Hồng Vân khai trương sân khấu thiếu nhi vào Tết Trung thu
2 vở diễn mở màn là "Anh chàng Sọ Dừa", "Cô giáo Hạnh" do Hồng Vân đạo diễn sẽ được ra mắt tại sân khấu kịch Phú Nhuận (TP HCM). Từ dịp Tết Trung thu trở đi, các em sẽ có một sân chơi mới phục vụ riêng vào tối thứ bảy và chủ nhật hàng tuần. Dưới đây là cuộc trò chuyện với Hồng Vân về kế hoạch mới này.
- Chị sẽ dàn dựng sân khấu thiếu nhi phát triển theo hướng nào?
- Trước mắt, chúng tôi sẽ đưa các câu chuyện cổ tích Việt Nam để dựng thành các vở diễn, còn sau đó sẽ khai thác mảng truyện nước ngoài. Ngoài ra, tôi cũng chú trọng đến các vở diễn dành cho lứa tuổi 14-15, đề cập đến các mối quan hệ đối xử trong gia đình.
- Hình thức dàn dựng có gì mới?
- Chúng tôi đang làm các vở diễn cổ tích nên phải thực hiện đến nơi đến chốn, nhất là ngoại cảnh phải thật bay bổng và huyền ảo. Sân khấu cho thiếu nhi luôn phải rực rỡ, có cả những cảnh biến hóa như tiên, bụt bay lên chẳng hạn. Ước mơ của tôi là hướng cho các em thị hiếu thẩm mỹ và cảm nhận đúng về cái thiện, cái ác.
- Chị thường đảm nhận hai vai trò cả đạo diễn và diễn viên trong một vở, còn ở các vở diễn lần này thì sao?
- Tôi sẽ nhường lại hết cho các diễn viên trẻ để họ có cơ hội thể hiện tài năng. Trong vở Sọ dừa sắp công diễn, tôi chọn toàn các gương mặt mới ra trường và hy vọng họ sẽ không phụ sự tin tưởng của tôi.
- Tại sao chị lại quyết định làm sân khấu thiếu nhi?
- Thực ra tôi mê làm kịch cho thiếu nhi từ lâu rồi và cũng xuất phát từ nhu cầu thực tế là có nhiều gia đình cho con đi xem kịch, dù đã có quy định là cấm trẻ em dưới 6 tuổi. Đi xem kịch người lớn, các em phải ngồi rất nghiêm túc, không chạy lung tung và như vậy chúng bị cộng hưởng với họ mất rồi. Vậy tại sao lại không có những vở cho trẻ em mà người lớn cũng có thể chia sẻ với chúng? Từ những suy nghĩ như vậy, tôi quyết định phải xây dựng một sân khấu trẻ em cho ra tấm ra món.
(Theo Tuổi Trẻ)