NSƯT Thành Lộc: 'Hãy sống tử tế với nhau'
 |
| NSƯT Thành Lộc. |
"Nghệ thuật là một hình thức tôn giáo mà con chiên gặp nhiều thử thách, là nạn nhân của sự đối xử không tử tế của người đời. Bởi vậy, chỉ cần sống tử tế với nhau một chút thì cuộc sống đáng yêu biết chừng nào", anh tâm sự.
- Khi nào anh thấy chán nản và buông trôi mọi việc?
- Chuyện đó xảy ra với tôi không phải một lần, do tác động của ngoại cảnh. Lúc đó tôi rất thối chí, cảm thấy công việc không còn hấp dẫn nữa, không lý tưởng như mình nghĩ. Khi buồn tôi không làm gì cả, xưa kia, tôi rất dị ứng với sự phản bội nhưng từ nhiều năm nay, tôi đã tập cho mình thói quen "tiêu hóa" nỗi buồn rất nhanh.
- Là người từng bị scandal về giới tính, anh nghĩ sao về vấn đề này?
- Có thể gọi đó là một khổ nạn mà ai cũng phải trải qua ít nhất một lần trên con đường hành đạo. Hãy sống cởi mở, chịu khó tìm hiểu quan điểm sống theo trào lưu của thế giới, tiếp nhận một cách thoải mái hơn, trên cơ sở tử tế, tôn trọng tự do của mỗi thành viên sống trong cộng đồng. Tôi cho rằng cứ chăm chăm bình luận, phê phán người khác là một hành vi không được lương thiện. Giá trị của con người trong thời đại phải được căn cứ trên cống hiến của người đó cho cộng đồng. Mà đề cập đến lương thiện thì không phân biệt giới tính vì người có giới tính rõ ràng chưa chắc đã là lương thiện. Gần đây, tôi có đọc bài báo viết về bộ phim Một thế giới không có đàn bà, theo quan niệm của đạo diễn, biên tập và diễn viên của phim thì đồng tính là một căn bệnh. Tôi nghĩ, chúng ta thiếu sự hiểu biết nếu cho rằng đồng tính là căn bệnh. Hãy xem các phim tâm lý xã hội của châu Âu như Ngày thứ tám hoặc loại phim hiện sinh của Anh, Pháp... chẳng hạn, họ nhận thức về đời sống xã hội rất sâu sắc, có cái kết mở cho người xem có thể cảm nhận được.
- Xuất thân từ dòng họ có truyền thống tuồng cổ, tại sao anh không đi theo lĩnh vực này?
- Từ nhỏ, tôi đã có nhiều cơ hội đứng trên sân khấu hát bội, cải lương, còn kịch nói là sự lựa chọn ý thức của tôi từ những năm đầu 1975, khi xem các đoàn kịch phía Bắc vào TP HCM trình diễn. Tôi say mê không khí cởi mở dễ tiếp cận cái mới nên thấy thích hợp với loại hình này hơn. Trước khi thi vào trường Nghệ thuật Sân khấu 2, tôi học múa và xin thày Thái Ly một lời khuyên. Thày bảo: "Em có kỹ năng sân khấu, nếu là diễn viên em sẽ thành công, còn nếu theo nghề múa thì chỉ ở mức trung bình mà thôi".
(Theo Điện Ảnh TP HCM)