Nghi vấn xung quanh vụ trộm bức 'Tiếng thét'
 |
| Kẻ trộm tẩu thoát dễ dàng bằng cửa chính. |
Thứ ba, hai ngày sau vụ mất trộm bức họa nổi tiếng "Tiếng thét" và "Đức mẹ" của danh họa người Nauy Edvard Munch, Bảo tàng đã mở cửa trở lại. Cảnh sát Oslo đang triển khai các hướng để truy tìm thủ phạm, nhiều giả thiết và câu hỏi được đặt ra.
Bảo tàng mở cửa trở lại vào 10h sáng ngày 23/8. Vị trí đặt hai bức họa nổi tiếng đã trống rỗng. Giám đốc bảo tàng, Gunna Sorensen quyết định chưa đưa ra bản thứ hai của bức họa Tiếng thét, phiên bản mà bảo tàng vẫn đang lưu giữ.
Bên cạnh đó, những giả thiết cũng được đặt ra và cảnh sát đang triển khai các hướng để truy tìm thủ phạm. Ngay trong ngày mất cắp, cảnh sát tìm thấy dấu vết của chiếc ôtô bọn trộm lấy trước đó và dùng nó làm phương tiện vận chuyển. Nhưng mọi dấu vết trên xe đã bị chúng phi tang, gây khó khăn cho công việc điều tra. Theo cảnh sát nhận định thì hai bức họa này quá nổi tiếng, riêng bức Tiếng thét đã được định giá tới 80 triệu euro cho nên bọn trộm sẽ không thể tiêu thụ ngay trên thị trường. Một tạp chí nổi tiếng của Nauy cũng đưa ra giá 12.000 euro cho người đưa bức tranh trở về. Cảnh sát nêu lên các giả thiết, có thể vụ trộm được thực hiện theo đơn đặt hàng của một nhà sưu tầm có cỡ hoặc là một cách khuếch trương tên tuổi nhằm tạo ra sự nổi tiếng cho tác giả của bức họa này.
Tại bảo tàng Munch, bộ sưu tập của danh họa lên tới khoảng 1.100 bức và khoảng 18.000 tác phẩm điêu khắc, được định giá vào khoảng 60,5 triệu euro. Nếu chúng ta làm phép so sánh thì bức họa Tiếng thét, bản thân nó cũng ngang bằng giá trị của số tác phẩm này. Cho nên giả thiết tạo sự nổi tiếng cho tác giả có nhiều nghi vấn.
Khi cảnh sát vẫn chưa tìm ra tung tích thủ phạm thì Bảo tàng phải gánh chịu những tin đồn không hay của dư luận. Những người có trách nhiệm trong bảo tàng khẳng định, mọi biện pháp an ninh đã được tăng cường ngay cả cho các trường hợp ngoài dự đoán. Ông thị trưởng Oslo phát biểu: "Những người trông coi bảo tàng đã trong tình trạng rất khó xử, tuy nhiên họ làm việc rất tốt".
Trong khi đó, những người có mặt tại hiện trường đã thể hiện sự bất ngờ trước vụ trộm quá dễ dàng hai bức họa này. Kẻ trộm ngang nhiên dùng súng đe dọa nhân viên bảo vệ, cướp bức tranh vào ban ngày, trong giờ mở cửa của Bảo tàng. Đơn giản là chúng chỉ cần dùng tay tháo bức tranh khỏi những dây thép được buộc giản dị, rồi trốn khỏi bảo tàng sau đó một phút bằng cửa chính, cũng rất dễ dàng như khi chúng bước vào.
Thu Hà (Theo Lefigaro)