Phương Anh: 'Tôi và Anh Quân chỉ là đồng nghiệp'
Từ khi Phương Anh làm album "Giấc mơ", nhiều người bán tín bán nghi về tình cảm của cô ca sĩ này với nhạc sĩ Anh Quân. Gặp Phương Anh, thấy chị vẫn vô tư và chẳng mảy may lo lắng gì về tin đồn này.
Đã 2 năm rồi từ ngày chia tay người yêu, Phương Anh chưa đến với ai. Chị nói, bây giờ giữa chị và người ấy chỉ là tình bạn, thi thoảng nhắn tin, gọi điện hỏi thăm tình hình của nhau. Không người yêu, đôi khi Phương Anh cũng thấy cô đơn dù suốt ngày tụ tập bạn bè. Những lúc đó chị lại tìm đến âm nhạc và phim ảnh để vơi đi nỗi buồn.
 |
| Ca sĩ Phương Anh. Ảnh nghệ sĩ cung cấp |
Hỏi chuyện yêu đương, cô ca sĩ vẫn một câu "chưa có gì mới". Phương Anh bảo chuyện đó không thể muốn là có được, còn phải chờ duyên số. Chị bảo mình không đi tìm tình yêu vì có tìm cũng chẳng được. Phương Anh khẳng định mình không phải là người khó tính hay kén chọn. Chị không đặt mẫu hình lý tưởng cho người đàn ông của đời mình vì hiểu rằng lý tưởng là điều không tồn tại, cũng không quan trọng chuyện tuổi tác, người ấy có thể hơn nhiều tuổi hay bằng tuổi chị... Với Phương Anh, quan trọng là phải hiểu, cảm thông, tôn trọng nhau thì tình yêu mới lâu bền.
Có lẽ chính vì "trong tình trạng" một mình quá lâu nên nhiều người cứ đoán già đoán non về mối quan hệ của chị với một số đồng nghiệp. Người thì bảo chị đang yêu Hoàng, anh chàng nhiếp ảnh kiêm design bìa đĩa Giấc mơ, người lại đồn chị đang có "quan hệ bí mật" với nhạc sĩ Anh Quân...
Nghe những chuyện đó, Phương Anh thản nhiên như không, vì đơn giản đấy chỉ là tin đồn. Chị không yêu Nhật Hoàng, cũng chẳng có gì với Anh Quân. "Tôi cũng có thấy vài người nói này nọ chuyện tôi với anh Quân, nhưng cả hai anh em đều không mảy may quan tâm. Bởi vì chúng tôi đơn thuần là đồng nghiệp, cùng làm việc vì thấy hiểu nhau. Chúng tôi là người đứng giữa ánh sáng nên không có gì phải sợ. Tất cả chỉ là công việc. Chưa bao giờ tôi với anh Quân đi chơi riêng, cà phê hay gì đó cả. Còn tin đồn thì vẫn là tin đồn thôi".
Vậy còn Mỹ Linh thì sao, bởi chắc chắn chuyện này cũng đến tai cô ca sĩ tóc ngắn - bà xã của Anh Quân? Phương Anh tự tin trả lời rằng: "Chị Linh là một người tuyệt vời. Không bao giờ chị đả động đến những tin đồn đó bởi vì chị là người hiểu rõ nhất mối quan hệ của tôi và anh Quân. Những lúc luyện tập, thu âm, chị Linh thường góp ý cho tôi cách xử lý bài hát, cách luyến láy sao cho hợp lý vì chị là người rất có kinh nghiệm ở dòng nhạc R&B".
Hiện tại, Phương Anh cố gắng theo đuổi R&B dù biết không phải dễ dàng để thành công. Xác định tư tưởng vậy nên chị luôn nỗ lực học hỏi, tập luyện, thậm chí chịu đầu tư để từng bước chinh phục những khán giả khó tính. Hoàn thành album Giấc mơ, Phương Anh phải tự bỏ ra hơn 100 triệu đồng mà vẫn chưa thu lại được gì. Chị nói, giờ mới là bước khởi đầu và sẽ phải chấp nhận hy sinh một chút.
Trên các sạp đĩa, album của Phương Anh không thuộc hàng bán chạy, nhưng đĩa lậu thì lại đắt như tôm tươi. Khổ nỗi đĩa lậu bán nhiều thì đĩa xịn lại nằm đấy và người thiệt chính là chủ nhân album. Dù thế Phương Anh vẫn vui vì điều đó chứng tỏ khán giả còn quan tâm đến mình.
24 tuổi, sự nghiệp cũng đã có những bước thành công nhưng Phương Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ dừng lại. Chị luôn cố gắng học hỏi và tự nhắc mình không được thỏa mãn với những gì đang có. Là ca sĩ tự do, không thuộc biên chế đoàn nào, cô ca sĩ gốc Hải Phòng phải tự lo cho mình tất cả. Thuê căn nhà 4 tầng ở một mình, nhiều khi Phương Anh cũng thấy sợ khi giật mình tỉnh giấc. Con gái xa nhà hẳn không tránh khỏi những khi như thế. "Nhưng bây giờ thì quen rồi. Ngày trước mỗi khi thấy sợ là lại gọi điện về cho mẹ, nói chuyện để thấy bình tâm", chị tâm sự.
Riêng về khoản tiền nong, Phương Anh tự nhận mình không phải là người biết tiết kiệm. Mỗi khi có việc lớn cần dùng đến tiền thì chị phải cố gắng tích cóp, làm album cũng là số tiền kiếm được bằng nghề, không phải vay mượn, nhờ vả ai.
Đôi lúc cũng thấy mệt mỏi nhưng chưa bao giờ Phương Anh hối hận vì đã theo nghiệp hát. Chị nói, từ khi biết suy nghĩ đến giờ, chị chỉ thích ca hát. Và chị thấy hạnh phúc vì đã đạt được ước mơ của mình.
(Theo Ngoisao)