Khi MC 'quên bài', nói nhịu
 |
| MC Quỳnh Trâm (trái) của HTV. Ảnh: Sài Gòn Giải Phóng |
Biến "Hãy nhằm quân thù mà bắn" của Nguyễn Viết Xuân thành Nguyễn Văn Trỗi; tỉnh queo "ca ngợi" đóng góp của báo chí trong phong trào tham nhũng; gọi ca sĩ Khánh Du là Khánh Cu... Những tai nạn nghề nghiệp này của nhiều MC khiến khán giả vừa "nóng mặt" vừa bò ra mà cười.
Việc quên tên nhân vật mình định giới thiệu là "tai nạn" phổ biến nhất của MC. Trường hợp này được những người dẫn có kinh nghiệm nhanh trí đẩy "quả bóng" về phía khán giả: "Và sau đây là… là… Là ai nào? Vâng có lẽ các bạn đã biết đó là ai. Xin quý vị cho một tràng pháo tay để chào đón tiếng hát (sự xuất hiện) của anh (chị)". Ngay cả nhân vật cũng không phát hiện ra điều này, chỉ có người trong nghề mới hiểu thủ thuật chuyển bại thành thắng trong giây lát ấy.
Nói lắp, nói lộn, nói lẹo, vấp té trên sân khấu... là những chuyện "buồn mà phải cười" mà MC cũng thường xuyên mắc phải. Đơn cử, trong một chương trình ca nhạc ở Nhà hát Bến Thành, một MC đã khiến khán giả lăn ra cười và ca sĩ Khánh Du đỏ mặt khi được trịnh trọng giới thiệu là... Khánh Cu.
Còn T.H., một người kỳ cựu trong nghề "ăn nói" khi dẫn đại biểu đến thăm Nhà tưởng niệm anh hùng Nguyễn Văn Trỗi, đã giới thiệu: "Giờ đây, trước bàn thờ anh, hẳn ai trong chúng ta cũng nhớ tới câu nói nổi tiếng của anh… Hãy nhằm thẳng quân thù mà bắn". Đại biểu một phen ngớ người vì sự nhầm lẫn của MC, còn "nhân vật chính" thì tỉnh queo… vì không nhận ra mình nói lộn.
Cũng trong một chương trình về người lính, đoạn nói về một số người lính có giấy báo tử nhưng sau đó đã trở về, trong không khí xúc động, giọng cô MC như nghẹn lại: "… Nực cười thay anh lại trở về". Còn mới đây, trong chương trình trao giải báo chí TP HCM, một người dẫn nữ khác "ngợi ca": "đóng góp của báo chí trong phong trào tham nhũng"…
Nhu cầu về MC tại TP HCM rất lớn. Nhiều chương trình mời MC chỉ quan trọng yếu tố người đẹp hoặc nổi tiếng. Đó là lý do khiến các hoa hậu, diễn viên, ca sĩ, nhà văn, nhà thơ thường được mời làm MC. Vì thiếu kỹ năng nên nhiều người trong số này thường chỉ làm mỗi nhiệm vụ cầm giấy và đọc, nếu chẳng may xảy ra tình huống bất ngờ, họ cũng khó lòng xoay trở.
Để trở thành MC sân khấu lớn, của các hội nghị khách hàng là khó nhưng làm việc này ở các nhà hàng, phòng trà, quán bar, vũ trường, quán cà phê; hoặc ở các siêu thị, trung tâm mua sắm (để giới thiệu sản phẩm); hay đám cưới thì khá đơn giản.
Với những MC có tên tuổi, dẫn một chương trình lớn, mang tính sự kiện tại thành phố cát-xê từ 3 đến 4 triệu đồng, đi tỉnh là 5 triệu, trung bình các chương trình khác 1 triệu. Tiếng tăm ít hơn, nhưng là MC chuyên nghiệp thì cát-xê sẽ khoảng 200.000-500.000 đồng. "Bèo" nhất là MC tại các siêu thị, đám cưới với thu nhập 80.000-100.000 đồng mỗi show. Tính trung bình, làm nghề MC, mức thu nhập bình quân tháng thấp nhất cũng 2,5-3 triệu đồng…
Muốn trở thành MC, các bạn trẻ đến đăng ký tại các nhà văn hóa và trung tâm văn hóa để qua một khóa huấn luyện kỹ năng nói trước công chúng. Giáo viên các lớp này đều là dẫn chương trình chuyên nghiệp nên chỉ mang tính truyền nghề. Trong khi đó, công việc MC lại đòi hỏi kiến thức về nhiều lĩnh vực: tiếng nói sân khấu, diễn xuất, nhạc lý cơ bản, lịch sử các loại hình nghệ thuật, hiểu biết về chính trị, văn hóa, xã hội.
Ngoài những yêu cầu về kiến thức, thì sự phối hợp, hỗ trợ giữa đạo diễn với MC cũng là một trong những yếu tố quan trọng giúp chương trình thành công. Tuy nhiên, đây chính là điều mà các MC than phiền nhiều nhất. “Chúng tôi không hề có được sự hậu thuẫn đó…”, MC Hồng Phúc cho biết.
(Theo Sài Gòn Giải Phóng)