Trở về đất mẹ của nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương. Hai chị em Hoàng Linh Chi, Hoàng Tuấn Cương mang lại khoảnh khắc lắng đọng với những "giọt" violon tinh tế. Nguyễn Anh Sơn, nhạc trưởng trẻ nhất Việt Nam, ra mắt trong vai trò chỉ duy dàn nhạc bản Ghềnh đá của I.S. Rachmaninov. Vân Anh (pianist trẻ nhất chương trình) rất "phiêu" trong bản piano Concerto thứ 2 của I.D. Shostakovich. Đây là 2 gương mặt mới lần đầu ra mắt khán giả Sài Gòn nhưng để lại ấn tượng sâu sắc qua màn trình diễn điêu luyện. Nghệ sĩ dương cầm Văn Hùng Cường và giai điệu hào hùng, sôi động của Rhapsody in Blue (G.Gershwin) kết đêm nhạc trong tràng vỗ tay kéo dài của người xem.

Khán giả dành rất nhiều hoa và những khoảng lặng đầy trân trọng cho các nghệ sĩ trẻ. Và chính các nghệ sĩ quanh năm sống, học tập, làm việc ở xứ người dường như dồn hết "công lực", để được "thả hồn" mỗi năm một dịp trên sân khấu quê hương. Bùi Công Duy biểu diễn đến mướt mồ hôi 3 bản valse mà còn muốn diễn tiếp. Văn Hùng Cường không chỉ diễn ở ngón tay tài năng mà còn cả khuôn mặt xúc động theo từng giai điệu. Trước đêm khai mạc, anh nói: "Ở nước ngoài, mình đi biểu diễn rất nhiều, nhưng cảm giác diễn trên đất nước mình thì không thể tả được đâu".   

Nghệ sĩ Bùi Công Duy biểu diễn trong chương trình. Ảnh: A.V.

Nhưng có một lần ngồi xem chương trình quy tụ những tài năng như thế này, nhiều khán giả mới nhận ra sân khấu nhà hát TP HCM khá chật hẹp so với quy mô đêm diễn. Các nghệ sĩ phải ngồi chen nhau giữa nhiều nhạc cụ phức tạp, to lớn của dàn nhạc giao hưởng. Hiện tại, TP HCM đã có kế hoạch cho một nhà hát mới phục vụ dòng nhạc hàn lâm, vốn đầu tư khoảng 400 tỷ đồng. Trong một thời gian nữa, cùng với ngôi nhà mới này, hy vọng nghệ thuật bác học trong nước sẽ khởi sắc.  

"Giai điệu mùa thu" còn diễn ra trong đêm nay (19/9) với chủ đề Nhạc kịch và múa gồm các tác phẩm kinh điển nổi tiếng thế giới và những vũ điệu Việt Nam, quốc tế độc đáo. Đêm cuối cùng của chương trình (20/9) diễn ra tại Nhà văn hóa thanh niên TP HCM, dành riêng cho học sinh - sinh viên, vào cửa miễn phí.

Anh Vân