Thứ ba, 20/8/2002, 10:13 GMT+7

NSƯT Lan Hương tự bươn chải để theo nghề diễn

NSƯT Lan Hương.
NSƯT Lan Hương.

“Ngày trước, tôi quyết định theo sân khấu kịch chỉ vì sợ thi đại học quá, nhưng rồi càng ngày càng thấy mê. Học được 3-4 năm, tôi thấy hứng thú thực sự và dường như dòng máu nghệ thuật nhập vào người mình lúc nào không hay”, "Em bé Hà Nội" nhớ lại.

- Bố mẹ đã rất phản đối khi chị chọn sân khấu điện ảnh để theo đuổi?

- Sau bộ phim Em bé Hà Nội rồi đến Mối tình đầu, mẹ tôi tuyên bố: “Đây là phim cuối cùng mà mẹ cho con đi”. Bởi vậy, khi tôi quyết định đi học kịch, 2 năm trời mẹ không nhìn mặt, tôi ở nội trú và tự bươn chải một mình để học hành mà không được sự ủng hộ của gia đình.

- Vậy còn bây giờ?

- Mọi chuyện đã qua từ lâu, bây giờ bố mẹ và gia đình là người ủng hộ tôi nhiều nhất, là chỗ dựa vững chắc nhất trong cuộc đời.

- Chị lập gia đình năm bao nhiêu tuổi?

- Năm 18 tuổi tôi đã làm vợ, người chồng đầu tiên của tôi làm tổ chức biểu diễn ở nhà hát, anh ấy là diễn viên múa, năm 1989 chúng tôi chia tay nhau. Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy ngày ấy mình còn quá trẻ. Con người sống phải biết nhìn ra điểm yếu của nhau, nhưng thời đó tôi lại không biết chấp nhận mà chỉ mong cải thiện được người ta, vậy là thất bại.

- Ông xã hiện giờ thu hút chị ở điểm nào?

- Anh ấy hiểu tôi và rất bao dung. Ở anh Tất Bình, ngoài sự yêu thương, trong lòng tôi còn có sự tôn trọng ghê gớm. Anh hơn tôi khá nhiều tuổi nhưng tôi và anh ấy lúc nào cũng đối với nhau như đôi tình nhân vậy.

- Có nhiều ý kiến cho rằng các nghệ sĩ rất hay thay đổi và "hoa lá cành", vậy anh chị làm thế nào để vừa phát triển được nghề vừa giữ được tổ ấm của mình?

- Tôi chẳng có kinh nghiệm gì cả mà chỉ nghĩ đơn giản là cả tôi và anh ấy đều đã đổ vỡ một lần, vậy thì khi bước sang lần thứ hai phải thận trọng hơn lần trước rất nhiều. Tôi luôn khao khát cuộc sống của mình, hiện tại đã ổn định thì trong tương lai phải ổn định hơn nữa và có một người chồng bây giờ đã yêu mình rồi thì sau này phải yêu mình hơn. Tôi sắp lên bà ngoại đến nơi rồi vì con gái đã 21 tuổi, vậy thì bà già này còn nghĩ đến hoa lá cành hay hò hẹn làm gì nữa, để tự chuốc khổ vào thân...

(Theo An Ninh Thế Giới)

Lien he quang cao