Minh Vượng sau chuyến lưu diễn tại Nga
 |
| Danh hài Minh Vượng. |
“Thích không tả xiết! Tôi đã thấy những nụ cười tươi rói, những giây phúc hạnh phúc, những giọt nước mắt, vì vui sướng, vì nhớ nhà… trên khuôn mặt các bạn trẻ. Tôi yêu họ và mong sẽ có ngày tái ngộ”, NSƯT Minh Vượng thổ lộ sau khi từ Nga trở về cùng các nghệ sĩ VN trong chương trình “Đêm đầy sao”.
- Chuyến lưu diễn vừa qua tại Nga và Ukraina được tổ chức như thế nào?
- Theo lời mời của Đại sứ quán Việt nam tại Ukraina và tập đoàn Checnocom cùng một số doanh nghiệp Nga, đoàn nghệ sĩ VN đã sang diễn 5 đêm tại Kharkov (Ukraina) và Mátxcơva (Nga). Đây là chương trình nghệ thuật chào đón những ngày lễ lớn của đất nước (Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9). Đoàn gồm các danh hài như Hồng Vân, Xuân Hinh, Văn Hiệp, Thu Huyền, tôi và diễn viên điện ảnh Lê Tuấn Anh. Ca sĩ có Siu Black, Hồng Nhung, Trọng Tấn, Đàm Vĩnh Hưng.
Đoàn có sự bảo trợ của một số doanh nghiệp, nên vấn đề tài chính không cần “cân đối”. Đêm nào cũng có tới 2-3 nghìn người xem, giá vé chỉ hết sức "tượng trưng". Riêng đêm thứ 3 tại Mátxcơva, đoàn phát vé mời miễn phí cho tất cả học sinh, sinh viên VN đang lưu học tại đây.
- Nghe nói các chị đã mang Xuân Tóc Đỏ sang cùng?
- Vâng, hài kịch gồm hai vở ngắn Số đỏ (Tác giả Lê Trí Trung, đạo diễn Doãn Hoàng Giang) và Vợ giỏi dạy chồng ngu (tác giả Doãn Hoàng Giang, đạo diễn Xuân Huyền). Lần đầu tiên Xuân Tóc Đỏ xuất ngoại và ngay lập tức hắn được các bạn trẻ rất ngưỡng mộ. Diễn viên Lê Tuấn Anh đã cho người xem thấy anh không chỉ đóng phim hay mà còn diễn hài rất ngọt.
- Trở về sau chuyến “Tây du”, cảm nhận của chị đối với cuộc sống của cộng đồng bà con ta ở Nga và Ukraina như thế nào?
- Tôi đã ở bên ấy hơn nửa tháng và thấy rằng, quan niệm của hầu hết những người trong nước về họ còn chưa đúng. Bởi vì, không phải ai đi “Tây” cũng giàu, cũng thành đạt một cách mau chóng như nhiều người vẫn ngộ nhận. Nhất là bối cảnh kinh tế của Đông Âu vào thời điểm này.
- Sắp tới, chị và nhóm hài Minh Vượng sẽ đãi làng món gì?
- Hiện nay, chúng tôi đã có nhiều tiểu phẩm được các bạn trẻ yêu thích như Chuyện đời thường 1-2-3, Tây du học, Đám cưới giấy…đều do tôi viết kịch bản (dưới sự góp bút của Lê Quý Hiền và Kiến Quốc). Những chuyện trong chùm tiểu phẩm này đều có xu hướng tiếp cận một cách trực diện về những thói hư tật xấu của thanh niên trong cuộc sống hôm nay.
(Theo Tiền Phong)