Phương đừng nghĩ ung thư là sẽ chết ngay

Trên thế giới có rất nhiều người cũng bị ung thư, nhưng họ đã sống cùng căn bệnh ấy. Người đoạt giải đua xe Tour de France - Armstrong cũng bị bệnh ung thư, nhưng Armstrong đã chiến đấu với bệnh tật còn gì nữa, phải không Phương?
>Phải nói sao với vợ sắp cưới là chỉ còn sống 4-5 tháng nữa?

Tuyệt vọng vì không biết bệnh tình của bạn trai thế nào

Tôi như sống trong 2 thế giới tồn tại song song, một thế giới với những ký ức của chúng tôi, và một thế giới trần tục với công việc hằng ngày. Tôi vùi mình vào công việc để không còn thời gian để nhớ đến anh. Nhưng trong thâm tâm tôi luôn có một nghi vấn mà tôi nghĩ nó sẽ theo tôi đến suốt cuộc đời này, đó là tại sao anh không liên lạc với tôi? (Nguyen Thuan)
>Phải nói sao với vợ sắp cưới là chỉ còn sống 4-5 tháng nữa?

Người yêu em đã giấu bệnh ung thư

Anh biết không, 3 năm trước, em cũng đã chịu nỗi đau như vậy. Anh ấy quan tâm, lo lắng cho em từ việc học, ăn uống, có gì vui cũng cho em đi theo... Nhưng rồi căn bệnh ung thư gan bắt đầu hủy hoại anh ấy, rồi anh đã rời khỏi em mà không có một lý do gì hết, em buồn, khóc và hận anh ấy.
>Phải nói sao với vợ sắp cưới là chỉ còn sống 4-5 tháng nữa?

Hãy để bạn gái được chăm sóc Phương nếu cô ấy muốn

Cho dù bạn có thành hôn với cô ấy hay không, nhưng hãy để cô ấy được ở bên bạn, sống cùng bạn và chăm sóc cho bạn nếu cô ấy muốn. Như vậy là bạn đã tạo cho cả hai một cơ hội cùng nhau tận hưởng những chuỗi ngày còn lại và cũng để không hối tiếc và quá đau lòng về sau. (Toan Tran)
>Phải nói sao với vợ sắp cưới là chỉ còn sống 4-5 tháng nữa?

Anh Phương cần chiến đấu với bệnh ung thư

Khi bác sĩ chẩn đoán ông em (79 tuổi) bị ung thư thực quản, sẽ không sống nổi đến 3 tháng, gia đình em đã quyết định nói ra sự thật với ông. Ông em đã chấp nhận và chiến đấu kéo dài sự sống đến 1 năm dù không một lần xạ trị hay vào hóa chất. (Viet Tung)
>Phải nói sao với vợ sắp cưới là chỉ còn sống 4-5 tháng nữa?

Tôi đã chiến thắng được bệnh ung thư

Tôi không biết phải làm sao nữa, nhưng còn nước còn tát và bằng mọi thông tin tìm kiếm, gia đình đã cố gắng xoay sở đủ tiền cho tôi ra nước ngoài chữa trị. Với niềm tin sẽ chiến thắng được bệnh tật, kết hợp với việc điều trị của bác sĩ, tôi đã tập luyện thể thao và tham gia các lớp học ngoại khóa.
>Phải nói sao với vợ sắp cưới là chỉ còn sống 4-5 tháng nữa?

Nếu là Phương, tôi sẽ cho bạn gái biết sự thật

Tôi sẽ nói với anh ấy vì anh là cuộc sống của tôi, khi cuộc sống ấy không còn nữa, tôi hiểu anh sẽ đau đớn hơn tôi nhiều. Vì vậy anh có quyền được biết và cùng tôi quyết định kết thúc tình yêu của chúng tôi như thế nào. (Thach Thao)
>Phải nói sao với vợ sắp cưới là chỉ còn sống 4-5 tháng nữa?

Vẫn có cách chữa trị để kéo dài cuộc sống của Phương

Hiện tại trong họ hàng nhà tôi cũng đang có hai người bị mắc căn bệnh hiểm nghèo này. Mỗi tháng một lần tôi đưa hai bác lên Vĩnh Yên lấy thuốc của một ông thầy lang. Đi cùng với tôi có một bác cũng bị ung thư vòm họng không biết có giống bệnh của bạn không, nhưng sau 4 lần uống bác đó bảo thấy có đỡ đi. (Tuan Ngoc)
>Phải nói sao với vợ sắp cưới là chỉ còn sống 4-5 tháng nữa?

Xúc động vì sự nhân ái của Phương

Phần lớn tâm sự, anh đều nhắc đến người yêu anh và lo lắng cho cô ấy. Tôi thấy được tình yêu mãnh liệt và sự nhân ái của anh. Hãy tiếp tục là người đàn ông bản lĩnh, mạnh mẽ, đầy tình yêu thương và nhân ái cho người thân, nhất là cho người mình yêu trong quãng đời còn lại anh Phương nhé! (Tran Thanh Quynh)
>Phải nói sao với vợ sắp cưới là chỉ còn sống 4-5 tháng nữa?

Bạn gái sẽ day dứt khôn nguôi nếu Phương giấu bệnh tật

Tình yêu của chị có thể giúp anh có thêm nghị lực để chống chọi với căn bệnh quái ác mà kéo dài sự sống. Nhưng nếu anh không cho chị biết mà lẳng lặng ra đi thì khi biết chị ấy sẽ đau gấp ngàn lần và cả đời sẽ day dứt mãi đấy anh Phương à. (Su Trang)
>Phải nói sao với vợ sắp cưới là chỉ còn sống 4-5 tháng nữa?

Bạn trai rời bỏ khi biết tôi mắc bệnh ung thư

Chúng tôi ôm nhau khóc rất nhiều, anh an ủi tôi. Nhưng khi anh nói chuyện với gia đình, mọi người khuyên anh không nên tiếp tục với tôi, vì anh là con một nên gia đình anh sợ ảnh hưởng đến nòi giống sau này. Thế là anh đã nói lời chia tay với tôi, mặc cho tôi giải thích với anh về bệnh của mình thế nào, mặc cho tôi khóc lóc, vật vã. (Nguyen Thuy Linh)
>Phải nói sao với vợ sắp cưới là chỉ còn sống 4-5 tháng nữa?

Bạn gái sẽ được an ủi nếu anh Phương chia sẻ nỗi niềm

Dù đau đớn nhưng chị ấy vẫn cảm thấy an ủi phần nào vì anh yêu chị không gạt chị, đó là phần an ủi quá lớn của anh đối với chị. Cuộc sống đâu có ai biết mình sẽ sống thọ bao nhiêu? Có lẽ đang sống nhưng 3 giây sao một tai nạn xảy ra! (Ly)
>Phải nói sao với vợ sắp cưới là chỉ còn sống 4-5 tháng nữa?

Hãy cho vợ sắp cưới được chăm sóc Phương

Tôi nghĩ như thế đến lúc anh ra đi cả anh và cô ấy đều cảm thấy được mãn nguyện vì đã sống hết mình vì tình yêu dẫu cho nó là ngắn ngủi, còn hơn phải ân hận cả cuộc đời anh à. (Nhi)
>Phải nói sao với vợ sắp cưới là chỉ còn sống 4-5 tháng nữa?

Mong điều kỳ diệu sẽ đến với Phương

Dù ung thư chưa tìm ra thuốc trị dứt điểm nhưng cũng không ít những trường hợp đã đối mặt và vượt qua một cách kỳ diệu. Mong những điều kỳ diệu sẽ đến với bạn! (Nguyen Anh Chi)
>Phải nói sao với vợ sắp cưới là chỉ còn sống 4-5 tháng nữa?

Phương không nên làm đám cưới

Cô ấy còn quá trẻ, chắc chắn rồi sẽ tìm được hạnh phúc mới, đừng để đau buồn hôm nay khắc sâu vào tâm trí cô ấy. Nếu chẳng may Phương không chống nổi bệnh thì thời gian trôi qua cô ấy cũng sẽ nguôi ngoai.
> Phải nói sao với vợ sắp cưới là chỉ còn sống 4-5 tháng nữa?

[1] 2 Tiếp
Link Site
 
 
 
Lien he quang cao