Thứ bảy, 8/7/2006, 07:14 GMT+7

Ca sĩ trẻ và ước vọng Sao Mai - Điểm hẹn

Miệt mài trên sàn tập không để ý xung quanh, mồ hôi ướt lưng áo, các ca sĩ trẻ Sao Mai - Điểm hẹn đang dồn hết thời gian và tâm sức cho cuộc đua mới. Hoàng Hải, Minh Thư, Mai Trang dù rất bận, vẫn không giấu vẻ hồ hởi khi được nói về những ước vọng trong cuộc đua năm nay.

Ca sĩ Nguyễn Hoàng Hải:

- Hai liveshow ra mắt, anh đều chọn 2 ca khúc cũ và quen thuộc khiến kết quả không được như mong muốn. Sao anh không bứt phá bằng một tác phẩm hoàn toàn mới?

- Ca khúc cũ, nhưng thực sự rất hay và nổi tiếng. Với Cỏ mềm, bản thân tôi tự biết mình hát thất bại tại Sao Mai 2005, vì thế tôi muốn khẳng định mình tại giải Sao Mai - Điểm hẹn. Còn Trái tim không ngủ yên, đã lâu rồi khán giả không được nghe lại ca khúc này, vì thế tôi muốn biểu diễn dù biết bản phối mới chưa chắc mang lại hiệu quả tốt. Tôi không cho rằng người khác đã hát thì mình không hát nữa. Tôi muốn mang đến một khuôn mặt mới, những cảm xúc mới cho ca khúc cũ. Bản thân mỗi ca sĩ đã là khác nhau, vì thế cách thể hiện cũng sẽ khác.

Ca sĩ Nguyễn Hoàng Hải.
Ca sĩ Nguyễn Hoàng Hải. Ảnh: B.L.

- Tại Sao Mai - Điểm hẹn năm nay, anh là một trong số ít ca sĩ trẻ được Ban tổ chức dành nhiều ưu ái. Anh cảm thấy thế nào về sự ưu tiên này?

- Điều đó hoàn toàn thỏa đáng, bởi tôi đã bỏ rất nhiều tâm sức cho cuộc thi. Tất nhiên, tôi không dựa vào ưu ái đó để lười biếng. Tất cả còn ở phía trước, và tôi còn phải cố gắng nhiều.

- Với nhiều năm hát trên các sân khấu chuyên nghiệp, anh tự thấy mình hơn các bạn khác yếu tố gì trong sân chơi âm nhạc Sao Mai - Điểm hẹn năm nay?

- Đó là bản lĩnh và khả năng làm chủ sân khấu. Những kinh nghiệm ấy là cả một quá trình dài tích lũy chứ không tự nhiên mà tôi có được. Tuy nhiên, điều này không phải là yếu tố quyết định thành công.

- Với giải thưởng là một lớp học nâng cao nghề nghiệp cho người chiến thắng, cảm giác của anh thế nào?

- Không chỉ tôi, ai cũng khát khao có được phần thưởng quá hấp dẫn đó.

- Sở trường là pop ballad, anh sẽ xoay sở ra sao ở những vòng tiếp theo với rock, hip hop...?

- Trước khi hát pop, tôi cũng kinh qua tất cả các dòng nhạc. Hiện tại, tôi đã có những lựa chọn xác đáng cho các vòng sau. Và tôi tự tin với sự lựa chọn ấy.

Ca sĩ Nguyễn Thị Minh Thư:

- Sở hữu khá nhiều giải thưởng âm nhạc từ khi còn ít tuổi, vì sao thời gian gần đây chị mới có những bứt phá đáng kể?

- Những giải thưởng ngày bé chỉ để thỏa mãn đam mê ca hát, và mang tính học hỏi mà thôi. Cứ mải hát hò, tôi sợ không tập trung vào học tập nên chỉ duy trì sự say mê của mình ở mức độ vừa phải.

Tiền có mãnh lực khiến ai cũng có lúc nghiêng ngả. Nhưng nếu không có kiến thức, đồng tiền kiếm được cũng khó khăn, vất vả hơn. Vì thế, tôi quyết tâm trang bị cho mình những viên gạch chắc chắn ngay từ đầu, để mỗi ngày tôi sẽ càng vững chãi hơn trong những bước đi về sau. Nhưng giờ tốt nghiệp rồi, tôi muốn nhiều thời gian đầu tư cho âm nhạc. Để tham gia vào Sao Mai - Điểm hẹn năm nay, tôi đã phải chuẩn bị trước cả tháng trời chứ đâu phải ngày một ngày hai.

Ca sĩ Nguyễn Thị Minh Thư.
Ca sĩ Nguyễn Thị Minh Thư. Ảnh: L.B.

- Chị khá ấn tượng với "Hát với chú ve con" ở liveshow đầu tiên, nhưng nhiều người vẫn thắc mắc không hiểu sao chị lại chọn ca khúc cũ thế?

- Tôi biết ca khúc ấy cũ, nhưng vì bắt gặp một bản phối mới quá dễ thương nên quyết định chọn. Nghe bản demo hay là vậy, chẳng ngờ lên sân khấu, có lẽ vì ban nhạc không đủ thiết bị âm thanh nên phần biểu diễn của tôi trở thành chẳng có gì đặc biệt. Cũng may, mọi thứ đã ổn.

- Sở hữu ngoại hình bốc lửa, rất hợp với phong cách rock mà chị theo đuổi. Vậy với pop, R&B hay ballad, chị định thế nào?

- Không chỉ riêng nghề ca sĩ mà bất kỳ nghề nào, ngoại hình cũng đóng yếu tố quan trọng cho thành công. Tuy nhiên, tài năng thực sự vẫn quyết định tất cả. Trên các sân khấu Sài Gòn, tôi từng hát pop, ballad, và được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả. Vậy nên chẳng có lý do nào khiến tôi không tự tin ở những vòng tiếp sau, dù hiện tại rock là sở trường và là đam mê của tôi.

- Giờ đây, chị xử lý thế nào với áp lực của cậu Lam Trường mỗi khi tham gia cuộc thi nào đó?

- Tôi hát chứ cậu Trường có hát đâu. Điều đó giờ đây với tôi chẳng có chút tác động tiêu cực nào.

Ca sĩ Trần Thị Mai Trang:

- Ra Hà Nội học nhạc chuyên nghiệp đã được 5 năm, chị có thể kể lại những bỡ ngỡ của buổi ban đầu?

- Quê tôi ở Đăk Lăk. Ngày mới ra Hà Nội, tôi nói giọng đặc sệt vùng cao nguyên. Nhưng các thày cô bảo, phải sửa dần giọng nói theo tiếng Bắc thì hát mới chuẩn được. Thế là một cuộc đổi tiếng bắt đầu, với vô số chuyện cười vỡ bụng. Giờ thì ổn rồi. Giọng thay đổi, nhưng sự hồn nhiên thì vẫn vậy. Bạn bè thường bảo tôi hồn nhiên đến lạ kỳ. Đó là tính cách chung của người Tây Nguyên chúng tôi đấy.

Ca sĩ Trần Thị Mai Trang. Ảnh: L.B. 

- Ở liveshow đầu, chị thể hiện rất tốt ca khúc phong cách rock. Nhưng ở đêm thứ hai, chị chưa khẳng định được mình với pop. Vậy để đi hết 9 liveshow, chị đã có kế hoạch gì?

- Sở trường của tôi là rock, jazz. Đây là cuộc chơi, dù không mang nhiều yếu tố ganh đua giải thưởng, nhưng với tôi đó thực sự là một cơ hội tốt để hình ảnh đến gần hơn với khán giả. Ban đầu cũng chỉ coi đi thi cho biết người biết ta, nhưng nghĩ kỹ lại, tôi nhận ra mình không còn nhiều thời gian nữa. Dù không được giải, tôi cũng phải nỗ lực hết mình để đi hết chung kết.

Jazz-blue là sự lựa chọn của tôi ở 7 liveshow tiếp theo. Với sự giúp đỡ của mọi người, tôi đặt nhiều hy vọng vào thành công.

- Không có ngoại hình đẹp của một ca sĩ hát rock, chị bù vào đó yếu tố gì?

- Quả thật, so với các bạn trong sân chơi này, tôi bị xếp vào hàng bé nhất. Nhiều khi nói chuyện với Anh Khoa hay Minh Thư, tôi cứ phải ngửa cổ lên mới nhìn thẳng vào mặt các bạn ấy được (cười). Nhưng đó chỉ là phần bề ngoài. Tôi tin nội lực của mình, bởi rock đâu chỉ đơn giản là gào thét. Hát rock bằng sức mạnh của con tim mới dễ thuyết phục. Tôi cũng tin vào sự đánh giá khách quan của Hội đồng thẩm định và khán giả. Họ mới chính là mục tiêu mà tôi muốn chinh phục. Tôi rất thích biệt danh "Vịt con may mắn" mà bạn bè vẫn gọi. Biết đâu tại sân chơi này, may mắn sẽ mỉm cười với tôi?

Danh sách ca khúc liveshow thứ ba phong cách rock (diễn ra vào tối 8/7 tại Nhà thi đấu Hai Bà Trưng - Hà Nội):

Nguyễn Hoàng Hải: Thu tình yêu (tác giả Lưu Thiên Hương)
Dương Quốc Hưng: Cơn mưa hoang dã (Trần Lập)
Phạm Anh Khoa: Rồi tôi sẽ bay lên (Tuấn Khanh)
Nguyễn Hồng Phương: Cho nhau một nụ cười (Minh Châu)
Nguyễn Thị Minh Thư: Tuổi 20 (Phương Uyên)
Từ Thị Hiền Trang: Xin mùa thu (Hương Thành và Lưu Lam Thi)Trần Thị Mai Trang: Tìm trong hư vô (Trung Đông)
Nguyễn Thùy Trang: Một ngày ta xa nhau (Vĩnh Tâm)
Nguyễn Thị Cẩm Tú: Rêu phong (Tuấn Khanh)
Hà Anh Tuấn: Tìm lại (Microwave)
Nguyễn Ngọc Anh: Giọt sương và chiếc lá (Hồ Hoài Anh)
Trần Phương Linh: Tóc hát (Võ Thiện Thanh)

Lê Bảo thực hiện

Lien he quang cao