Thứ năm, 4/9/2008, 15:27 GMT+7

10 ngôi sao không bến đỗ sau kỳ chuyển nhượng hè 2008

Từng là những cầu thủ sáng giá thuở còn đỉnh cao, nhưng chấn thương, tuổi tác và một số lý do khác khiến họ thất nghiệp, trong khi các đồng nghiệp đã tập trung cho mùa giải mới ở châu Âu.

Ronaldo, Cầu thủ hay nhất thế giới năm 1996, 1997 và 2002, hằng ngày xách balo đến sân tập Flamengo để tập "chay" sau khi hết hợp đồng với Milan. Man City, PSV Eindhoven, Kashima Antlers (Nhật Bản) và LA Galaxy đã liên vệ với anh trong mùa hè vừa qua, nhưng đều rút lui vì lo ngại chấn thương dai dẳng và thể trạng ngày càng béo phì của anh. Ảnh: O'Globo.
Ở tuổi 31, Freddie Ljungberg (áo vàng) kết thúc hợp đồng với West Ham hồi tháng 8 vừa qua. Nhiều tin đồn cho rằng thành viên chủ chốt trong đội hình Arsenal đoạt 2 chức vô địch Premiership (2002, 2004) và tuyển Thụy Điển dự World Cup 2002, 2006, Euro 2000, 2004, 2008 sẽ đầu quân cho Milan, nhưng rút cuộc mọi chuyện chẳng đi đến đâu và anh vẫn thất nghiệp. Ảnh: Reuters.
Trở về từ Torino sau khi hết hạn cho mượn, nhưng Alvaro Recoba, cầu thủ có "kèo" trái hay nhất Inter trong khoảng chục năm trở lại đây, lại không nằm trong kế hoạch chuyên môn của tân HLV Mourinho. Chấn thương và phong độ xuống dốc khiến anh bị các CLB ngó lơ, ngay cả những đội hạng xoàng đang khát người như Bologna, Reggina hay chính Torino. Ảnh: Grazia Neri.
Mới 26 tuổi, từng là tài năng đầy triển vọng của Barca ở vị trí tiền vệ phòng ngự, nhưng chấn thương khiến Thiago Motta (phải) tuột dốc không phanh trong khoảng 2 năm trở lại đây. Mùa trước, anh bị tống sang Atletico Madrid với giá bèo - 2 triệu euro, nhưng chẳng gây được ấn tượng gì và bị CLB từ chối ký tiếp hợp đồng. Portsmouth là đội khát khao có Motta nhất trong hè vừa qua, nhưng anh lại không vượt qua được kỳ kiểm tra y tế. Ảnh: Mundo Deportivo.
Từng 2 lần vô địch World Cup (1994, 2002) cùng tuyển Brazil, vô địch Italy 2001và Champions League 2007, nhưng ở tuổi 38, "phản lực cơ" bên cánh phải một thời Marcos Cafu (áo đỏ đen) không giữ được vị trí ở Milan, dù chỉ là trên ghế dự bị. Ảnh: ANSA.
Stefano Fiore (trái) được xem là phát hiện lớn nhất của tuyển Italy tại Euro 2000. Anh tiếp tục là trụ cột của đội tại World Cup 2002 và Euro 2004. Nhưng kể từ khi đầu quân cho Valencia năm 2004, tiền vệ kiến thiết này bắt đầu sa sút không phanh. Anh phiêu bạt qua một loạt CLB như Fiorentina, Torino, Livorno, xuống Serie B với Mantova hè năm 2007, nhưng không tìm lại được vầng hào quang xưa và đang ngồi không ở tuổi 33. Ảnh: JAMD.
Cầu thủ Pháp Johan Micoud thuộc tuýp nhạc trưởng tài hoa và sáng tạo chẳng kém huyền thoại Zidane, dù tài năng của anh chỉ được thừa nhận ở cấp độ CLB qua những thành công ở Werder Bremen. Mùa trước, lão tướng này góp công lớn giúp Bordeaux đe dọa nghiêm trọng ngôi vô địch của Lyon và cán đích ở vị trí nhì bảng. Chỉ có điều ở tuổi 35, anh không còn phù hợp với những kế hoạch dài hơi của HLV Laurent Blanc và vì thế không được ký tiếp hợp đồng. Ảnh: AFP.
Stephane Henchoz (giữa) - 33 tuổi, từng là hòn đá tảng trong hàng thủ Liverpool và Blackburn giai đoạn đỉnh cao từ 1997 đến 2005 - hết hạn hợp đồng với Blackburn hồi tháng 5 vừa qua. Ảnh: AP.
27 tuổi - độ chín muồi nhất trong đời cầu thủ và không thiếu tài năng, nhưng Stephen Appiah lại thất nghiệp sau khi hết hợp đồng với Fenerbahce đầu hè vừa qua. Thái độ thiết dứt khoát và đòi hỏi mức lương cao của thủ quân tuyển Ghana khiến Arsenal, Portsmouth, West Ham và cả CLB cũ Juventus lần lượt ngãng ra. Điều đó đồng nghĩa với việc Appiah sẽ phải tạm ngồi không ít nhất đến tháng 1/2009 trước khi tìm một chốn nương thân mới. Ảnh: JAMD.
Robbie Fowler (áo đỏ) - 33 tuổi, thần tượng số một của Liverpool trước thời có Michael Owen - chia tay Cardiff City sau khi giúp CLB này vào đến chung kết Cup FA mùa trước và đến giờ vẫn chưa tìm được điểm đến tiếp theo, dù tài năng và kinh nghiệm của anh là điều không thể phủ nhận. Ảnh: Reuters.

Minh Kha

12 bạn gái và vợ cầu thủ hút hồn phái mạnh nhất>>