Thứ hai, 30/1/2006, 07:56 GMT+7

Hồ Quỳnh Hương tự hào chưa bao giờ dùng chiêu

"Trong nghệ thuật, không bao giờ tôi đặt nặng sự được và mất để có thể thoải mái hoạt động nghệ thuật phục vụ khán giả. Nhưng cũng không thể phủ nhận tình cảm của công chúng đã dành cho sự cố gắng của tôi trong suốt thời gian vừa qua và tôi tự nhủ là sẽ ghi tạc những tình cảm quý giá ấy", Hồ Quỳnh Hương tâm sự.

- 2005 là một năm quá thành công với Hồ Quỳnh Hương, chị nghĩ sao về nhận xét này?

- Với những lời ủng hộ như thế này, không còn cách nào khác là tôi luôn luôn phải phấn đấu, dồn hết tâm sức để có được những sản phẩm nghệ thuật chất lượng phục vụ khán giả, cố gắng chờ đợi những nhận xét như vậy nữa… Đó là niềm hạnh phúc lớn nhất của tôi đấy.

- Năm tới, chị có "chiêu" gì khác để chinh phục khán giả?

- “Chiêu” ư? Tôi chưa từng nghĩ sẽ tung “chiêu” này hay “chiêu” nọ để chinh phục bất kỳ ai. Tôi chỉ biết luôn luôn cố gắng kết hợp cùng cộng sự thực hiện những ý tưởng sáng tạo trong nghệ thuật để phục vụ công chúng. Nhưng tôi đảm bảo rằng khi người nghệ sĩ hết lòng, khán giả sẽ không bao giờ thôi ủng hộ nghệ thuật nước nhà đâu. Còn dùng “chiêu”, có lẽ là chưa đủ… tôi nghĩ thế!

Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương (hoquynhhuong.info).

- Chị có kế hoạch đón Tết như thế nào?

- Tết năm nay, tôi có 2 niềm vui là phát hành được 2 album mới và được đón giao thừa cùng gia đình ở Quảng Ninh, biểu diễn phục vụ khán giả nhân dịp năm mới. Lâu lắm rồi mới được biểu diễn tại quê hương và tôi sẽ có một đêm giao thừa vô cùng tuyệt vời. Năm nay, tôi cùng gia đình đi Yên Tử để cầu mong một năm mới với sức khỏe và may mắn.

- Không chỉ nổi tiếng trong sự nghiệp mà năm qua chị cũng là tâm điểm chú ý trong mối quan hệ với nhạc sĩ Hà Dũng. Chị nghĩ sao khi khán giả cho rằng hai người cố tình tạo mối quan hệ mập mờ để gây tò mò trước công chúng?

- Album 14M -2222 mới phát hành của tôi toàn bộ là những sáng tác của nhạc sĩ Hà Dũng. Trong đó chứa đựng những tâm tư, tình cảm mà tôi muốn chia sẻ với khán giả. Có lúc vui, lúc buồn… nhưng tựu chung đó là hình ảnh một Hồ Quỳnh Hương lãng mạn và có chút gì đó hơi đơn độc khi làm bạn với chiếc xe của mình. Đó là tình cảm trong âm nhạc, còn tình cảm riêng tư cho phép tôi được giữ cho riêng mình. Còn nói tôi cố tình tạo mối quan hệ mập mờ để gây tò mò trước công chúng, tôi nghĩ khán giả luôn mong muốn người nghệ sĩ có được cuộc sống riêng hạnh phúc.

- Hồ Quỳnh Hương hát nhạc của người khác hay hơn nhạc Hà Dũng. Chị nghĩ sao về ý kiến này?

- Đối với tôi, hát nhạc của ai, nếu thấy phù hợp với khả năng, tôi đều thể hiện bằng tất cả tình cảm, suy nghĩ của mình. Có lẽ, đối với âm nhạc của nhạc sĩ Hà Dũng, tôi có sự đồng cảm riêng và cũng nhận được nhiều sự ủng hộ từ sự kết hợp ấy. Tôi luôn luôn ý niệm rằng, mình làm nghệ thuật, tất cả để phục vụ công chúng.

- Chị là một ca sĩ không giấu giếm chuyện sẽ đi thẩm mỹ. Vậy trong năm tới, chị có định thực hiện điều này?

- Người nghệ sĩ luôn mong muốn hình ảnh của mình đến với công chúng một cách đẹp và hoàn hảo nhất. Với đời sống xã hội hiện nay, khi nền khoa học và y học phát triển mạnh, một phần nào đó mong muốn được hoàn thiện của con người được đáp ứng đầy đủ. Đối với tôi, ước mơ được đẹp hơn của con người không xấu, chỉ cần thực hiện phương pháp làm đẹp ấy sao cho an toàn là quan trọng nhất. Tôi luôn cùng với êkíp là make up Angel Kiệt và nhà thiết kế Công Trí cố gắng tôn lên những điểm mạnh riêng của mình, sao cho mỗi lần xuất hiện trước công chúng, hình ảnh của tôi được hoàn thiện nhất trong khả năng có thể.

(Theo Ngoisao.net)

Lien he quang cao