

"Đi học! Sunrise kidz!", Thiện Nhân bi bô đọc theo bố tên trường mầm non, trong lúc lau mặt chuẩn bị cho ngày đầu tiên đi học. Ở trường, Nhân ngoan ngoãn làm theo cô giáo, cười với các bạn và đi lại bằng chiếc xe tập đi.
> Nụ cười bé Thiện Nhân trong những ngày chữa bệnh ở Mỹ
Bé Thiện Nhân đã được các bác sĩ Mỹ lắp chân giả
"Mấy ngày nay, Thiện Nhân rất sung sướng và phấn khởi. Gặp ai, cu cậu cũng kể về chuyện mình đã tự đi vệ sinh. Nhưng mỗi khi mẹ bắt lắp chân giả tập đi cu cậu có vẻ khó chịu vì lâu ngày không luyện tập", mẹ nuôi Thiện Nhân kể với VnExpress.net qua điện thoại từ Mỹ.
> Nhật ký của mẹ 'chú lính chì' Thiện Nhân
Tôi đã khóc mỗi lần đọc tin về bé Thiện Nhân
Tôi đã 65 tuổi, nhưng mỗi lần đọc tin về trường hợp bé Thiện hân tôi cũng khóc. Tôi khóc vì thương cho số phận một con người như Thiện Nhân và có thể còn nhiều trường hợp khác nữa cần được mọi người biết đến. (Đoàn Trọng Đức)
Mỗi lần đọc những bài viết hay nhật ký của mẹ con, cô đều khóc đấy. Cô thật sự mong rằng từ đây mọi diều tốt đẹp sẽ luôn đế với con, yêu lắm thay nụ cười của bé. Cố lên con nhé. Yêu con. (benben.khang)
> Nhật ký của mẹ 'chú lính chì' Thiện Nhân
Bố mẹ nuôi Thiện Nhân đã làm được điều kỳ diệu
Mỗi khi đọc những bài viết về bé Thiện Nhân, tôi không sao cầm được nước mắt và khóc như đứa trẻ, bởi vì ở đó có một tình người quá thiêng liêng, cao cả. (Thanh Linh)
> Nhật ký của mẹ 'chú lính chì' Thiện Nhân
Nhật ký của mẹ 'chú lính chì' Thiện Nhân
"2h sáng, cu Nhân dậy chơi một mình trong bóng tối. Mẹ đang ngủ nghe thì thào: “Vịt, vịt, quạc quạc...” thấy Nhân nghịch con vịt nhựa. Rồi con lặng lẽ lần quanh phòng, lấy điện thoại đồ chơi ra thì thào", chị Mai Anh - mẹ nuôi bé Thiện Nhân viết.
> Nụ cười bé Thiện Nhân trong những ngày chữa bệnh ở Mỹ
Nụ cười bé Thiện Nhân trong những ngày chữa bệnh ở Mỹ
Dù chỉ còn một chân nhưng bé Thiện Nhân vẫn tỏ ra khá nhanh nhẹn, nghịch ngợm trong khi chờ bố mẹ họp báo tại khách sạn Hilton ở Boston (Mỹ) hôm 23/8.
> Bác sĩ Mỹ phẫu thuật cho bé bị súc vật cắn mất chân
Bác sĩ Mỹ phẫu thuật cho bé bị súc vật cắn mất chân
Nhiều phóng viên quốc tế đã chờ đợi tại sân bay Seattle để đưa tin cậu bé 2 tuổi bị súc vật cắn mất chân phải và bộ phận sinh dục sang Mỹ chữa bệnh. Sau ca phẫu thuật tại bệnh viện Dartmouth, Nhân đã có thể tiểu tiện bình thường.
> Cháu bé bị bỏ rơi trong vườn hoang sẽ đi Mỹ chữa trị/ Số phận cháu bé bị bỏ rơi trong vườn hoang
Cháu bé bị bỏ rơi trong vườn hoang sẽ đi Mỹ chữa trị
Trong căn nhà nhỏ ở phố Hàng Bạc (Hà Nội), Thiện Nhân - cháu bé bị súc vật cắn mất chân phải và bộ phận sinh dục, đang ríu rít nói chuyện. Cuối tuần này, cậu bé sẽ sang Mỹ để phẫu thuật.
> Số phận cháu bé bị bỏ rơi trong vườn hoang
Số phận cháu bé bị bỏ rơi trong vườn hoang
Lết tấm thân bé nhỏ, gày gò trên cơ thể không còn lành lặn, Thiện Nhân ôm chầm lấy bà ngoại nuôi khi nhìn thấy khách lạ. Đôi mắt bé ngơ ngác sợ hãi. Gần 2 năm trước, người ta tìm thấy bé trai người lấm máu, bị kiến và con vật nào đó nhấm mất một chân phải và bộ phận sinh dục.
> Những trẻ mồ côi náu mình bên cửa Phật























Đặt VnExpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại VnExpress
Đường dây nóng: 0123.888.0123