Thứ sáu, 19/6/2009, 09:58 GMT+7

Vợ của Van der Vaart bị ung thư vú

Căn bệnh quái ác mà cô vợ người mẫu mắc phải đã làm đảo lộn cuộc sống của gia đình tuyển thủ Hà Lan.
> Bà hoàng sắc đẹp mới ở sân Bernabeu / Nét yêu kiều của Hoa hậu Bundesliga

Tin Sylive bị ung thư vú như tiếng sét ngang tai Van der Vaart. Ảnh: CNN.
Tin Sylive bị ung thư vú chẳng khác nào tiếng sét ngang tai Van der Vaart. Ảnh: CNN.

Hơn một tháng qua, vợ chồng Van der Vaart sống trong âu lo, khi biết Sylive bị ung thư vú giai đoạn đầu. Người đẹp nằm trong số những gương mặt gợi cảm nhất giới vợ và bạn gái cầu thủ (WAGs) này đã phải tiến hành một cuộc phẫu thuật kéo dài khoảng 2 tiếng ở Madrid để ngăn chặn việc di căn.

Đây là cú sốc nặng giáng vào tổ ấm nhỏ, bình yên và hạnh phúc của Van der Vaart. "Căn bệnh tai quái của Sylvie làm cuộc sống của chúng tôi xáo trộn hoàn toàn. Nhưng tôi biết, vợ tôi sẽ vượt qua, chúng tôi sẽ cùng nhau vượt qua và chạy chữa thành công. Tôi tin chắc điều đó", tiền vệ đội Real Madrid trả lời tờ Bild (Đức).

Van der Vaart thoạt đầu cũng rất đau khổ, âu lo khi biết tin dữ, nhưng anh vẫn phải cố nén buồn, luôn tươi cười để Sylvie không suy sụp: "Cuộc sống thật khó lường. Thời gian từ khi có kết quả xét nghiệm tới lúc tiến hành chữa trị thật tồi tệ. Sylvie rất buồn. Tôi cố tỏ ra lạc quan và chọc cười, làm cô ấy khuây khoả. Buổi tối, tôi ôm Sylvie vào lòng và cùng nhau nói chuyện đến tận khuya".

"Chúng tôi nhắc lại những tháng ngày tươi đẹp và cùng nhau hẹn thề rằng dù điều đi nữa, chúng tôi sẽ cùng nhau vượt qua. Và đến lúc này, chúng tôi đã thăng bằng trở lại. Điều quan trọng nhất với tôi lúc này là Sylvie, tình yêu và tổ ấm nhỏ của chúng tôi", cầu thủ thất sủng và đang được Real Madrid rao bán nói thêm.

Trong thời gian chạy chữa căn bệnh tai ác, Sylvie vẫn được chồng khuyến khích tham dự một số show diễn thời trang. Ảnh: Kickette.
Trong thời gian chạy chữa căn bệnh tai ác, Sylvie vẫn được chồng khuyến khích tham dự một số show diễn thời trang. Ảnh: Kickette.

Van der Vaart cũng dành nhiều thời gian cho Sylvie hơn: "Hằng ngày, từ sân tập, tôi về thẳng nhà với cô ấy. Tôi thường làm sushi, món ăn ưa thích của cô ấy, hoặc mua về nhà rất nhiều tạp chí trời trang mà vợ tôi thích đọc. Chúng tôi cùng nhau xem phim và những chương trình truyền hình".

Sang tháng 7, Sylvie sẽ tiến hành thêm một một đợt trị liệu nữa để tiến tới chữa dứt điểm căn bệnh. Cô thừa nhận chính tình yêu của chồng đã giúp mình cảm thấy lạc quan hơn, bất chấp căn bệnh quái ác: "Chẳng gì có thể đong đếm được tình yêu của chúng tôi. Van der Vaart sẽ giúp tôi vượt qua thời khắc khó khăn này".

Phương Minh

Link Site
Martina, hậu phương vững chắc của thủ môn số một Chelsea>>
 
 
 
* Đua xe F1
Tiếp»
**Lịch đua & bảng điểm F1 2009
Tiếp»
Tiếp»
Lien he quang cao