Thứ ba, 20/8/2002, 03:16 GMT+7

Danh hài Bảo Quốc tiết lộ những điều bí mật

Danh hài Bảo Quốc.
Danh hài Bảo Quốc.

Tôi gặp bà xã khi mới 19 tuổi, phải lòng nhau rồi "làm tới" luôn. Lúc đó, bà ấy mới 17, rất đẹp, học giỏi, lại con nhà gia giáo nên cha mẹ ban đầu đâu dễ chấp nhận dân nghệ sĩ như mình, tôi phải "dụ" mãi họ mới chịu đấy!

Thời đó, khi tôi đến nhà, không bao giờ cha mẹ cho bà ấy ra mở cửa, tôi bèn chuyển hướng là đón lõng nàng vào giờ đi học, rồi chiều lại chầu chực trước cổng để đưa về. Cứ như vậy rồi cuối cùng gia đình nàng cũng phải đồng ý. Đến bây giờ, 34 năm chung sống với nhau, tôi tự hào vì mình đã chọn được người vợ tuyệt vời. Là nghệ sĩ, nhìn thấy phụ nữ đẹp ai chẳng xao lòng, nhưng tôi đâu dám lạng quạng vì lúc nào cũng nhớ là ngày xưa bà xã mình cũng đẹp mê hồn rồi.

Trong cuộc sống riêng, tôi là người được chọn lựa còn trong nghề nghiệp thì chính nghiệp diễn đã chọn tôi như một định mệnh. Từ nhỏ, tôi đã sống trong cái nôi nghệ thuật vì là con của nghệ sĩ Năm Châu và là em của Thanh Nga, nhưng tôi không hề nghĩ sẽ có một ngày mình phải lên sân khấu. Bố rất muốn tôi nối nghiệp ông nhưng cứ thấy cậu con trai lúc nào cũng tưng tửng nên cũng chẳng ép. Thế rồi, năm 10 tuổi, tôi bị bắt cóc lên sân khấu diễn thế vai, con diễn ở ngoài, còn bố thì đứng trong cánh gà lo sút vó, thế mà tôi diễn ngọt xớt và đó chính là cái đêm định mệnh để tôi quyết định nối nghiệp cha và chị. Tôi thấy mình đóng hài là hợp nhất nên rất chịu khó tìm tòi. Ví như vai diễn người nghiện trong vở Bóng tối và ánh sáng, tôi phải rình mò coi các con nghiện chích choác ra sao, ra miền Trung, miền Bắc, tôi phải học cả thổ ngữ để diễn cho hợp. Tôi tự hào nói rằng mình là một nghệ sĩ hài có phong độ ổn định và sống được lâu trong lòng khán giả. Có được thành công ấy là do tôi chịu ảnh hưởng lớn từ chị gái của mình.

Chuyện đời, chuyện nghề của tôi là như vậy còn mảng kinh doanh đến với tôi lại hoàn toàn ngẫu hứng. Tôi và bà xã tổ chức 30 năm ngày cưới ở nhà hàng Maxim (TP HCM), ông giám đốc nhà hàng lúc đó bảo tôi làm hộ cái sân khấu, tôi đùa rằng: “Ông giao cho tôi cả nơi này thì tôi mới làm”, thế mà ông ấy đồng ý. Sau một thời gian, tôi mua lại nhà hàng, vừa trở thành ông chủ, vừa trở thành dẫn chương trình trong các tiệc cưới tổ chức ở đây. Ơn trời là công việc kinh doanh diễn ra khá thuận lợi, buổi sáng đi quay phim, buổi chiều lại chủ trì đám cưới ở nhà hàng, tối lên sàn diễn, bận rộn thật nhưng tôi cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trong cuộc đời này.

Bảo Quốc

(Theo Gia Đình)

Lien he quang cao