Thứ tư, 25/6/2008, 16:40 GMT+7

Muôn hình thời trang tóc tại Euro 2008

Giải đấu tại Áo - Thụy Sĩ không chỉ là điểm hội tụ và tỏa sáng của các ngôi sao sáng giá nhất châu Âu, mà còn là dịp để họ thể hiện tài "làm đỏm" trước giới mộ điệu thông qua những kiểu tóc khác lạ.

Miguel Veloso (trái, Bồ Đào Nha).
Luca Toni (Italy) mang dáng dấp một nghệ sĩ với mái tóc bồng bềnh.
Antonis Nikopolidis (Hy Lạp) dễ làm các fan liên tưởng đến nam tài tử Hollywood, George Clooney, bởi mái tóc hoa râm được cắt tỉa gọn gàng.
Mái tóc dài, được thắt băng đô của Sergio Ramos (Tây Ban Nha) gợi lên hình ảnh của một chàng Tarzan dũng mãnh.
Kevin Kuranyi (phải, Đức).
Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha) với kiểu đầu nhím.
Cũng thích đeo băng-đô như Sergio Ramos là Niko Kovac (Croatia).
Mauro Camonaresi (trái, Italy) tạo ấn tượng bằng mái đầu bù xù và bộ râu lởm chởm cả tuần không cạo.
Gương mặt băm trợn và kiểu tóc tết bím của Bafetimbi Gomis (Pháp) làm gợi nhớ đến Christian Karembeu - cựu tiền vệ tuyển Pháp và Real.
Tomasz Ujfalusi (phải, CH Czech) muốn gợi lại hình ảnh của một hiệp sĩ thời Trung Cổ với mái tóc dài buông thả.
Rene Aufhauser (Áo) như muốn trở lại những năm 1980 với mái tóc dài chẳng theo một phong cách nào.
Luka Modric (Croatia).
"Rino" Gattuso (Italy) dữ tợn hơn nhờ mái tóc.
Van der Sar (trái, Hà Lan) thì để tóc mọc một cách vô tội vạ.
Franck Ribery (Pháp) cũng có phong cách tóc tai "vô tội vạ" như Van der Sar.

Phương Minh

12 bạn gái và vợ cầu thủ hút hồn phái mạnh nhất>>