Thứ hai, 29/12/2003, 09:28 GMT+7

Nhạc sĩ Quốc Bảo nói về lớp ca sĩ mới

Nhạc sĩ Quốc Bảo.
Nhạc sĩ Quốc Bảo.

Tôi không hiểu từ bao giờ, các ca sĩ cố thuộc lòng một số câu mẫu: "Em đi bằng đôi chân của mình" (chẳng lẽ đi bằng chân gỗ?), "Tôi phát triển từng ngày" (chiều cao? cân nặng?) "Mọi chuyện còn ở phía trước (thế còn phía sau?)... Sao thế nhỉ? có phải tại vì họ trả lời quá nhiều phỏng vấn đến mức chỉ còn cách tuôn ra những câu nói như cái máy.

Tôi muốn đề cập đến phẩm cách của ca sĩ chứ chẳng phải là phẩm hạnh hay phẩm tiết nên không cần, hoặc chưa cần nói đó là những đức tính chói lóa sáng ngời. Phẩm cách của nghề ca hát là những biểu lộ, những hành vi xã hội có lý, có tình, tránh những va vấp không đáng. Tôi không thể nói ra những chuyện cụ thể của một ca sĩ nào mà chỉ khuyên họ đừng nên làm một số chuyện.

Các ca sĩ không nên tự tin quá. Phải nói ngay cho rõ là bạn tự tin bao nhiêu cũng được, thậm chí càng nhiều càng có năng lượng đi đường dài nhưng đừng bao giờ tuyên bố: "Tôi rất tự tin", nghe lố bịch lắm. Nó có bất biến đâu? Nó có ở đó như một lá bùa hộ mệnh đâu mà lúc nào cũng sẵn sàng tuyên bố là ta sở hữu nó? Thực tế cho thấy những người hay tuyên bố mình rất tự tin là những người gánh chịu thất bại sớm nhất.

Hiện giờ bệnh nói nhảm của ca sĩ tăng rất nhanh, không chỉ trên mặt báo mà còn ở sân khấu giao lưu, các forum trên mạng. Các "ngôi sao" mặc sức tự nói về mình. Một trong những chi tiết theo tôi mang ý lừa mị nhất là luôn miệng cảm ơn công chúng. Tại sao phải cảm ơn, nếu ca sĩ làm thiên chức của mình là truyền những thông điệp đẹp đẽ từ nhạc sĩ đến người nghe? Nếu họ làm tốt thiên chức đó, công chúng phải cảm ơn họ chứ. Hay là họ không làm nghệ thuật. Họ sợ mất người nghe, mình sẽ ế, sẽ nghèo đi, sẽ không còn cơ hội ký tên vào lưng áo đẫm mồ hôi của khán giả nữa. Chỉ có cách ấy mới giải thích được những lời cảm ơn vô lối của ca sĩ.

Một trong những trào lưu của ca sĩ hiện nay là ngủ quá muộn. Bình minh của ca sĩ là vào 13h. Thế thì họ có bao nhiêu giờ có ích? Nếu họ đi thu âm (hoặc chụp ảnh, trả lời phỏng vấn 2-6h tối, đi hát vào 8-11h, sau đó đi ăn và giải trí đến sáng thì họ học nhạc vào lúc nào, nghe nhạc vào lúc nào, chăm sóc gia đình vào lúc nào. Thế mà ai cũng phát triển từng ngày, vượt qua chính mình thì quả là giỏi!

Quốc Bảo

(Theo Quốc Tế Thị Trường Tiêu Dùng)

Lien he quang cao