Đêm nay chị cồn cào khi nghĩ về em

Chị thật sự hoảng sợ khi biết rằng tình cảm của chị đã không còn dành trọn vẹn cho chồng khi nghĩ về em. Chị biết chúng mình chưa làm gì sai, chỉ là ngoại tình trong tâm tưởng nhưng cũng khiến cho chị có cảm giác tội lỗi, dày vò, day dứt, em hiểu không? (Hoàng Thủy)

Em muốn chạy trốn sự thật rằng mình đã xa nhau

Chuyện chúng ta tan vỡ, em như con chim bị ngã sợ cành cây cong. Em sợ rằng khi trải cõi lòng mình với ai đó, khi trao niềm tin cho ai đó, thì một ngày kia, họ sẽ bất ngờ mang tất cả ra đi, bỏ lại em lẻ loi trong tiếc nuối và đau khổ, như anh đã làm, như thế này đây...

Xin hãy cho anh cơ hội cuối cùng

Có lẽ tình yêu anh dành cho em đã không đủ mạnh để giúp anh chiến thắng được bản thân mình. Nhưng gần đây, anh đã biết rằng trong cuộc đời anh, em là người quan trọng nhất, anh không thể mất em được.

Anh đã hủy hoại lòng tự trọng của em

Trong khi em một lòng chung thủy thì anh lại tự do lăng nhăng với nhiều người khác, anh ngang nhiên ngủ với người khác ngay trên giường mình, dù ngồi cạnh em anh vẫn cần một cô gái beer ôm bên cạnh chăm sóc anh. Em không được quyền nói những điều như thế, vì anh luôn chạy tội...

Anh không phụ tình em

Quả thực anh cũng đã có ý nghĩ tìm kiếm một người bạn mới để khỏa lấp nỗi buồn và hẫng hụt. Nhưng anh đã không thể làm được điều đó, vì sau vài lần nói chuyện, anh không có chút rung cảm vào và anh hiểu rằng thật vô vọng khi đi tìm tình cảm mới để thay thế cho hình ảnh em trong trái tim anh.
>Vừa chia tay em, anh đã có ngay người khác

Chia tay anh, em đau đớn như ai đó bóp nghẹt tim mình

Đã nhiều đêm giật mình thảng thốt nhận ra rằng em không thể mang cho anh hạnh phúc, em cũng suy nghĩ rất nhiều khi nói ra lời chia tay với anh, lòng em lúc đó đau xót lắm, đớn đau như ai bóp con tim mình nghẹt thở. (Bang Tam)

Anh nợ em một câu tỏ tình

Bây giờ, sự hiện diện của người ta trong cuộc sống anh là một điều hiển nhiên. Vì thế, mà anh đã quên mất, quên mất là vẫn nợ người ta câu tỏ tình. Thế nhưng... Anh có biết, người ta đòi anh tỏ tình là chỉ đòi cho có. Sự hiện diện của anh bên cạnh người ta là một sự tỏ tình lớn nhất rồi. (Ngoc Nguyen)

Tình yêu của em với anh là vĩnh hằng

Cuối cùng, em muốn nói với anh một điều, em sẽ mãi tôn thờ hình bóng anh trong tim em, cho dù anh có thù hận hay ghét bỏ em đi chăng nữa, cho dù anh không muốn nghe đến tên em nữa... Sẽ mãi yêu anh...

Tin nhắn của anh đã giết chết tình yêu trong em

Em không muốn níu kéo anh nữa rồi. Những lời nói của anh như từng vết dao cứa vào vết thương lòng của em, mặc dù anh biết rằng em rất đau khổ, nhưng anh vẫn cố tình. Tại sao vậy ạ?

Chơi với trong nỗi cô đơn của chính mình

Cuộc sống này buồn thật buồn. Con gái 27 tuổi đủ trưởng thành để biết muốn lấy chồng rồi, muốn hy sinh cống hiến cho người đàn ông của mình, muốn có những đứa trẻ bi bô... Nhưng thật khó tìm được người chồng nào đồng điệu về tâm hồn. Con gái 27 tuổi chơi vơi chấp chới trong nỗi cô đơn của chính mình...

Tròn một năm xa nhau, lòng em nặng trĩu nỗi nhớ anh

Ngồi một mình bên máy tính mà lòng em nặng trĩu bởi nỗi nhớ anh. Nhớ lại những kỷ niệm bên anh trong ánh nắng vàng của mùa thu năm ấy. Được bên trong vòng tay anh ôm ấp, được hưởng những giây phút ngọt ngào của tình yêu... (Lan Huong)

Nhận thiệp hồng tim em nhỏ lệ

Đến hôm nay thì đã quá muộn màng, em đã yên bề gia thất và anh cũng sắp pháo đỏ rượi nồng. Em đã thật sự hiểu cảm giác của anh ngày em lên xe hoa... Dù sao thì cũng chúc anh hạnh phúc, dù bên anh không phải là em.

Muốn quên anh nhưng không thể

Em biết mình đã sai, đã làm anh buồn nhiều lắm, nhưng có một điều em muốn anh biết dù thế nào đi nữa con tim em vẫn thuộc về anh, duy nhất mình anh. Em đã tự trách mình nhiều lắm, tại sao em lại làm như vậy, tại sao khi mà em đã dành hết tình cảm cho anh, nhưng lại luôn làm anh buồn.

Anh sẽ không bao giờ tìm em nữa

Tất cả ý định bấy lâu của anh chỉ muốn giải thích cho em hiểu anh mà thôi, nhưng giờ đây không còn cơ hội nữa rồi. Anh sẽ cố xua đi hình ảnh của em, điều mà anh không và chưa hề muốn. Tạm biệt em! (Minh Thu)

Vừa chia tay em, anh đã có ngay người khác

Trong khi em vẫn còn đang cố gắng để xóa bỏ hình ảnh của anh trong em thì anh đã có thể yêu một người khác. Không lẽ đàn ông lại có thể quên người mình yêu nhanh như vậy? Không lẽ trong sự tan vỡ của tình yêu thì người ta lại có thể chấp nhận một người khác dễ dàng hơn?

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp
Link Site
 
 
 
Lien he quang cao