'Mỹ thuật TP HCM phát triển rất đa dạng'
Phòng triển lãm Hội mỹ thuật TP HCM trở nên khang trang sau khi sửa sang. TP HCM cũng là nơi khởi động dự án nghệ thuật "Sài Gòn thành phố mở" quy mô lớn vào cuối năm. Ông Đào Minh Tri, Chủ tịch Hội mỹ thuật thành phố, trò chuyện với VnExpress về tình hình khởi sắc này.
 |
| Họa sĩ Đào Minh Tri, Chủ tịch Hội mỹ thuật TP HCM. Ảnh: A.V. |
- Ông nhận định gì về đời sống mỹ thuật TP HCM hiện nay?
- So với 5 năm về trước thì tình hình bây giờ rất cởi mở. Mỹ thuật thành phố hiện nay phát triển rất đa dạng. Đó là một thành công lớn. Nguy hiểm nhất trong phát triển nghệ thuật là chỉ có loe hoe vài xu hướng. Sự đa dạng hấp dẫn được mọi người và sẽ được sàng lọc theo thời gian.
Lấy một ví dụ cụ thể như, trước đây người dân Việt Nam không có thói quen mua tranh (vì muốn mua cũng chưa đủ tiền), nhưng bây giờ dân ta đang mua tranh của họa sĩ VN, chứ không chỉ có người nước ngoài mua.
- Nhưng thực tế là hoạt động triển lãm nở rộ trong khi người xem lại ít đi. Ông nghĩ sao?
- Triển lãm nghệ thuật không đòi hỏi sự đông đúc. Những người có nhu cầu tự khắc sẽ tìm đến và thưởng thức theo cách riêng của họ. Hơn nữa, thưởng thức hội họa là một nghệ thuật rất cao cấp, cao hơn cả văn chương. Thế nhưng, văn chương ở nước ta lại có vẻ thịnh hơn cả mỹ thuật; trong khi đó, thế giới biết đến mỹ thuật Việt Nam nhiều hơn. Tôi tin rằng khi đời sống kinh tế phát triển hơn thì cái cảnh khán giả xếp hàng để đi xem một buổi triển lãm hay vào bảo tàng rồi sẽ đến.
- Là một trong những người quản lý mỹ thuật TP HCM, ông nghĩ sao về nhận xét thành phố chưa có một bảo tàng mỹ thuật tầm cỡ khu vực chứ đừng nói gì đến thế giới?
- Phòng triển lãm Hội Mỹ thuật gần 30 năm nay mới được sáng sủa, sang trọng như bây giờ. Tiền sửa sang gần 1 tỷ đồng hoàn toàn là của hội và anh em hội viên đóng góp. Cái gì cũng phải từ từ. Muốn phát triển phải có bước đệm mà bước đệm quan trọng không phải là phòng ốc khang trang, bề thế. Bề thế mà chẳng có cái để trưng cho ra hồn thì cũng không được gì.
- Ông có lời khuyên nào với các họa sĩ trẻ trên bước đường phát triển mỹ thuật hiện nay?
- Hội rất quan tâm đến lực lượng trẻ. Nhưng chuyện phát triển là tùy thuộc vào cá nhân mỗi họa sĩ, Hội không định hướng. Là người trẻ thì anh càng phải học, phải làm nhiều mà không sợ khổ, sợ thất bại.
Nghệ sĩ là hình tượng tiêu biểu của ý chí lao động cần cù, xa lạ với những thứ cà lơ phất phơ. Làm họa sĩ là một cái nghiệp, không ai thuê mướn, không ai đặt hàng vẽ thì cũng phải nuôi ý nghĩ để rồi tự sáng tác. Ngày trước, có thời tôi phải đi dạy vẽ ở nhà thiếu nhi thành phố, đi bán cà vạt với vợ, kẻ vẽ mô hình sa bàn, may quần áo kiếm sống. Bây giờ, đời sống khá hơn thì chuyên tâm cho sáng tác. Nghệ sĩ chính là người phải biết lao động cật lực. Làm nghệ sĩ thời nào cũng khó lắm.
| Vào khoảng cuối tháng 11, nhiều triển lãm của dự án Saigon Open City (Sài Gòn thành phố mở) sẽ khởi động tại TP HCM. Gần 50 nghệ sĩ VN và quốc tế, trong đó có nhiều tên tuổi lớn của nghệ thuật đương đại thế giới như: Yoko Ono (Nhật), Chris Burden (Mỹ), Joseph Beuys (Đức)... sẽ tham gia.
Sài Gòn thành phố mở là một dự án nghệ thuật đương đại kết hợp nhiều loại hình (tranh, sắp đặt, trình diễn, phim và nhiếp ảnh...) với quy mô lớn nhất VN từ trước đến nay. Dự án bao gồm 3 cuộc triển lãm chính: Giải phóng, Thống nhất và Tái thiết, kéo dài từ 2006 đến 2008. Quỹ Ford - Hà Nội, Quỹ American Center - New York là hai nhà tài trợ chính cho dự án. |
Anh Vân thực hiện