Giấc mơ 'đi lại từ đầu' của Phạm Duy thành hiện thực
Bừng sáng lên trong đêm nhạc "Ngày trở về" tối 3-4/4 tại nhà hát Hòa Bình, TP HCM, không chỉ là lời ca, giai điệu đẹp mà có cả sức sống của những giọng hát chỉ mới thử sức với nhạc của Phạm Duy gần đây. Khoảng cách thế hệ của nhân vật chính và ca sĩ trẻ không còn ý nghĩa khi âm nhạc thăng hoa.
Bên cạnh hình ảnh của Duy Quang nhẹ nhàng, da diết cùng Cây đàn bỏ quên, Bà mẹ Gio Linh gần như không thể thiếu trong nhạc Phạm Duy, Ngày trở về của ông càng ấm áp bởi sự xuất thần của 3 "mỹ nhân": Mỹ Hạnh, Mỹ Linh và Thu Minh. Mỹ Hạnh không hát mà kể nỗi lòng Nghìn trùng xa cách bằng chất giọng trầm ấm và phong cách biểu diễn lắng đọng. Mỹ Linh xử lý Đưa em tìm động hoa vàng mượt như tơ. Thu Minh tìm một cách cảm mới hơn, ngân nga Thuyền viễn xứ khá nỗi niềm... Cả 3 đều lộng lẫy trong những những ca từ và giai điệu tuyệt vời.
Từ hàng ghế khán giả, có những ánh mắt long lanh niềm vui, một trong số họ nói rằng: "Một thế hệ ca sĩ mới cho dòng nhạc Phạm Duy đã nhen nhúm sau "ngọn lửa" Thái Thanh, Thái Hằng, Duy Quang...".
 |
| Mỹ Hạnh hát xuất sắc Nghìn trùng xa cách. |
Hát không mới mẻ, nhưng tình cảm dạt dào nhất trong đêm diễn là 2 giọng ca nam của miền Trung: Quang Linh và Quang Dũng. Quang Linh hào hoa, hát bằng cái tình dành cho Quê nghèo, Bà mẹ quê. Anh dẫn người nghe đến thế giới của "những cánh đồng cát dài, những mái tranh buồn nhớ người"... một cách tự nhiên, cảm động.
Quang Dũng có hơi kịch tính trong xử lý Ngậm ngùi, bài hát mà Phạm Duy cho là "giấc mộng bình thường của thời đại", nhưng phong thái trữ tình của anh cũng tạo được một nét riêng, khá lãng mạn cho ca khúc này.
Hai giọng ca Đoan Trang, Đức Tuấn cũng mang đến cho "bữa tiệc" Ngày trở về sự khỏe khoắn của người trẻ tuổi. Đức Tuấn thiếu chút hồn trong Tình ca, Đoan Trang chưa tìm ra được nét của Ngày xưa Hoàng Thị, nhưng chất mới của họ cũng được những khán giả lớn tuổi ủng hộ nhiệt liệt.
Phạm Duy quả thật không sai khi đặt niềm tin vào những ca sĩ mới. Như ông từng nói: "Tôi đã làm nhạc vì tính dân tộc lên hàng đầu và qua thời gian thì tình cảm dân tộc mình vẫn thế", thế hệ ca sĩ Việt Nam trưởng thành sau năm 1975 đang viết nên một trang mới cho âm nhạc của ông. Nghe những giọng ca trẻ trong đêm nhạc của mình, mắt Phạm Duy vẫn còn ánh niềm vui đến phút cuối của chương trình. Ông nói: "Nếu tôi chết, cho tôi được tái sinh nhiều lần để được đi mãi trong mùa xuân".
 |
| Phạm Duy ấm áp trong Ngày trở về. |
Khán giả của Ngày trở về có người xem Phạm Duy là thần tượng, có người âm thầm coi ông như tri kỷ, cũng có người lần đầu nghe tên ông, nhưng ai cũng đắm đuối trong 18 ca khúc dạt dào mối tình của tác giả với quê hương Việt Nam. Phạm Duy bộc bạch rằng ông vừa có được cảm giác của niềm hạnh phúc. Hạnh phúc cho "người tình" đã tìm lại được giấc mơ "đi lại từ đầu" trên quê hương, trên con đường dường như chỉ vắng hình chứ chưa bao giờ vắng tên mình trong 30 năm qua.
Bài và ảnh: Đỗ Duy