Kasim Hoàng Vũ: 'Tôi ghét lăng-xê phù phiếm'
 |
| Kasim Hoàng Vũ. |
"Tôi muốn được nổi tiếng bằng chính tài năng và nhiệt huyết của mình, nhờ vào sự hỗ trợ của một nền công nghiệp âm nhạc thực sự. Tôi không thích công nghệ lăng-xê phù phiếm, quá đáng, biến không thành có", Kasim, gương mặt nhiều triển vọng tại cuộc thi Sao Mai - Điểm hẹn, tâm sự.
- Vậy sự nổi tiếng như thế nào sẽ làm anh hài lòng?
- Tôi rất ghét những bó hoa, những chú gấu bông to đùng nhưng đằng sau nó không có sự yêu thương chân thành mà chỉ là những bốc đồng, cuồng nhiệt không phải vì âm nhạc.
Tôi cũng không thích làm việc với ông bầu mà muốn được độc lập làm theo ý mình. Tôi sợ phải hát những bài nhạc chợ, đó là những bài mà giai điệu có vẻ dễ nghe, nhưng lời hát lại thiếu logic và cũng dễ quên nhanh chóng.
Tôi đang tìm cho mình sự nổi tiếng, để khẳng định, vì tự hào cho gia đình, vì sự phong phú của cuộc sống và tất nhiên, cũng vì vật chất nữa. Điều đó rất quan trọng, tôi cần quần áo đẹp để biểu diễn, tôi cần ra CD riêng...
- Tại Sao Mai - Điểm hẹn, anh học hỏi được những gì?
- Áp lực công việc khá lớn, càng đi sâu vào giải quyết những yêu cầu về nghề nghiệp để đạt tới tính chuyên nghiệp càng đòi hỏi một ý chí, nghị lực không ngừng nghỉ. Tôi mừng vì học được nhiều điều từ cuộc thi này. Tôi được biết thế nào là nghệ thuật biểu diễn, cách nào để làm chủ sân khấu...
- Ai là người giúp anh đến với sân chơi mới này?
- Mẹ tôi. Lúc đầu tôi không quan tâm lắm đến cuộc thi, nhưng mẹ tôi năn nỉ dữ quá. Bà là một ca sĩ nhiều kinh nghiệm, nên biết đây sẽ là cơ hội tốt. Tôi thì hoàn toàn nghe lời mẹ từ cách mặc trang phục biểu diễn cho đến những lời tư vấn về các vấn đề nhỏ nhặt.
Với tôi, mẹ luôn luôn đúng. Mẹ là người phụ nữ có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời tôi. Tôi đã sống một thân một mình 10 năm nay rồi. Bố ở nước ngoài, mẹ cũng làm việc ở bên ấy, mọi việc tôi đều hỏi xin ý kiến của bà dù có xa xôi.
- Bao giờ anh mới tính đến chuyện sống "hai mình"?
- Chắc phải đến khi nào công việc và sự nghiệp ổn định. Với tôi tình yêu rất thiêng liêng, yêu ai tôi không giấu được. Từ trước tới nay tôi mới yêu hai người, nhưng đến giờ thì nhận ra mình vẫn yêu nghệ thuật hơn.
- Anh tự đánh giá mình là người thế nào?
- Thần tượng của tôi là Marc Anthony. Anh ấy biểu diễn không quá nặng về vũ đạo, mạnh mẽ, đầy lửa nhưng lại sâu lắng, cảm xúc. Tôi muốn được như vậy trên sân khấu. Còn ngoài đời, tôi là người năng nổ, dám nói dám làm, tình cảm nhưng không quá bốc đồng. Tôi rất ghét những người bạn đã hẹn gặp sau đó lại bỏ cuộc.
(Theo Mốt)