

Bồ Đào Nha khó hoàn thiện chu kỳ vinh quang
Euro 1996, Bồ Đào Nha vào tứ kết. Bốn năm sau, họ đến được với bán kết. Mùa hè 2004, đội tuyển của quốc gia nằm trên bán đảo Iberia kiếm được suất dự chung kết. Nếu cứ theo chu trình ấy, thày trò HLV Scolari có lý do để mơ về chức vô địch năm nay. Nhưng xem chừng khá khó.
‘Gấu’ Nga mong tìm lại vầng hào quang bằng sức trẻ
Dưới sự dẫn dắt của Hiddink lừng danh, đội tuyển Nga hiện nay được kỳ vọng sẽ gây bất ngờ, để gợi lại phần nào hình ảnh oai hùng một thời đã xa: Liên Xô từng vô địch Euro kỳ đầu tiên năm 1960, và thêm ba lần vào chung kết.
Croatia nguyện tiếp bước chân thần thoại của Hy Lạp
Euro 2004, cả châu Âu ngỡ ngàng nhìn Hy Lạp lên ngôi. Họ khi đó quá bé nhỏ so với những Anh, Đức, Hà Lan hay Tây Ban Nha... Bốn năm sau, nhiều "bé hạt tiêu" khác - trong đó có Croatia - muốn lập lại kỳ tích đó.
Đức nhắm tới ngôi vô địch Euro lần thứ tư
Trước Vòng chung kết lần này, Đức đã tập hợp được một dàn cầu thủ trẻ trung và khao khát chiến thắng. Sau những kết quả thuyết phục ở vòng loại, họ hiện được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch.
Thổ Nhĩ Kỳ chập chờn giữa mộng và thực
Từng giành vị trí thứ ba tại World Cup 2002, Thổ Nhĩ Kỳ buộc mọi đối thủ phải thận trọng. Tuy nhiên, họ chẳng thể chỉ sống bằng ánh hào quang cũ. Thực tế là mấy năm gần đây, đội tuyển của quốc gia nằm giữa Á và Âu ấy thi đấu lúc trồi khi sụt.
> Lịch thi đấu và danh sách 16 đội dự Euro 2008
Tây Ban Nha mong chấm dứt cảnh 'học tài thi phận'
Với đội tuyển xứ đấu bò, "bóng ma" ám ảnh họ là cái dớp thường chơi không tốt tại vòng chung kết, sau khi tỏ ra cực kỳ đáng nể ở vòng loại.
Đội Thụy Sĩ và nụ cười héo hắt
Vài năm trước, Thụy Sĩ hướng đến Euro 2008 bằng ánh mắt ngập niềm tin. Họ nói, đó sẽ là giải đấu của sự thật. Nhưng, không may cho họ khi sự thật là đội tuyển nước đồng chủ nhà kỳ đại hội năm nay không mạnh như kỳ vọng.
> Lịch đấu Euro 2008
Italy chông chênh giấc mộng bá vương tại Euro 2008
Hăm hở hướng về Áo - Thụy Sỹ với mục tiêu vô địch để lưu danh cùng lịch sử, nhưng chưa đến ngày vào cuộc, giấc mơ hoa của các nhà ĐKVĐ thế giới đã bị đe dọa nghiêm trọng khi họ mất "đầu lĩnh" Cannavaro.
Hy Lạp, ông vua bé nhỏ trên ngai vàng rộng lớn
Kể từ khi giải ra đời, năm 1960, chưa có đội bóng nào đủ khả năng bảo vệ thành công chức vô địch Euro. Và nhiệm vụ này, với Hy Lạp, xem ra lại càng trở nên "bất khả thi".
Tuyển Hà Lan nhạt nhòa 'sắc da cam'
Không còn những "cơn lốc màu da cam" làm mê đắm lòng người, tuyển Hà Lan dưới thời HLV Van Basten hiện ra như một khối xù xì, thực dụng đến khô cứng.
CH Czech, khi vinh quang chỉ còn là hoài niệm
Không còn đại diện ưu tú của thế hệ vàng là Nedved và Poborsky, mất thủ quân Rosicky vì chấn thương, đội bóng của xứ sở phalê khó có cơ hội làm tròn giấc mơ dang dở cách đây 12 năm - khi họ thua ở chung kết Euro 1996.
'Đại bàng trắng' lần đầu hướng tới đỉnh châu Âu
Ba Lan từng hai lần giành HC đồng World Cup (1974, 1982) và một lần đăng quang ở Thế vận hội (1972, thành tích mà ngay cả Brazil còn thiếu). Vì thế, hẳn không ít người sẽ cảm thấy ngạc nhiên nếu biết rằng, Euro 2008 mới là lần đầu tiên họ dự giải vô địch châu Âu.
Thiên tài hay 'gã gàn' Ibrahimovic cho Thụy Điển
Vốn được coi là một trong những cầu thủ hay nhất châu Âu, song tiền đạo của Inter lại đang bị nghi ngờ về cơ hội cống hiến cho đội tuyển quốc gia trước Euro 2008. Tại vòng loại, "sát thủ" này không một lần ghi bàn, sau 12 trận.
>Lịch đấu và danh sách 16 đội / 8 sân của Euro 2008 / Những con số thú vị nhất về Euro 2008
Áo khó tránh 'phận lót đường' tại Euro 2008
Lần đầu dự ngày hội bóng đá lục địa già, trong tư cách đồng chủ nhà, nhưng do thực lực có hạn, rất khó để thày trò HLV Hickersberger gây bất ngờ tại vòng chung kết năm nay.
>Lịch đấu và danh sách 16 đội / 8 sân của Euro 2008 / Những con số thú vị nhất về Euro 2008
Romania, 'siêu quậy' ở bảng 'tử thần' Euro 2008
Nằm chung bảng với tam đại gia Italy, Pháp và Hà Lan có thể là ác mộng với nhiều đội, nhưng đó dứt khoát không phải là tuyển Romania của Mutu và Chivu.
>Tuyển Pháp đau đầu với bài toán 'thủ lĩnh' tại Euro 2008
























Đặt VnExpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại VnExpress
Đường dây nóng: 0123.888.0123