Thứ ba, 19/4/2005, 09:49 GMT+7

Bế mạc lễ hội đền Hùng

Đêm qua, những ngày Quốc lễ 2005 đã khép lại bằng màn diễn hoành tráng và đẹp mắt trên vùng đất thiêng. Sự giao thoa giữa lòng ngưỡng vọng, tự hào truyền thống dân tộc, cùng ý chí vươn lên mạnh mẽ của người dân đất Việt đã mang đến một hình ảnh mới cho đất Tổ.

Màn pháo bông xoay bất ngờ làm bừng sáng sân khấu nổi trên Đầm Cả. Hình ảnh của vùng đất linh thiêng được tái hiện qua 10 màn hát múa chủ đề Đất Tổ với kỷ nguyên mới, với những nét đặc trưng của con người, thiên nhiên và truyền thống anh hùng nơi đây.

Một không gian mới được mở ra, lung linh và ấm áp khi ca khúc Công đức vua Hùng vang lên: "Dù ai đi ngược về xuôi/ Nhớ hồn thiêng quốc Tổ ngày 10 tháng 3/ Tháng 3 về tiếng hát vút bay cao/ Hàng triệu triệu trái tim con cháu hướng tới vua Hùng mang ơn nặng nghĩa sâu". Hình ảnh chiếc lá cọ xanh ngát - biểu tượng của con người và quê hương Phú Thọ - trong lễ bế mạc được tôn vinh lộng lẫy, như một sự tưởng nhớ công ơn những người đã có công gây dựng đất nước từ nghìn xưa.

Hình ảnh
Màn hát múa Công đức vua Hùng.

Hồn dân tộc hiện lên nguyên vẹn trong Trường ca sông Lô (Văn Cao): "Đoàn quân thời chinh chiến ca rằng/ Đây Vonga, đây Dương Tử, đây sông Lô dậy sóng căm hờn vút cao...".

Hát xoan, hát ghẹo - "đặc sản" Phú Thọ - có dịp khẳng định "thương hiệu" với bạn bè quốc tế. "Chờ anh chờ đến khi nao/ Trầu em dải yếm để lâu cũng tàn/ Anh đố em biết chữ gì trên trời rơi xuống/ Anh đố em biết chữ gì mà chẳng biết chào.../ Là vông ý a tầm vông, vông tầm ý a tầm vông...". Lời lẽ nguyên sơ, đơn giản, nhưng những câu hát hội xoan duyên dáng lại chính là nguồn gốc văn hóa, là niềm tự hào của trai gái mảnh đất "vùng cọ đồi chè".

Hình ảnh
Hát xoan - nét văn hóa truyền thống Phú Thọ.

Cặp dưa hấu luôn có mặt trên ban thờ ngày Tết, tục lệ đẹp có từ thời Hùng Vương đến nay vẫn giữ nguyên trong đời sống tâm linh người Việt. Bắt nguồn từ truyền thuyết Quả dưa đỏ, dưa hấu An Tiêm trở thành nét văn hóa tinh thần không thể thiếu. Hình ảnh những quả dưa vươn mình đội đất đứng lên như khẳng định ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh nội lực của người dân Lạc Việt.

Kết thúc lễ hội trong màn pháo hoa, sân khấu Đầm Cả càng trở nên rộn ràng, náo nức. "Đồng bào nhân dân các dân tộc Phú Thọ nguyện hết mình góp phần kiến thiết quê hương, vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh. Đất Tổ Hùng Vương trong kỷ nguyên mới luôn sẵn sàng mời gọi, chào đón du khách đến hẹn lại lên", bà Nguyễn Thị Kim Hải - phó chủ tịch tỉnh Phú Thọ - tuyên bố bế mạc mùa hội.

Lê Bảo