

Vợ chồng anh Hùng nên sống riêng một thời gian
Nếu anh lo rằng con anh sẽ bị ảnh hưởng tính cách xấu của chị thì nên để các cháu sống cùng anh, và để vợ sống một mình. Chị ấy sẽ có cơ hội để nhìn lại mình và nếu còn muốn giữ gia đình thì buộc chị ấy phải thay đổi phong cách sống để làm tấm gương tốt cho các con.
>Vợ thực sự là cục nợ của tôi/Stress nặng vì vợ mãi chẳng lớn
Tôi cũng sở hữu bằng 2 bằng đại học và một bằng thạc sĩ nhưng chồng tôi vẫn cho rằng tôi ngu dốt, nói năng vớ vẩn, thiếu suy nghĩ, thần kinh hoặc là mẹ em dạy em như vậy đó hả, di truyền. (Mong Quynh)
>Vợ thực sự là cục nợ của tôi/Stress nặng vì vợ mãi chẳng lớn
Thay vì đổ lỗi cho vợ, anh Hùng hãy tự làm việc nhà
Anh thử làm đi? Sáng ra nấu đồ ăn sáng cho cả nhà, chuẩn bị cho các con đi học, ghé qua chợ mua đồ ăn tươi sống sau đó đến công ty làm việc. Nếu anh làm được như vậy một tuần tôi tin chắc vợ anh sẽ làm được.
>Vợ thực sự là cục nợ của tôi/Stress nặng vì vợ mãi chẳng lớn
Vợ chồng tôi từng khủng hoảng như anh Hùng
Khi đọc xong bài của anh Hùng, chồng tôi tủm tỉm cười và bảo “Nhà ông này sao giống nhà mình cách đây mấy năm thế, chỉ khác mỗi cái là anh chưa kể tội em trên mạng”. Quả thật, cách đây khoảng 5 năm gì đó, gia đình tôi cũng bị khủng hoảng như gia đình anh Hùng. (Kim Ngan)
>Vợ thực sự là cục nợ của tôi/Stress nặng vì vợ mãi chẳng lớn
Cái cách anh nói về vợ anh, thoạt nghe tôi cứ ngỡ anh nói về một người phụ nữ buôn hàng cá (tôi xin lỗi) chứ không phải là một phụ nữ với 2 tấm bằng ĐH và Thạc sĩ. Sao lại nặng lời thế hả anh? (Le Linh)
>Vợ thực sự là cục nợ của tôi/Stress nặng vì vợ mãi chẳng lớn
Phụ nữ khôn khéo có thể cải tạo được cả tướng cướp
Nếu là "hậu phương vững chắc" thì các chị đã đóng góp không nhỏ vào thành công trong sự nghiệp của chồng mình.
Ai cũng có khoảng "sáng", "tối". Nếu khuyến khích khoảng "sáng" thì sẽ có được hạnh phúc, còn ngược lại thì sẽ bất hạnh. (Van)
>Vợ thực sự là cục nợ của tôi/Stress nặng vì vợ mãi chẳng lớn
Vợ chồng phải cùng làm việc nhà
Tôi không có ý muốn các anh phải làm tất cả công việc nhà, tôi cũng không cổ vũ cho người phụ nữ bỏ bê gia đình. Tại sao cả hai không cùng nhau chia sẻ những công việc đó, vừa giúp vợ chồng có thêm cơ hội để trò chuyện, tăng thêm cảm giác đầm ấm cho bữa cơm gia đình. (Nguyen Tran Giang)
>Vợ thực sự là cục nợ của tôi/Stress nặng vì vợ mãi chẳng lớn
Mong muốn của anh Hùng không phải quá nhiều
Bất kỳ người đàn ông nào cũng mong muốn có một gia đình yên ấm, chuyện tìm người giúp việc không phải là giải pháp tốt vì có những việc người giúp việc không thay thế được. Có lẽ nỗi bức xúc của anh quá lớn không biết tỏ cùng ai nên mới tâm sự nơi này. (Huynh Thien Thao)
>Vợ thực sự là cục nợ của tôi/Stress nặng vì vợ mãi chẳng lớn
Anh Hùng không muốn cải thiện cuộc sống gia đình
Theo cách viết của anh tôi thấy toát lên một điều: anh mong muốn nhận được sự đồng tình, ủng hộ với anh và sự phê phán với vợ anh. Anh không có ý định tìm những lời khuyên bổ ích để giải quyết, vực lên một gia đình sắp tan vỡ. (Thanh Binh)
>Vợ thực sự là cục nợ của tôi/Stress nặng vì vợ mãi chẳng lớn
Rất đáng tiếc nếu anh Hùng để gia đình tan vỡ
Nếu anh cứ muốn ly hôn với cô ấy để làm gì? Để tìm một người đàn bà khác làm lại cuộc đời khi đã ở độ tuổi này rồi hay sao? 2 con anh chúng sẽ vào đời thế nào khi sống trong cảnh chia lìa ấy? Mục đích ta sống là gì nếu không phải là hạnh phúc gia đình, con cái khôn ngoan trưởng thành. (Phuc)
>Vợ thực sự là cục nợ của tôi/Stress nặng vì vợ mãi chẳng lớn
Tình yêu vợ chồng phải vượt qua toan tính đời thường
Đã là chồng, vợ thì phải thường xuyên trao đổi, nói chuyện với nhau, góp ý lẫn nhau để cùng vui sống và nuôi dạy con cái, chứ cứ cho rằng người này bỏ công sức, tiền bạc nhiều hơn người kia, người kia xấu tật này, tật khác thì không thể nào cùng đi hết cuộc đời với nhau được.
>Vợ thực sự là cục nợ của tôi/Stress nặng vì vợ mãi chẳng lớn
Chồng tôi là một 'lô cốt siêu bền'
Rất nhiều lần tôi muốn tâm sự với anh để tình cảm vợ chồng được êm ấm, nhưng không bao giờ anh cho tôi nói. Nhiều đêm tôi khóc một mình và tôi đã quyết định viết thư cho anh. Cũng may cho tôi và nhờ có hai lá thư ấy, chồng tôi cũng biết thương tôi hơn nhưng vẫn chưa phải là tất cả. (Cam Tu)
>Thư gửi chồng
Sau khi cưới, chồng tôi thay đổi hoàn toàn
Khi yêu anh sẵn sàng giúp tôi làm mọi việc, cả hai cùng giặt quần áo, cùng nấu nướng, cùng dọn dẹp nhà cửa… Cưới nhau xong, tất cả mọi việc nhà đổ lên vai tôi. Anh lấy lý do bận kiếm tiền, bận làm việc để không động tay động chân vào bất kỳ việc gì trong nhà. (Anh Dao)
>Vợ thực sự là cục nợ của tôi/Stress nặng vì vợ mãi chẳng lớn
6 cách hâm nóng tình yêu vợ chồng
Không gì làm phụ nữ khó chịu hơn là việc chồng có tiền riêng, chứ đừng nói hằng tháng phát lương cho vợ. Ngủ chung một giường, ăn chung một mâm, mà người giàu, người nghèo thì street nặng. Tôi sẽ yêu người có 10 đồng, đưa cho tôi 9 đồng hơn là người có 1.000 đồng đưa cho tôi 100 đồng. (Nga)
>Vợ thực sự là cục nợ của tôi/Stress nặng vì vợ mãi chẳng lớn
Khi vợ không bận rộn thì chê vợ nhàn rỗi, nhưng khi cô ấy có cơ hội kiếm tiền, thoát khỏi cuộc sống nhàm chán thì anh lại than cô ấy bỏ bê gia đình. Rồi sau đó lại nói vợ không đóng góp gì cho gia đình mà chỉ đòi tiền. Nói đông cũng là anh mà nói tây cũng là anh. (Pham)
>Vợ thực sự là cục nợ của tôi/Stress nặng vì vợ mãi chẳng lớn
























Đặt VnExpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại VnExpress