Tôi giữa các Hoa hậu

Tôi có may mắn dự Đêm Đại sứ ở khách sạn Daewoo vào 26/6. Tôi ngồi cùng bàn với Hoa hậu Colombia, thật vinh dự vì cô là Á hậu 1 của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2008 tổ chức tại Nha Trang. (Trần Mạnh Tiến)

Ấn tượng khó quên tại tiệc mừng Tân Hoa hậu

Trong buổi tiệc, Hoa hậu Canada đã có một cử chỉ đẹp khiến tôi nhớ mãi. Diện váy áo xúng xính lại mang giày cao trong khu vực có quá đông người chen chân nên cô đã bị hai đứa bé hiếu động sơ ý làm trượt ngã. (Nguyễn Ngọc Quỳnh)
> Cùng tác giả: Hoa hậu Hoàn vũ là sự kiện lớn của cuộc đời tôi

Gặp gỡ Hoa hậu ở Nha Trang  

Tôi nghĩ hoa hậu là phải đẹp nhưng khi nhìn thấy các cô bằng xương bằng thịt tôi vẫn không khỏi choáng ngợp trước nhan sắc của họ. (N.Đ.)

Bé và Hoa hậu Hoàn vũ  

Bé 4 tuổi, theo bố mẹ từ TP HCM ra Nha Trang xem Hoa hậu Hoàn vũ. Ở tuổi của bé, hồn nhiên lắm, chắc cũng chẳng hiểu gì nhiều. (Duong Hoang Dieu Thu)
> Cùng tác giả: Kỷ niệm ba đêm với thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ

Các hoa hậu trước giờ phút chia tay VN

Sáng 16/7, nhìn Miss Sri Lanka và Argentina lưu luyến chia tay, tôi thấy bùi ngùi và chợt nhận ra: một người được đăng quang còn người khác được điều đáng quý: tình bạn giữa những người không cùng quốc gia, không cùng ngôn ngữ, tình cảm đẹp giữa những người đẹp. (Nguyễn Văn Nam)
> Cùng tác giả: Nhớ các hoa hậu vô cùng

Nhầm hoa hậu ở chợ Đầm

Chiều 13/7, tôi đang rảo bước ngắm đồ trong chợ Đầm, ngôi chợ lớn nhất tại Nha Trang, bỗng thấy các bà các chị xôn xao kéo tới một đám đông ồn ào ở khu giữa. Tôi đã định bỏ qua bởi vì chắc lại là chuyện cãi cọ thường tình, nhưng có người nào đó nói to từ “Hoa hậu”. (Cuuuy)

Góc nhìn tuyệt vời từ cuộc thi Trang phục dân tộc  

Tôi đã hy sinh cơ hội được chụp ảnh cùng các Hoa hậu trên sân khấu sau buổi thi 22/6, vì muốn chụp họ thật gần, để chia sẻ và ngắm cho sướng. (Đặng Quốc Chương)

Mừng rơi nước mắt khi Thùy Lâm trình diễn áo dài

Tôi đã theo dõi tất cả tin tức báo chí, chương trình truyền hình và nghiên cứu cả trang web chuyên về sắc đẹp Globalbeauties.com mỗi ngày. Có thể nói, vì tinh thần dân tộc nên tôi đã luôn cố gắng tìm các thông tin về hoa hậu Việt Nam được đăng tải. (Do Minh Nga)

Tôi hạnh phúc khi được hoa hậu Venezuela nhớ đến

Tôi lạc vào giữa rừng người đẹp Miss Universe 2008 khi đến thăm một người họ hàng ở làng trẻ SOS (Hà Nội). Chưa hết ngỡ ngàng, tôi bỗng nhìn thấy một cô quần soóc, chân dài tít tắp đang hoa chân múa tay một cách bất lực với một cô bé nhỏ. Dường như là bất đồng ngôn ngữ. Tôi liền đến gần để tìm cách giúp đỡ. (Phương Anh)

Nhớ các Hoa hậu vô cùng

Khi các thí sinh Miss Universe rời khách sạn Saigon New World hôm 25/6, mình đã xin nghỉ một lèo bảy ngày. Thật lòng mà nói, mình nhớ mấy cô ấy vô cùng. (Nguyễn Văn Nam)

Kỷ niệm ba đêm với thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ

Trong show diễn Trang phục dân tộc, khán giả chỉ có thể chụp hình từ khán đài. Nhưng tôi may mắn đã tranh thủ lên được sân khấu để chụp hình với Miss Dominica, hoa hậu tôi ngưỡng mộ nhất đêm hôm đó. (Dieu Thu)

Bị bạn gái ghen vì chụp hình cùng hoa hậu

Đoàn hoa hậu chạy ào ra bãi biển, tôi lẽo đẽo bước theo sau với cảm giác ngại ngần vì không biết họ có "ưa" mình hay không? Mãi đến 4 giờ chiều, tôi mới xin chụp hình được với 2 cô Hoa hậu Indonesia và Singapore. (Dương Thanh Hữu)

Hoa hậu Hoàn vũ là sự kiện lớn của cuộc đời tôi

Tất cả người đẹp đều tỏ ra thân thiện và luôn vui vẻ khi được đề nghị chụp hình chung. Không chỉ vậy, các hoa hậu Slovakia, Phần Lan, Hàn Quốc, Ireland còn cố tạo dáng thật đẹp để tôi có được nhiều tấm hình sao cho ưng ý nhất. (Nguyễn Ngọc Quỳnh)

Náo nức khi gặp các Hoa hậu

Vốn Anh văn ít ỏi không đủ cho tôi giao tiếp với các người đẹp tại tiệc chiêu đãi ở Diamond Bay (Nha Trang) hôm 29/6. Nhưng họ đã đem lại cho tôi cảm giác thân quen, ấm áp, dù cơn mưa đang rả rích ngoài trời. (Trần Thị Mỹ Dung)

Yêu quý các Hoa hậu vì tấm lòng nhân ái

Tôi thích chụp ảnh và tôi đã chụp rất nhiều ảnh với các Hoa hậu bởi tôi muốn ghi lại thật nhiều khuôn mặt đẹp với nụ cười rạng rỡ của các Nữ hoàng sắc đẹp. (Nguyễn Thị Kim Thoa)

[1] 2 3 Tiếp
Link Site
 
 
 
Lien he quang cao