Torres và Luca Toni tồi nhất trận Italy - Tây Ban Nha
Cùng là niềm hy vọng lớn trên mặt trận tấn công, nhưng chân sút số một của Liverpool và "họng pháo hạng nặng" của Bayern đều mờ nhạt và mất hút trong vòng vây của các hậu vệ đối phương ở trận tứ kết tối qua.
>HLV Tây Ban Nha nhăn mặt trước cuộc tái ngộ người Nga
Điểm cụ thể của tờ GOAL (Italy) chấm cho từng cầu thủ dự trận Italy - Tây Ban Nha
Italy: thủ môn Buffon (6,5) - hậu vệ Zambrotta (7), Panucci (7), Chiellini (8,5), Grosso (6,5) - tiền vệ Aquilani (4), De Rossi (6), Ambrosini (6), Perrotta (5) - tiền đạo Casano (5,5), Toni (3).
Dự bị vào thay: Camonaresi (6,5), Di Natale (5,5), Del Piero (không được chấm).
Tây Ban Nha: thủ môn Casillas (9) - hậu vệ Ramos (7,5), Puyol (7), Marchena (6,5), Capdevilla (6) - tiền vệ Iniesta (6), Xavi (6), Senna (6,5), Silva (8) - tiền đạo Torres (5,5), Villa (6).
Dự bị vào thay: Cazorla (6), Fabregas (7), Guiza (6,5).
Toni chỉ được chấm điểm 3 - thấp nhất trong các cầu thủ ra sân hôm qua. "Điều gì diễn ra với "Toni vĩ đại" tại Euro 2008? Hay cậu ta chưa bao giờ là vĩ đại?" tờ GOAL đặt câu hỏi. Trận tứ kết với Tây Ban Nha là trận thứ tư liên tiếp tay săn bàn 31 tuổi người Italy tịt ngòi, dù anh có mặt trên sân không thiếu nửa phút. Chẳng còn ai nhận ra bóng dáng "sát thủ" từng gieo rắc nỗi khiếp đảm lên các hàng thủ ở Serie A, Bundesliga, Cup UEFA, thay vào đó, Toni hiện lên với hình ảnh một cầu thủ luôn có vẻ mặt mệt mỏi, đăm chiêu, chán nản, bước chạy chậm chạp, xoay trở nặng nề và vô hại giữa "biển đỏ" Tây Ban Nha.
 |
| Toni - nỗi thất vọng lớn nhất bên phía Italy - "tắt điện" hoàn toàn trước Casillas, cầu thủ hay nhất trận. Ảnh: Getty Images. |
Khá khẩm hơn Toni chút xíu, nhưng Torres (5,5 điểm) vẫn là người gây thất vọng nhất bên phía Tây Ban Nha. Hiện diện trên sân suốt 85 phút, nhưng Torres cũng chẳng để lại ấn tượng nào ngoài sự thất vọng. Anh hoạt động tích cực, chịu khó dạt biên nhưng không hiệu quả, không tạo được mối liên kết với những mắt xích khác như Villa hay Silva. Tiền đạo đang đá cho Liverpool mờ nhạt trước sự đeo bám của trung vệ Chiellini đến tận lúc rời sân, để nhường chỗ cho Dani Guiza.
Một cái tên khác cũng tệ không kém Toni và Torres là Aquilani. Tài năng của Roma được kỳ vọng sẽ lấp chỗ trống mà Pirlo để lại, nhưng trên thực tế, trọng trách ấy là "chiếc giày quá khổ" với anh. Áp lực từ lần đầu tiên được đá chính ở một giải đấu lớn và tính chất sống còn của trận đấu đã làm thui chột những phẩm chất tốt đẹp nhất của tiền vệ có khuôn mặt baby này. Aquilani rụt rè, thiếu sáng tạo, kém tự tin, vật vờ như một bóng ma suốt cả trận, và vì thế chỉ được GOAL chấm điểm 4.
Ở thái cực ngược lại, ngoài 2 pha cản phá thành công trong loạt luân lưu, một số tình huống cứu thua xuất thần trong 120 phút thi đấu - đáng kể nhất là phản xạ tuyệt vời khi cản cú sút cận thành của Camonaresi và một pha đánh đầu nguy hiểm của Di Natale, giúp Casillas được chấm điểm 9 - cao nhất trong số các cầu thủ sân hôm qua. Quan điểm của tờ GOAL cũng nhận được sự chia sẻ từ các độc giả của tạp chí UEFA, những người nhất trí bầu thủ môn đang bắt cho Real Madrid làm Cầu thủ hay nhất trận tứ kết cuối cùng.
 |
| Chiellini (áo trắng) là người chơi hay nhất bên phía Italy hôm qua. Ảnh: AFP. |
Màn trình diễn ấn tượng của Casillas đã làm lu mờ hẳn Buffon (chỉ được chấm 6,5 điểm), dù đồng nghiệp người Italy cũng có một ngày thi đấu không tồi khi giữ sạch mành lưới nhà và đẩy được một quả luân lưu. Thành viên tuyển Italy được GOAL đánh giá cao nhất hôm qua lại là một gương mặt trẻ còn xa lại, đó là Chiellini - 8,5 điểm. Trung vệ đang lên của Juventus gợi nhớ hình ảnh Cannavaro thông qua nhiều pha cắt bóng khéo léo, tinh tế nhưng đầy sức mạnh. Chính anh, với khả năng bọc lót cực tốt, đã hạn chế đáng kể những lỗ rò mà người đá cặp già nua Panucci tạo ra, giúp Buffon bảo vệ sạch mành lưới Italy suốt 120 phút giao đấu.
Phương Minh