Thần tài của MU giúp cả nhà đổi đời
Trước khi ghi bàn thắng quan trọng có thể cứu vãn cơ hội bảo vệ ngôi vô địch giải Ngoại hạng cho MU, Federico Macheda đã làm được những việc rất có ý nghĩa với bố mẹ và em trai.
>MU bị chỉ trích thậm tệ vì thần tài Macheda
Cách đây hai năm, Federico cùng bố mẹ và em trai Simone còn sống trong một khu ổ chuột tại Roma, Italy. Vì niềm đam mê trái bóng của cậu cả cũng như hy vọng đổi đời gửi gắm vào trái bóng tròn, cả gia đình Macheda đã hy sinh, dồn tất cả khả năng để Federico theo học trong học viện bóng đá trẻ của Lazio.
"Gia đình tôi phải vật lộn để trang trải các chi phí cho cuộc sống của 4 người cũng như chi phí theo học của Federico. Chúng tôi chưa khi nào thanh thản, bởi lúc nào cũng canh cánh trong lòng một nỗi lo, làm thế nào để đủ tiền sống đến cuối tháng", ông bố Pasquale nhớ lại những năm tháng khốn khó ở quê nhà Roma.
 |
| Bố con Pasquale (giữa) và Federico Macheda chia vui sau trận thắng quan trọng của MU ở giải Ngoại hạng cuối tuần qua. |
Để có tiền thêm, ngoài những công việc có thu nhập thấp ban ngày, người đàn ông khắc khổ này còn làm tăng ca vào ban đêm. Vợ ông, bà Loredana cũng phải làm thêm đủ thứ việc linh tinh khác để phụ chồng kiếm sống. Rồi một ngày hè 2007, cuộc sống của cả giai đình họ thay đổi hoàn toàn sau chỉ sau một cú điện thoại.
"Giữa lúc ấy, chúng tôi nhận cú điện thoại định mệnh từ ai đó nói giọng Anh", Pasquale nhớ lại. Cuộc gọi ấy đến từ bộ phận tuyển trạch MU và kèm theo lời đề nghị để Macheda gia nhập đội U18 CLB thành Manchester cùng mức lương 73.000 bảng mỗi năm. Không đắn do nhiều, gia đình Macheda nhanh chóng gật đầu.
Gần hai năm đã trôi qua kể từ khi Federico Macheda cùng bố mẹ và em trai sang Anh. Ngoài khoản tiền lương 73.000 bảng - con số không tưởng với một gia đình từng chỉ biết chạy ăn từng bữa - cho Federico, MU còn tạo công ăn việc làm cho cả bố mẹ cậu và giúp cả gia đình định cư tại Manchester.
Không chỉ vui mừng vì bất ngờ được đổi đời, ông bà Pasquale và Loredana cũng hạnh phúc, tự hào ra mặt khi chứng kiến những bước tiến bộ chóng mặt của cậu con trai. Ngay trận ra mắt, Federico đã ghi bàn giúp đội U18 MU hạ Barnsley 1-0. Mùa đầu tiên ở U18 MU, cậu ghi 12 bàn và trở thành Vua phá lưới của đội.
Mùa này, Federico đá cho đội dự bị MU và đã ghi 8 bàn sau 8 trận, trong đó có cú hattrick vào lưới Newcastle hôm 30/3. Thành tích ấy là cơ sở để Ferguson gọi chân sút 17 tuổi này lên đội một và là tiền đề để cậu có màn trình làng ấn tượng với pha ghi bàn ấn định thắng lợi 3-2 trước Aston Villa cuối tuần qua.
 |
| Bằng tài năng và nỗ lực phi thường của cá nhân, Federico không chỉ khẳng định chỗ đứng ở MU mà còn đưa cả gia đình anh thoát khỏi cảnh nghèo túng. Ảnh: AFP. |
"Tất cả như một giấc mơ. Hàng chục nghìn fan tại Old Trafford nhảy múa ăn mừng bàn thằng của con trai tôi. Tôi đã khóc vì xúc động. Federico tặng bàn thắng ấy cho tôi. Nó đem chai champagne, phần thưởng cho cầu thủ hay nhất trận, về cho gia đình", Pasquale thốt lên với niềm tự hào khó tả.
Hôm 5/4 đó, ông cùng vợ Loredana và cậu út Simone đều có mặt trên khu khán đài VIP sân Old Trafford để chứng kiến trận đầu tiên Federico ra mắt ở đội một MU. Ngay sau khi sút tung lưới Aston Villa, cầu thủ trẻ người Italy này đã chạy vụt lên khán đài ôm lấy ông bố và chia vui cùng cả gia đình.
Phương Minh