Thứ ba, 3/11/2009, 11:53 GMT+7

Wayne Rooney bật khóc khi vợ đẻ con trai

Bế trên tay đứa con đầu lòng, tiền đạo của MU không kìm được những giọt nước mắt hạnh phúc.

Coleen lâm bồn lúc 2h20 hôm 2/10 (theo giờ địa phương), tại bệnh viện Phụ nữ Liverpool. Cậu bé nặng 3,8 kg và được đặt tên là Kai Wayne Rooney.

Tối 1/11, Coleen bất ngờ trở dạ vào và phải nhập viện. Kể từ đó Rooney không rời vợ nửa bước. Anh đã xin HLV Alex Ferguson cho nghỉ tập, và chưa chắc có thể góp mặt trong trận tiếp CSKA Moscow ở Champions League tối nay.

Trong lúc vợ sinh, tiền đạo mới bước sang tuổi 24 ngồi cạnh nắm tay và sung sướng trào nước mắt khi bế cậu con trai kháu khỉnh.

Rooney cùng bố mẹ vợ rời bệnh viện.

Nhà cái William Hill đưa ra tỉ lệ 100/1 cho khả năng sau này Kai sẽ thi đấu ở giải Ngoại hạng Anh, 125/1 cho "cửa" khoác áo MU và 150/1 là đội trưởng tuyển Anh. "Chúng tôi đã mở cuộc cá cược tên của em bé suốt ba tháng nay, nhưng không ai đoán trúng cả", đại diện của William Hill cho biết.

Kai vốn không phải là cái tên phổ biến. Theo một cuộc khảo sát diễn ra năm ngoái, nó chỉ xếp thứ 68 trong danh sách những cái tên được sử dụng ở Anh.

Theo tờ Sun, Kai có thể là tên một nhân vật trò chơi mà tiền đạo của MU yêu thích. Trong khi đó, bà của Rooney lại tiết lộ rằng, cái tên này do chính Coleen lựa chọn.

Trong tiếng Trung Quốc, Kai có nghĩa là "mềm mại", còn tiếng Quan Thoại là "chiến thắng". Ở Myanmar, nó được hiểu là "mạnh mẽ, không thể đổ vỡ", tại Nhật Bản là "hài hòa", Hawaii là "biển cả" còn Đức là "bến cảng yên bình". Kai cũng có nghĩa là "tình yêu" theo Yoruba, một thứ tiếng địa phương tại Nigeria.

Doãn Mạnh

Link Site
Martina, hậu phương vững chắc của thủ môn số một Chelsea>>
 
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2009
Tiếp»
Tiếp»
Lien he quang cao