Đôi uyên ương kiểu mẫu của Nhà hát Tuổi trẻ
"Này, em vừa vừa thôi nhé, anh là trai mồng một! - Anh đừng có bắt nạt em, em là gái hôm rằm đấy". Đoạn đối thoại ngắn đó thỉnh thoảng lại diễn ra trong ngôi nhà ấm cúng ở khu tập thể số 1 Tràng Tiền. Đó là tổ ấm của cặp vợ chồng được nhiều người yêu mến: Chí Trung - Ngọc Huyền.
Hồi còn yêu nhau, Trung sợ nhất câu hỏi trắc nghiệm của người yêu: "Đố anh biết mai là ngày gì?", vì thế nào, anh cũng nhầm lung tung sinh nhật của nàng. Trung có một trí nhớ tồi kinh khủng, đến ngay cả bây giờ, mỗi khi vợ hỏi xem con học lớp mấy; học lực kỳ này ra sao, anh vẫn trả lời sai mặc dù đã có tới hàng chục phút suy nghĩ. Đó là lý do vì sao mọi quyết định trong gia đình đều nằm trong tay vợ. Ngay cả việc Trung mặc gì, ăn gì, Huyền cũng đảm đương hết. Nhiều lúc Trung về nhà khoe vợ: "Hôm nay anh mặc cái áo mới bao nhiêu người khen đẹp, em mua ở đâu đấy?". Huyền bảo: "Lại chả đẹp, hàng xịn đấy". Nhưng thực ra, đó là công sức nửa ngày bới tìm hàng second hand của nàng cộng thêm 20.000 đồng. Có điều, đối với Trung, rẻ hay đắt thì cũng chỉ là một cái áo. Có lần, hai vợ chồng đi diễn ở Hàn Quốc, Huyền nhìn thấy cái gì cũng mê, nhưng khi hỏi chồng thì Trung gạt phắt: "Giá đắt khiếp, anh thấy em mua đồ ở nhà vừa rẻ vừa đẹp, tội gì mà khuân vác cho mệt xác". Huyền đành ngậm bồ hòn làm ngọt, ai bảo ở nhà toàn bịp chồng, mua tiền trăm, tiền triệu lại cứ bảo có vài chục.
Ngọc Huyền kể: "Anh Trung gia trưởng, bảo thủ, ghê gớm, hay bắt nạt vợ lắm. Có lần cãi nhau, mình ục anh ấy một cái, anh ấy cũng chẳng nể nang phụ nữ đâu, ục lại liền. Người ta đưa vợ đi khám thai thì ngồi chờ vợ, chứ anh Trung thì ngược lại, bắt mình ngồi chờ cả tiếng. Mặc dù làm cùng cơ quan nhưng chẳng bao giờ chồng đưa vợ đi làm, mình toàn tự thân vận động thôi. May gỡ lại là hết lòng hết sức cho công việc, không chê vào đâu được. Các bữa cơm gia đình thì không bao giờ vắng mặt . Không biết mua tặng vợ con quà gì, nhưng luôn khiến cả nhà vui vẻ, hạnh phúc vô chừng".
Còn Chí Trung thì tỏ ra tâm đắc: "Quan niệm sống của chúng mình là trong nhà không có ngôi sao. Mình và Huyền tuy cùng đoàn nhưng về nhà chẳng thảo luận công việc bao giờ. Huyền sống tình cảm, giàu nữ tính và biết nhịn. Bản thân mình luôn cố gắng hoàn thiện nhưng chính cô ấy đã giúp mình nhiều lắm".
Cơ quan gần nhà nên cơm nhà là tiêu chuẩn ISO 2002. Trung luôn tự hào về các món ăn chế biến từ thịt lợn: "Món khoái khẩu của mình là tóp mỡ, mình rán cực ngon, không bao giờ bị quắt và ỉu, giòn tan, thơm, béo, ngậy. Mình rang cơm không chê vào đâu được, rang lạc cũng vào loại number one. Nhưng lâu lắm rồi không có điều kiện kiểm nghiệm lại".
Khi các con còn nhỏ, Huyền từng nhờ người giúp việc, để chuyên tâm vào sự nghiệp. Nhưng khi cô con gái rượu vô tư đặt cả phích nước lên bếp đun, cô giật mình thực sự. Và vì thế cô đã dành thời gian dạy con nữ công gia chánh.
Chồng Sửu, vợ Dần, hơn nhau có một tuổi nên hay đành hanh, nhưng họ đã chiến thắng chính bản thân mình. Mỗi khi đi tìm mẫu gia đình hạnh phúc, các nhà báo lại đến gõ cửa gia đình Ngọc Huyền - Chí Trung, khiến Huyền phải cảnh cáo: "Anh ơi! Gia đình mình không thể không hạnh phúc được đâu nhé!".
(Theo Tiền Phong)